Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm hành hương Năm Thánh 2025
TGPSG -- “Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời...” (Mt 6,19-20).
Ngày 09.06.2025, Caritas Giáo xứ Thánh Cẩm - Giáo hạt Thủ Thiêm đã tổ chức chuyến hành hương hai ngày đến Trung tâm Đức Mẹ La Mã - Bến Tre.
Trong hành trình đầy ý nghĩa này, đoàn đã thăm mái ấm của Dòng Mến Thánh Giá Cái Mơn - nơi chăm sóc các cụ già neo đơn và các nữ tu hưu dưỡng. Sau đó, đoàn tiếp tục viếng Nhà thờ Chính tòa Cần Thơ.
Hơn 74 phần quà cùng thuốc tây đã được gửi tặng tận tay các nữ tu và cụ già. Những túi quà “dinh dưỡng” không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chất chứa tình thương và sự quan tâm chân thành từ các thành viên Caritas Thánh Cẩm. Đặc biệt, các chị em trong hội đã tự tay chọn vải, cắt may để tặng mỗi cụ một bộ đồ dài tay - giúp các cụ có thể mặc khi tham dự Thánh lễ cách trang trọng.
Không thể diễn tả hết niềm vui của các cụ khi lựa chọn quần áo và mặc thử.
Không khí rộn ràng lan tỏa khi các cụ chọn lựa và mặc thử bộ đồ mới. Ánh mắt rạng ngời, nụ cười tươi nở - như lời thầm cảm ơn cho sự hiện diện đầy yêu thương.
Tinh thần bác ái không chỉ nằm ở món quà được trao, mà còn hiện diện trong ánh mắt cảm thông, trong sự lắng nghe dịu dàng và từng cử chỉ chân thành khi phục vụ. Chuyến hành hương của Caritas Thánh Cẩm là một lời chứng sống động cho tình yêu Đức Kitô - tình yêu biết cúi xuống, chạm đến và nâng dậy những người bé mọn. Chính trong hành động nhỏ bé ấy, tình người được khơi dậy, niềm tin được sưởi ấm và hy vọng lại được nhen lên giữa cuộc đời.
Trích Evangelii Gaudium, Đức cố Giáo hoàng Phanxicô từng nhấn mạnh: người nghèo không chỉ là đối tượng của lòng bác ái, mà là những nhân vật chính của niềm hy vọng. Họ có một sự cởi mở đặc biệt đối với - đức tin, và vì thế, đời sống thiêng liêng nơi họ không bao giờ được phép bỏ quên.
Chuyến hành hương khép lại, nhưng để lại trong lòng các chị em Caritas Thánh Cẩm nhiều cảm xúc lắng đọng niềm vui được trao đi, lòng biết ơn được nhận lại, và hơn hết là sự thôi thúc tiếp tục dấn thân phục vụ trong tình yêu Đức Kitô.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân trên tất cả các thành viên Caritas Thánh Cẩm trong Năm Thánh 2025. Xin ban cho Hội lòng kiên nhẫn, nhiệt thành và yêu thương, để tiếp tục là ánh sáng và hy vọng cho những mảnh đời đang cần được chạm đến bằng trái tim.
Bài: Minh Hà & Ảnh: Soeur Dung - Caritas Gx. Thánh Cẩm (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Thư Mời: Đại hội Thánh nhạc lần thứ 55
-
Talitha Kum: Lòng trắc ẩn và hành động để chấm dứt nạn buôn người -
Caritas TGP Sài Gòn: Thư Ngỏ Kêu Gọi Tấm Lòng Vàng -
Thánh lễ Suy tôn Thánh Giá, tước hiệu của Hiệp hội Tín hữu Mến Thánh Giá giáo xứ Hiển Linh -
Ban Caritas Hạt Xóm Mới: Lễ trao học bổng -
Cầu nguyện cùng Đức Thánh Cha tại Nhà thờ An Nhơn: Cùng Mẹ gieo niềm hy vọng mang tên Hòa bình -
Ban Bác Ái Xã Hội Giới Doanh Nhân Công Giáo thăm Phòng khám Thiên An -
Caritas Giáo hạt Phú Thọ trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn -
Khai giảng Khóa Đào tạo Kitô Hữu Loan Báo Tin Mừng Cấp I - A2 -
Hội đồng Curia Junior Chí Hoà đi hành hương và tập huấn năm ngày 1 và 2.9.2025
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023