Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha tại Nhà thờ An Nhơn: Cùng Mẹ gieo niềm hy vọng mang tên Hòa bình
“Hy vọng có một tên gọi: đó là hòa bình.” – lời khẳng định của Đức Thánh Cha Phanxicô đã trở thành nhịp đập xuyên suốt chặng hành hương thứ 6 của chương trình “Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha – Cùng bước đi trong hy vọng”, diễn ra tối ngày 12.09.2025 tại Nhà thờ An Nhơn thuộc Tổng Giáo phận Sài Gòn. Nhóm hợp xướng Lumen đảm trách phần thánh nhạc phụng vụ trong suốt chương trình.
Trong ngày lễ Giáo Hội tôn kính Danh Thánh Đức Maria, cộng đoàn đã quy tụ nơi giáo xứ quê hương của Thánh Tử đạo Phaolô Lê Văn Lộc, để cùng cầu nguyện cho Giáo hội, cho thế giới, và cho sứ mạng chăm sóc ngôi nhà chung mà Thiên Chúa trao ban.
Trong phần Cầu nguyện – Hồi tâm với Thánh ca, đoạn Lời Chúa thuật lại câu chuyện Đức Maria đến thăm người chị họ là bà Êlisabét, để từ đó mỗi người được gợi nhắc: chính sự hiện diện đơn sơ, tràn đầy tin tưởng của Mẹ đã gieo niềm vui và hy vọng cho người khác.
Nếu Đức Maria gieo niềm hy vọng bằng những bước chân đến với người thân, thì người Kitô hữu hôm nay cũng được mời gọi gieo hy vọng bằng những bước đi cụ thể cho công lý, hòa bình và tình huynh đệ. Đức Thánh Cha Phanxicô trong Fratelli Tutti đã khẳng định: “Hy vọng có một tên gọi: đó là hòa bình.”
Hy vọng ấy không hề trừu tượng, nhưng là sức mạnh thúc đẩy chúng ta đứng về phía người nghèo, tha nhân yếu thế; dám chọn tha thứ thay vì trả thù, công bằng thay vì gian lận, nhân hậu thay vì khinh thường. Chính trong những chọn lựa âm thầm ấy, hy vọng được gieo xuống như hạt giống, để rồi Thiên Chúa sẽ làm nảy mầm và trổ sinh hoa trái.
Từ mảnh đất giáo xứ An Nhơn, cộng đoàn cũng được gợi nhớ đến chứng tá can đảm của Thánh Phaolô Lê Văn Lộc, vị linh mục trẻ tử đạo, người đã gieo hy vọng bằng chính sự hiến dâng mạng sống. Ngài là minh chứng rằng: hy vọng không ồn ào, nhưng bền bỉ; hy vọng được viết bằng những hành động trung tín và yêu thương trong đời thường.
Một điểm nhấn quan trọng trong chặng hành hương lần này chính là ý chỉ cầu nguyện tháng 9 của Đức Thánh Cha: “Cầu cho mối liên hệ của chúng ta với tất cả tạo vật.” Với cảm hứng của thánh Phanxicô thành Assisi, chúng ta được mời gọi để có kinh nghiệm về sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các tạo vật được Thiên Chúa yêu thương và xứng đáng được yêu mến và tôn trọng.
Trong thế giới hôm nay, thiên nhiên quá nhiều lần bị đối xử như món hàng để khai thác, thay vì quà tặng để trân trọng. Ý chỉ cầu nguyện của Đức Thánh Cha cảnh tỉnh mỗi người: không thể có một tương lai hy vọng nếu chúng ta sống thờ ơ với môi sinh. Khi con người biết tôn trọng và liên đới với thiên nhiên, chúng ta vừa bảo vệ sự sống cho thế hệ mai sau, vừa biến thế giới thành bài ca ngợi khen dâng lên Đấng Tạo Hóa.
Lúc 20:00, Thánh Lễ Danh Thánh Đức Maria được cử hành trọng thể. Cha Tôma Vũ Ngọc Tín, S.J., Giám đốc Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng tại Việt Nam, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Vinh-sơn Trần Văn Đỉnh, S.J.
Trong bài giảng, Cha Vinh-sơn mời gọi cộng đoàn nhìn lại đời sống mình: trong một thế giới đầy ồn ào và phán xét, con người dễ dàng thấy lỗi lầm của người khác mà quên mất chính mình cũng đầy khiếm khuyết: “Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?” (Lc 6,41).
Là người Kitô hữu, chúng ta không soi mói, chỉ trích hay sống giả hình, nhưng biết khiêm tốn nhìn lại chính mình, can đảm xin ơn biến đổi. Chỉ khi ấy, chúng ta mới có thể thực sự lan tỏa ánh sáng và tình yêu của Chúa giữa lòng đời.
Sau thánh lễ, cộng đoàn hân hoan xếp hàng dài để nhận bốn dấu mộc đặc biệt vào sổ hành hương “Cửa Luôn Rộng Mở”: Mộc giáo xứ An Nhơn; Mộc kỷ niệm của Mạng lưới Cầu nguyện; Mộc kỷ niệm của nhóm hợp xướng Lumen; và Mộc Human Tree - kỷ niệm 10 năm thông điệp Laudato Si’ (2015–2025).
Chặng hành hương tại Nhà thờ An Nhơn đã khép lại, nhưng niềm hy vọng thì vẫn mở ra. Giữa một thế giới nhiều vết thương, người Kitô hữu được mời gọi trở thành người gieo hy vọng, bằng chính đời sống trung tín, công bằng và nhân hậu mỗi ngày. Như lời Thánh Vịnh hứa: “Ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong hân hoan” (Tv 126,5).
Và từ An Nhơn – mảnh đất chứng tá của Thánh Tử đạo Phaolô Lê Văn Lộc – hy vọng ấy tiếp tục được thắp sáng, để lan tỏa đến mọi nẻo đường, trở thành sức mạnh nâng đỡ con người dấn thân vì công lý, hòa bình và tình huynh đệ trong Đức Kitô.
bài liên quan mới nhất

- Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá, tước hiệu của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Hiển Linh
-
Ban Caritas Hạt Xóm Mới: Lễ trao học bổng -
Ban Bác Ái Xã Hội Giới Doanh Nhân Công Giáo thăm Phòng khám Thiên An -
Caritas Giáo hạt Phú Thọ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn -
Khai giảng Khóa Đào tạo Kitô Hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp I - A2 -
Hội đồng Curia Junior Chí Hoà đi hành hương và tập huấn năm ngày 1 và 2.9.2025 -
Ban Caritas Hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng ngày 05-9-2025 -
Ngày Thánh Thể Tháng 9: Hiệp thông cầu nguyện cho Ngôi Nhà Chung của nhân loại -
Nhà thờ An Nhơn: Quê hương Thánh Tử đạo Phaolô Lê Văn Lộc đón chặng hành hương thứ 6 -
Hành hương tại Nhà thờ Tân Quy - Hóc Môn 2025
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023