Caritas Hạt Xóm Mới Hành Hương và mừng lễ Bổn mạng tại Nhà thờ Bãi Dâu - Giáo phận Bà Rịa

Caritas Hạt Xóm Mới Hành Hương và mừng lễ Bổn mạng tại Nhà thờ Bãi Dâu - Giáo phận Bà Rịa

Caritas Hạt Xóm Mới Hành Hương và mừng lễ Bổn mạng tại Nhà thờ Bãi Dâu - Giáo phận Bà Rịa

TGPSG -- “Đích đến của người Kitô hữu là chính Thiên Chúa.” Đó là lời nhấn mạnh của Linh mục Giuse Trần Thanh Công khi ngài chủ tế Thánh lễ Hành hương tại Nhà thờ Mồ, được cử hành vào lúc 10g00 ngày 4.11.2025.

Hiệp dâng Thánh lễ có các khách mời, các ân nhân, Ban Liên kết cùng các thành viên Caritas đến từ 14 giáo xứ trong Hạt Xóm Mới. Bầu khí trang nghiêm, hiệp thông thể hiện rõ tinh thần bác ái, yêu thương và phục vụ - đặc trưng của gia đình Caritas.

Trong bài giảng, Linh mục Giuse chia sẻ:

“Con người hôm nay thường bận tâm với nhiều điều - công việc, của cải, danh vọng - nhưng lại dễ dửng dưng với Nước Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh: “Đích đến của người Kitô hữu là chính Thiên Chúa.”

Linh mục Giuse mời cộng đoàn suy niệm: “Có ai trong chúng ta không kết thúc cuộc đời? Tôi sẽ đi về đâu?”

Ngài gợi lại lời nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong tác phẩm “Một cõi đi về” - như nỗi thao thức của kiếp người tìm về quê thật. Mỗi người đều mang trong mình câu hỏi: Tôi sẽ đi đâu, về đâu, đâu là bến đỗ vĩnh cửu?

Linh mục Giuse chia sẻ thêm:

“Ba tôi, trong giây phút cuối đời, xác tín rằng: ‘Về với Chúa…’. Cuộc sống trần gian giống như một bữa tiệc đã sẵn sàng. Mọi người được mời, nhưng có người thoái thác: kẻ bận việc đồng áng, người mới mua bò, người khác lo cho gia đình... Tất cả đều có lý do để từ chối lời mời của Chúa.”

Ngài tự vấn cùng cộng đoàn: “Tôi có thuộc loại người đó không? Tôi có đang bận tâm chuyện thế gian mà quên mất Nước Trời? Tôi có chỉ sống đạo hình thức - lễ lạy, đọc kinh qua loa?”

Ngài tiếp tục: “Tất cả mọi người đều được mời - dù què quặt, đui mù, nghèo khổ. Hỡi cộng đoàn, ai trong chúng ta là hành khách, là khách hành hương, là lữ khách? Cuộc hành hương nhắc nhở rằng chúng ta đều đang trên đường đi - đi đâu, về đâu? Đích đến của người Kitô hữu là chính Thiên Chúa.”

Ngài mời gọi mọi người ý thức rằng: “Hành hương không chỉ là chuyến du lịch mang dáng dấp tôn giáo, mà là hành trình đức tin. Hôm nay, quý anh chị Caritas Hạt Xóm Mới hành hương mừng bổn mạng - xin để Lời Chúa soi dẫn, để mỗi người tự hỏi: Tôi đang sống thế nào? Tôi có thực sự tìm kiếm Thiên Chúa và hành động theo ý Ngài không?”

Trích thư Thánh Phaolô trong bài đọc I: “Đức ái không được giả hình; hãy ghét điều dữ, yêu mến điều lành; hãy yêu thương nhau chân thành, nhẫn nhịn với nhau, tiếp đón khách lạ, và luôn chúc phúc cho mọi người.”

Linh mục Giuse kết luận: “Hãy tìm kiếm Thiên Chúa - Đấng là cùng đích của cuộc đời.”
Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI từng nói: “Đức tin là điều thiết yếu – con người có thể sống thiếu nhiều thứ, nhưng không thể sống thiếu đức tin.”

Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng và thúc lúc 11g15, cộng đoàn cùng nhau chụp hình lưu niệm tại cửa chính nhà thờ.

Hai ngày hành hương và mừng Lễ bổn mạng tại Nhà thờ Mồ và Nhà thờ Bãi Dâu khép lại trong niềm vui, để lại nhiều ý nghĩa thiêng liêng, giúp củng cố đức tin và tinh thần phục vụ trong tình yêu Caritas.

Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top