CBMCG hạt Gia Định mừng lễ Đức Mẹ đi viếng bà Elizabeth
TGPSG -- "Đi với Chúa, thực hành Lời Chúa là hạnh phúc." Đó là điều cha chánh xứ Hàng Sanh Giuse Hoàng Kim Toan muốn nhắn nhủ Các Bà Mẹ Công giáo (CBMCG) hạt Gia Định khi giảng trong Thánh lễ Bổn mạng vào lúc 17g30 ngày 30-05-2025 tại nhà thờ Hàng Sanh.
Thánh lễ do linh mục (Lm) chánh xứ Chính Lộ Giuse Đinh Quang Lâm - Linh hướng Hội CBMCG hạt Gia Định chủ tế. Đồng tế với ngài ngoài cha Giuse Toan còn có cha chánh xứ Hiển Linh Giuse Nguyễn Quốc Vương và cha phó Gia Định Giuse Trần Văn Chinh.
Cùng hiệp dâng thánh lễ có CBMCG của các giáo xứ trong Hạt Gia Định và các tín hữu trong giáo xứ Hàng Xanh.
Sau khi CBMCG nguyện kinh và đọc lại “10 Điều Tâm Niệm” của Hội, đoàn rước với cờ hội cùng tiến lên cung thánh. Trước khi dâng Thánh lễ, cha linh hướng Giuse đã trao Ủy Nhiệm Thư cho Ban Chấp Hành Hội CBMCG hạt Gia Định nhiệm kỳ 2024 – 2028.
Mở đầu bài giảng, cha Giuse Toan đã nhắc lại điều thứ 10 trong “10 Điều Tâm Niệm” của Hội CBMCG: “Các bà mẹ noi gương Mẹ Maria hướng dẫn con cái của mình.” Và ngài đặt câu hỏi: Hướng dẫn như thế nào? Đi với ai? Đi đâu có điều kiện tốt lành cho con cái? Có những con đường không đi đến đâu nhưng cũng có những con đường may mắn. Con đường Tôma hỏi Chúa Giêsu “Thầy đi đâu” giống như chúng ta, giống như Mẹ: Đi đến với Chúa, cầu nguyện trước Chúa.
Trong cuộc sống chúng ta quyết định đi với ai? Trong hôn nhân, chúng ta đi với ai suốt cuộc đời? Hướng dẫn con cái đi với ai suốt cuộc đời? Đức Mẹ đã chọn đường đi với Chúa suốt cuộc đời. Đi với Chúa, thực hành Lời Chúa là hạnh phúc. Chúa cũng nói với chúng ta, nếu chúng ta sống trong niềm vui của Chúa, Chúa sẽ nâng đỡ chúng ta, làm cho chúng ta những điều trọng đại, gạt bỏ những khó khăn.
Trong bài Magnificat: “Phận nữ tỳ hèn mọn, Chúa thương nhìn tới”. Các nẻo đường dù có gian nan Chúa cũng cắt bớt để chúng ta an vui. Nếu chúng ta đặt mình trong Chúa mới có thể hướng dẫn con cái theo Chúa. Đi đâu? Đi với ai? Là điều chúng ta phải quyết định. Chúa là niềm vui trong tôi, cũng là trong anh chị em. Chúa dẫn lối dìu dắt chúng tôi với anh chị em. Phúc cho tôi vì Chúa ở trong tôi. Chúa là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống, chúng ta sẽ đươc yêu thương.
Nếu đi với Chúa, có bình an. Đi với người khác, có chia rẽ. Có Chúa chúng ta vững bước trên mọi nẻo đường, Chúa hướng dẫn chúng ta tới bình an. Ước mong rằng đó là điều CBMCG được lãnh nhận. Chúng ta hãy đặt câu hỏi “Đi với ai?” trong cuộc sống này.
Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối lễ, chị Trưởng Hội đã thay mặt các hội viên CBMCG hạt Gia Định kính tăng cha linh hướng và các cha đồng tế món quà nhỏ với lòng biết ơn.
Thánh lễ kết thúc lúc 18g45. Từng nhóm hội CBMCG đã chụp hình lưu niệm với các cha đồng tế trước khi ra về.
Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thư Mời: Đại hội Thánh nhạc lần thứ 55
-
Talitha Kum: Lòng trắc ẩn và hành động để chấm dứt nạn buôn người -
Caritas TGP Sài Gòn: Thư Ngỏ Kêu Gọi Tấm Lòng Vàng -
Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá, tước hiệu của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Hiển Linh -
Ban Caritas Hạt Xóm Mới: Lễ trao học bổng -
Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha tại Nhà thờ An Nhơn: Cùng Mẹ gieo niềm hy vọng mang tên Hòa bình -
Ban Bác Ái Xã Hội Giới Doanh Nhân Công Giáo thăm Phòng khám Thiên An -
Caritas Giáo hạt Phú Thọ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn -
Khai giảng Khóa Đào tạo Kitô Hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp I - A2 -
Hội đồng Curia Junior Chí Hoà đi hành hương và tập huấn năm ngày 1 và 2.9.2025
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023