Chia sẻ yêu thương tại Giáo xứ Hiển Linh
TGPSG -- Sáng Chúa nhật 05.10.2025, khuôn viên Giáo xứ Hiển Linh rộn rã tiếng cười và ánh mắt rạng ngời. Chương trình “Chia sẻ yêu thương” mang đến những phần quà thiết thực và niềm vui ấm áp cho các gia đình khó khăn, phản ánh tinh thần lời dạy của Chúa Giêsu:
“Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34).
Những hành động cụ thể này không chỉ là việc làm nhất thời mà còn thể hiện lối sống bác ái phát sinh từ đức tin. Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI nhấn mạnh trong Deus Caritas Est:
“Bản chất của Giáo hội được thể hiện qua ba nhiệm vụ: loan báo Lời Chúa, cử hành các bí tích và thực thi bác ái.”
Chương trình tại Giáo xứ Hiển Linh là minh chứng sống động cho điều đó. Không có phông bạt hoành tráng hay khẩu hiệu ồn ào, mà là nụ cười hiền hậu của các thiện nguyện viên Caritas và ánh mắt ngại ngùng nhưng đầy niềm vui của các gia đình khó khăn. Cha chánh xứ Vinh Sơn Mai Xuân Xinh chủ trì chương trình cùng Ban Caritas.
“Món quà tuy nhỏ bé, nhưng là dấu chỉ tình thương Chúa gửi đến anh chị em qua bàn tay cộng đoàn. Ước gì từ những sẻ chia này, mỗi người thêm xác tín rằng Thiên Chúa luôn đồng hành và không bao giờ bỏ rơi con cái của Ngài.” - Cha Vinh Sơn chia sẻ.
Hành trình chuẩn bị - những hy sinh âm thầm
Ban Caritas đã chuẩn bị các phần quà từ nhiều tuần trước, gồm gạo, mì và nhu yếu phẩm được chọn lựa và đóng gói cẩn thận. Phía sau sự chu đáo là những bước chân miệt mài vận động, bàn tay cần mẫn phân chia và những chiếc xe lặng lẽ chở hàng về giáo xứ.
Sự kiện có sự đồng hành quảng đại của nhiều ân nhân, âm thầm dâng tặng mà không tìm ghi nhận. Cha Vinh Sơn bày tỏ:
“Nếu không có sự quảng đại của anh chị em, chúng ta sẽ không thể có được những phần quà đầy ý nghĩa này. Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho những hy sinh âm thầm của anh chị em.”
Niềm vui của sẻ chia
Buổi trao quà không chỉ là việc phân phát nhu yếu phẩm, mà còn là nhịp cầu nối kết trái tim. Mỗi gói quà chứa đựng câu chuyện đời, một ánh mắt, một nụ cười hay giọt lệ xúc động. Người nhận có thể là cụ già neo đơn, một người mẹ vất vả nuôi con, hay một gia đình tín hữu bệnh tật.
“Chúng tôi không chỉ trao quà, mà còn nhận lại rất nhiều. Nụ cười và ánh mắt biết ơn của người nghèo giúp chúng tôi cảm thấy ấm áp và tin rằng công việc nhỏ bé này là cách sống Tin Mừng.” - Một thiện nguyện viên Caritas chia sẻ.
Lời Giáo hội soi sáng
Những hành động bác ái cụ thể hóa lời dạy của Đức Giáo hoàng Phanxicô:
“Đức tin không thể tách rời khỏi việc bác ái: không có việc bác ái, đức tin chết.” (Sứ điệp Mùa Chay 2013)
Trong Evangelii Gaudium, ngài nhấn mạnh:
“Bác ái là trái tim của Giáo hội, là lửa giữ cho cộng đoàn luôn mở ra với anh chị em” (EG, 37).
Công đồng Vaticanô II cũng xác nhận: “Niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của con người hôm nay, nhất là của người nghèo và những ai đau khổ, cũng là niềm vui và hy vọng, ưu sầu và lo lắng của các môn đệ Đức Kitô” (GS, 1).
Đức Bênêđictô XVI khẳng định: “Bác ái là con đường chính yếu của học thuyết xã hội Công giáo” (Caritas in Veritate, 2).
.png)
Sống bác ái - loan báo Tin Mừng
Qua sự kiện, có thể thấy:
- Bác ái là cách loan báo Tin Mừng hữu hiệu, khi Lời Chúa được thể hiện bằng hành động.
- Bác ái phá tan mọi ranh giới, nối kết tín hữu và lương dân trong tình huynh đệ.
- Bác ái khơi dậy niềm hy vọng cho người nghèo và biến đổi con tim người trao ban.
Giáo xứ Hiển Linh không tìm tiếng khen hay sự phô trương, mà mong gieo hạt giống Tin Mừng qua những hành động nhỏ bé nhưng chan chứa tình thương.
Kết thúc
Buổi trao quà khép lại trong bầu khí ấm áp. Người trao và người nhận ra về với niềm vui, nhưng hơn hết, sự kiện nhắc nhở: bác ái không chỉ gói gọn trong một ngày, mà phải trở thành lối sống thường xuyên của Kitô hữu. Những món quà hôm nay tuy chưa đủ xua tan mọi thiếu thốn, nhưng khơi dậy trong lòng cộng đoàn Hiển Linh khát vọng lan tỏa ánh sáng Tin Mừng qua cử chỉ yêu thương và sự liên đới huynh đệ. Bác ái, hơn hết, là linh hồn đời sống đức tin.
.png)
Bài và ảnh: Dom. Bảo Lộc (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Thánh lễ ban Bí tích Khai Tâm Kitô Giáo tại giáo xứ Lam Sơn 2025
-
Thánh lễ an táng Cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng -
Giáo xứ Bùi Phát: Bác ái Mùa Vọng - Cứu trợ miền Trung -
Giáo xứ Long Đại: Nghi thức tuyên hứa và Thánh lễ tạ ơn của Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Giáo xứ Thánh Linh: Cử hành Nghi thức khai tâm Kitô giáo cho 45 dự tòng -
Giáo xứ Thánh Linh: Chương trình khám bệnh, phát thuốc cho người nghèo trong Mùa Vọng Năm Thánh 2025 -
Giáo xứ Tân Lập hành hương và cứu trợ miền Trung -
Giáo xứ Phanxicô Xaviê: Thánh lễ tạ ơn mãn khóa lớp Giáo Lý Dự Tòng -
Đức Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh về thăm và chủ sự Thánh lễ tại giáo xứ Nhân Hòa -
Giáo xứ Thăng Long: Tĩnh tâm Mùa Vọng 2025
bài liên quan đọc nhiều
- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa
.png)
.png)