Bổn mạng giáo họ Philipphê, giáo xứ Hòa Hưng - 2025
TGPSG -- “Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con rồi.”
Trong niềm vui lễ kính thánh Philipphê, bổn mạng giáo họ - giáo xứ Hòa Hưng, Thánh lễ đã được cử hành vào lúc 5g00 thứ Bảy, ngày 3/5/2025 tại nhà thờ Hòa Hưng. Chủ tế là linh mục (Lm) chánh xứ Gioan B. Vũ Mạnh Hùng.
Hiện diện trong Thánh lễ có các em thiếu nhi, Hội đồng Mục vụ (HĐMV), đại diện các đoàn thể, các Sơ, giáo dân trong giáo khu và giáo xứ.
-
Kiệu
Khởi đầu Thánh lễ, trong tiếng trống, vị đại diện giáo khu đã điểm qua một vài nét về tiểu sử Thánh Philipphê. Sau đó, đoàn rước từ cánh phải nhà thờ tiến lên cung thánh trong tiếng hát của bài ca nhập lễ. Đi đầu là bình hương, Thánh Giá nến cao, thiếu nhi, HĐMV, các hội đoàn, các Sơ, giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
-
Thánh lễ
Đầu Thánh lễ, cha chủ tế và cộng đoàn chúc mừng bổn mạng giáo khu Philipphê: “Hôm nay, thứ Bảy đầu tháng, lễ kính thánh Philipphê tông đồ, bổn mạng của giáo khu, xin dâng Thánh lễ tạ ơn Chúa, Đức Mẹ và thánh cả Giuse, cầu nguyện cho giáo khu được mọi sự tốt lành. Cầu nguyện cho những người còn sống cũng như người đã ra đi trước.”
Phần Phụng vụ Lời Chúa, đại diện giáo khu Philipphê đọc bài đọc 1.
Sau bài Tin Mừng, Lm chủ tế chia sẻ:
- Chân dung thánh Philipphê Tông đồ
Philipphê là một trong nhóm Mười hai Tông đồ. Tên ngài được nhắc đến trong các danh sách Tông đồ nhưng đặc biệt hơn, Tin Mừng Gioan nhiều lần ghi lại lời nói và hành động của ngài, nhờ đó chúng ta hiểu thêm về tính cách và đức tin của thánh nhân.
Ngay khi gặp Chúa Giêsu và nhận ra Người là Đấng Mêsia, Philipphê đã chạy đi tìm bạn mình là Nathanael (sau này là thánh Bartôlômêô) và nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Mêsia.” Dù Nathanael còn hoài nghi “Từ Nadarét có gì hay ho đâu?” thì Philipphê chỉ nhẹ nhàng mời: “Hãy đến mà xem.” Chính sự đơn sơ và chân thành ấy đã đưa Nathanael đến gặp Chúa và biến đổi đời ông.
Philipphê còn được biết đến như một người gốc Hy Lạp. Vì vậy, khi một số người Hy Lạp muốn gặp Chúa Giêsu, họ đã tìm đến ông trước. Ông trở thành cầu nối đưa người khác đến với Chúa - đó là một vai trò rất đẹp và đáng noi theo.
- “Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha” - Khát vọng thấy Thiên Chúa
Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta nghe lại một lời khẩn cầu đầy chân thành của Philipphê: “Xin Thầy tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là đủ cho chúng con rồi.” Câu nói ấy tưởng như đơn sơ, nhưng lại chất chứa một khát vọng lớn lao: được nhận biết Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã trả lời ông và cũng là mặc khải quan trọng cho tất cả chúng ta: “Ai thấy Thầy là thấy Cha.” Thiên Chúa không còn xa cách hay trừu tượng nữa. Qua Đức Giêsu - Đấng làm người và sống giữa chúng ta - mầu nhiệm của Thiên Chúa Ba Ngôi được tỏ lộ. Chúa Cha yêu thương đến nỗi đã ban Con Một cho nhân loại và Con Một ấy - là Chúa Giêsu - luôn sống trong sự kết hiệp mật thiết với Chúa Cha.
- Sống đức tin vào Chúa Ba Ngôi - sống như Philipphê
Là Kitô hữu, mỗi ngày chúng ta làm dấu thánh giá biết bao lần để tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa Ba Ngôi. Mầu nhiệm này không thể hiểu trọn bằng lý trí, nhưng có thể chạm đến bằng tình yêu - vì nơi Thiên Chúa là tình yêu sống động, là sự hiệp nhất sâu xa giữa Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.
Chúa Giêsu không chỉ nói về Chúa Cha, mà còn sống hoàn toàn theo thánh ý Cha. Trong cơn hấp hối ở vườn Cây Dầu, Người đã cầu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể, xin cho Con khỏi uống chén này. Nhưng đừng theo ý Con, mà xin theo ý Cha.” Qua cuộc thương khó và Phục sinh, Chúa Giêsu trở thành ánh sáng - là con đường, là sự thật và là sự sống đưa chúng ta về với Chúa Cha.
Hôm nay, khi mừng kính thánh Philipphê và thánh Giacôbê, chúng ta cũng được mời gọi nhìn lại đời sống đức tin của mình. Chúng ta có thực sự khao khát được biết Chúa không? Chúng ta có dám trở thành chiếc cầu nối như Philipphê, để đưa người khác đến với Thiên Chúa không?
- Kết
Ước gì, nhờ lời chuyển cầu của thánh Philipphê và thánh Giacôbê, chúng ta biết sống mật thiết với Chúa Giêsu, dám đặt trọn niềm tin vào Ngài, để qua Ngài, chúng ta nhận ra khuôn mặt yêu thương của Thiên Chúa Cha. Và chính cuộc đời chúng ta cũng trở thành lời mời gọi người khác: “Hãy đến mà xem.”
Thánh lễ được tiếp nối với lời nguyện giáo dân và phần Phụng vụ Thánh lễ.
3. Hoạt động sau Thánh lễ
Thánh lễ kết thúc lúc 6g cùng ngày trong bầu khí trang nghiêm và tràn đầy niềm vui được ghi lại trong tấm hình lưu niệm chụp chung giữa giáo khu và cha chủ tế trước cung thánh, cùng với buổi điểm tâm sáng thân tình.
Ngày bổn mạng là một dấu mốc thiêng liêng, không chỉ để mừng, mà để được gợi lại - sống lại - và tiếp tục bước theo Đức Kitô.
Cuộc đời và sứ mệnh của Thánh Philípphê là một tấm gương sáng về lòng kiên định, sự hy sinh và tình yêu thương vô điều kiện đối với Chúa và tha nhân.
Theo truyền thuyết, thánh Philípphê đã truyền bá Kitô giáo ở các vùng như Hy Lạp và Phương Đông dù phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách. Cuối cùng, ngài đã chịu tử đạo bằng cách bị treo ngược trên thập giá vì đức tin của mình. Cái chết của ngài là minh chứng cho lòng kiên định và sự hy sinh vì Chúa. Thánh Philípphê được tôn kính là một trong những tông đồ quan trọng và là người truyền bá đức tin Kitô giáo tại nhiều vùng đất.
Maria Phạm Kim Chi (TGPSG)
Ảnh: Joshep Huy
bài liên quan mới nhất

- Giáo xứ Vĩnh Hòa: Mừng lễ bổn mạng giáo họ Vinh Sơn - 2025
-
Niềm vui qua những giờ kinh nguyện tháng 5 -
Tháng Hoa kính Đức Mẹ tại giáo xứ Thanh Đa - Tâm tình dâng Mẹ yêu thương -
Giáo xứ Tân Phước: Noi theo gương Thánh Giuse, luôn làm việc để sáng danh Chúa -
Giáo xứ Tân Phú Hòa: Chiêm ngắm mẫu gương Thánh Giuse lao động -
Giáo xứ Nam Thái: Học theo gương lao động và yêu mến Chúa của Thánh Giuse Thợ -
Lễ kính Thánh Giuse khai mạc tháng Hoa - Bổn mạng giáo khu Giuse tại giáo xứ Bùi Phát -
Giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê: Mừng lễ Thánh Giuse Thợ - Bổn mạng Ban Trật Tự và Khai mạc Tháng Hoa -
Thánh lễ kính Thánh Giuse Thợ, bổn mạng Hội Gia trưởng giáo xứ Bắc Dũng -
Hai mẫu gương đẹp đầu tháng Năm
bài liên quan đọc nhiều

- Giáo xứ Nhân Hòa: Gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm mừng bổn mạng
-
Giáo xứ Tân Việt: Bổn mạng Ban Lễ Sinh -
Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: Thánh lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Bổn mạng giáo xứ -
Giáo xứ Đông Quang: Lễ sinh mừng Bổn mạng - 2023 -
Giáo xứ Tân Thành - TSN: Mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời - 2023 -
Giáo xứ Thị Nghè: Lãnh nhận Hồng ân Chúa Thánh Thần -
Giáo xứ Gia Định: Thánh lễ Tạ ơn 28 năm hồng ân của Linh mục Chánh xứ -
Giáo xứ Hoàng Mai: Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Lộ Đức 2023 -
Giáo xứ Thăng Long: Niềm vui ơn Chúa Thánh Thần - 2023 -
Giáo xứ Bắc Dũng: Bữa cơm của Chúa