Caritas Hạt Xóm Mới hành hương nhà thờ Mồ - Giáo phận Bà Rịa

Caritas Hạt Xóm Mới hành hương nhà thờ Mồ - Giáo phận Bà Rịa

Caritas Hạt Xóm Mới hành hương nhà thờ Mồ - Giáo phận Bà Rịa

TGPSG - “Giữa nhịp sống trần thế đầy vội vã, hãy học nơi Chúa Giêsu biết dừng lại - dừng để cầu nguyện, lắng nghe và phân định.”

Linh mục Giuse Trần Thanh Công đã nhấn mạnh lời mời gọi này khi chủ tế Thánh lễ hành hương tại Nhà thờ Mồ, Giáo phận Bà Rịa, được cử hành lúc 9g30 ngày 3.11.2025.

Hiệp dâng Thánh lễ, ngoài Ban Liên kết Caritas và các thành viên đến từ 14 giáo xứ trong hạt, còn có các ân nhân và khách mời cùng tham dự.

Nhà thờ Mồ (Các vị Tử đạo) tọa lạc tại số 227 Cách Mạng Tháng Tám, phường Phước Hiệp, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là một trong những điểm hành hương của Giáo phận Bà Rịa, nơi tín hữu đến cầu nguyện, tưởng nhớ các thánh tử đạo và xin ơn nâng đỡ trong hành trình đức tin.

Trong không khí trang nghiêm ấy, linh mục Giuse Trần Thanh Công đã chia sẻ trong bài giảng của mình:

“Tôi vẫn nhớ lời Đức Tổng Giuse Nguyễn Năng trong một lần gặp gỡ: Ngài nhắn rằng, các đoàn thể hoạt động Tông đồ, trong đó có Caritas, hãy xem những công việc mình thực hiện như là những bước chuẩn bị cho các dịp mừng bổn mạng hay những cuộc hành hương Năm Thánh.”

Từ đó, cha Giuse gợi mở một suy tư: Cuộc sống có bao giờ dừng lại? Và nếu có dừng, ta dừng để làm gì?

Ngài nói, mọi hoạt động - cũng như chính đời sống con người - đều cần có những “điểm dừng”, như chiếc xe đang lăn bánh cũng cần dừng lại trước ngã rẽ, trước cám dỗ, hay khi cần tiếp thêm năng lượng. Thế nhưng, đôi khi chúng ta lại không biết dừng.

Giữa nhịp sống trần thế đầy vội vã, hãy học nơi Chúa Giêsu biết dừng lại - dừng để cầu nguyện, lắng nghe và phân định.

Chúa Giêsu là gương mẫu cho những điểm dừng thánh thiện: trước khi khởi đầu sứ vụ công khai, sau phép lạ hóa bánh ra nhiều, và trước khi tuyển chọn các Tông đồ. Tất cả những lúc ấy, Ngài dừng lại trong cầu nguyện và kết hiệp với Thiên Chúa.

Những lần dừng ấy là để cầu nguyện, thánh thiện, kiểm điểm bản thân và kết hiệp sâu hơn với Thiên Chúa - để mọi việc được thực hiện trong thánh ý Cha.

Sau những lời chia sẻ và suy niệm về các điểm dừng thánh thiện, Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể, giúp mọi người kết hợp sâu hơn với Chúa trong từng nghi thức, và kết thúc lúc 10g15. Sau Thánh lễ, đoàn chụp hình lưu niệm tại mộ thánh, rồi di chuyển đến Bãi Dâu dùng cơm trưa, nghỉ ngơi và chuẩn bị cho Thánh lễ mừng bổn mạng vào sáng thứ Ba, ngày 4.11.2025, tại Nhà thờ Bãi Dâu.

Dừng lại không phải để ngưng bước, nhưng để khởi đi mạnh mẽ hơn. Cũng như Chúa Giêsu, mỗi thành viên Caritas được mời gọi dừng trong cầu nguyện, rồi tiếp tục ra đi gieo rắc tình thương giữa đời.

Bài & Ảnh: Giuse Hoàng Anh (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top