Caritas TGP Sài Gòn: Mang nụ cười và sức khỏe đến bà con nghèo vùng cao xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai

Caritas TGP Sài Gòn: Mang nụ cười và sức khỏe đến bà con nghèo vùng cao xã Đa Kia, tỉnh Đồng Nai

TGPSG -- Giữa nắng gió vùng biên cương, những tà áo trắng của đội ngũ y tế Công giáo cùng Caritas đã thắp lên ngọn lửa của lòng bác ái trong mùa Chay Thánh.

Không chỉ mang theo thuốc men, dụng cụ y tế, họ còn đem theo tình thương và sự quan tâm dành cho những người dân còn nhiều khó khăn.

Với mong muốn mang niềm vui và sức khỏe đến bà con vùng cao, vào lúc 04g45 ngày 28.03.2026, Văn phòng Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, do nữ tu Thérèse Nguyễn Phương Dung - Trưởng ban tổ chức - dẫn đầu, đã khởi hành cùng các y bác sĩ, dược sĩ, nha sĩ và tình nguyện viên.

Sau hơn 3 giờ di chuyển qua những con đường vùng cao, đoàn đã tới xã Đa Kia khoảng 08g30, bắt đầu chương trình khám bệnh, phát thuốc và chăm sóc răng miệng cho bà con trong khu vực mục vụ của Giáo xứ An Bình, Giáo hạt Phước Long, Giáo phận Buôn Ma Thuột.

Hành trình của những bước chân không mỏi

Xã Đa Kia là vùng nghèo, với nhiều sườn núi hiểm trở và đường xá quanh co, nơi phần lớn cư dân là đồng bào dân tộc thiểu số Xtiêng. Nhận thấy những khó khăn này, đoàn Caritas TGP đã không ngại đường xa, mang theo thùng thuốc, trang thiết bị nha khoa và cả tấm lòng quan tâm đến với Giáo xứ An Bình, “điểm tựa” tinh thần của bà con nơi đây.

Chăm sóc tận tâm - Lan tỏa yêu thương

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên Giáo xứ An Bình đã rộn ràng tiếng cười nói của bà con đến chờ khám. Các y bác sĩ trong đoàn tận tình thăm khám các bệnh lý phổ biến như nội khoa, xương khớp, cao huyết áp.

Bên cạnh đó, Linh mục Giuse Bề Trên Phan Anh Dũng - M.I, Linh mục Phêrô Phạm Kim Quyền - M.I, các thầy chủng sinh Dòng Camillo và các nữ tu Văn phòng Caritas TGP, gồm nữ tu Thérèse Nguyễn Phương Dung, nữ tu Lan, nữ tu Chi, nữ tu Sáu và nữ tu Hằng đã cùng tham gia hỗ trợ.

  • Phát thuốc miễn phí: Sau khi thăm khám, mỗi người dân nhận túi thuốc điều trị, các loại vitamin bổ dưỡng, cùng hướng dẫn kỹ lưỡng về cách chăm sóc sức khỏe.
  • Chăm sóc răng miệng: Khu vực nha khoa lưu động là điểm nhấn đặc biệt. Các bác sĩ tiến hành kiểm tra, nhổ răng sâu và tư vấn vệ sinh răng miệng cho trẻ em và người già. “Con chưa bao giờ được bác sĩ nha khoa khám như thế này, giờ con biết cách đánh răng đúng rồi,” một em nhỏ bẽn lẽn chia sẻ.

Linh mục Giuse Bề Trên Phan Anh Dũng - M.I

Hơi ấm tình thân nơi vùng biên viễn

Chương trình không chỉ chữa lành những cơn đau thể xác mà còn mang đến liều thuốc tinh thần quý giá. Những cái nắm tay ấm áp, ánh mắt biết ơn của bà con là động lực để các thành viên trong đoàn tiếp tục sứ vụ.

Linh mục chánh xứ Phanxicô Trần Văn Đoàn, linh mục phó xứ Đa Minh Đinh Quốc Hải cùng Hội đồng Mục vụ Giáo xứ An Bình bày tỏ niềm tri ân sâu sắc trước sự quan tâm của Caritas TGP dành cho bà con nghèo và những chiên lạc, không phân biệt tôn giáo.

Khu vực giáo xứ có hơn 2.500 bà con, nhưng chỉ gần 20% là giáo dân, còn lại là đồng bào dân tộc Xtiêng chưa biết Chúa và dân di cư từ biên giới Campuchia. Ngôi nhà thờ hiện tại nóng bức và chật chội, nhưng bà con vẫn kiên nhẫn tham dự Thánh lễ. Nhà thờ mới đang từng bước được dựng lên, nhưng công trình vẫn chưa hoàn tất do kinh phí còn hạn chế, là minh chứng cho nỗ lực và hy vọng không ngừng của giáo xứ. Trong bối cảnh ấy, sự có mặt của đoàn Caritas trở nên đặc biệt ý nghĩa, mang đến nụ cười, sức khỏe và niềm vui cho bà con.

Chuyến đi khép lại lúc 17g cùng ngày, để lại những viên thuốc và nụ cười rạng rỡ trên gương mặt bà con, minh chứng cho tấm lòng tận tâm và nỗ lực của đoàn Caritas TGP.

Dù chuyến đi kết thúc, dư âm về tình thương vẫn còn mãi. Những viên thuốc được trao đi, những nụ cười rạng rỡ được tìm lại đã minh chứng cho một tinh thần: “Bác ái không chỉ là cho đi, mà còn là nhận lại niềm hạnh phúc khi thấy anh chị em mình được chăm sóc.”

Bài: Minh Hà & Ảnh: Truyền thông Caritas (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top