Bổn mạng Ban Thừa tác viên Thánh Thể giáo xứ Tân Phước

Bổn mạng Ban Thừa tác viên Thánh Thể giáo xứ Tân Phước

Bổn mạng Ban Thừa tác viên Thánh Thể giáo xứ Tân Phước

TGPSG -- “Thánh Gioan Baotixita là con người khiêm hạ, sống ngay thẳng, làm cho bản thân nhỏ lại để Chúa lớn lên trong cuộc đời của mình.

Trên đây là lời nhắn nhủ của linh mục (Lm) Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc, Hội Thừa sai Việt Nam, trong Thánh lễ trọng mừng kính Sinh nhật thánh Gioan Baotixita, Bổn mạng ban Thừa tác viên Thánh Thể (TTVTT), vào lúc 17g30 ngày 24/6/2025, tại giáo xứ Tân Phước.

Thánh lễ khởi sự với đoàn rước kiệu Thánh Gioan Baotixita từ cuối thánh đường tiến lên cung thánh trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Lm Đa Minh Maria Nguyễn Văn Minh Chánh xứ Tân Phước chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài Lm Anrê Dũng Lạc Nguyễn Trần Dương, Phó xứ Tân Phước và Lm Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc.

Mở đầu Thánh lễ, Lm Chánh xứ chúc mừng các ông, các anh nhận thánh Gioan Baotixita làm bổn mạng và chúc mừng Ban TTVTT. Ngài nhắn nhủ: tác vụ trao Mình Thánh Chúa là một hồng ân cao quý, không có gì có thể sánh được, các thành viên Ban TTVTT cần có tâm tình xứng hợp, một đời sống đức tin, trung tín trong sứ vụ mang Chúa đến với mọi nguời.

Sau khi Thầy Phó tế công bố Tin Mừng, Lm Giuse Maria Nguyễn Hồng Phúc chia sẻ nét về cuộc đời thánh Gioan Baotixita (còn gọi là Gioan Tiền Hô, Gioan Tẩy Giả).

Cha mẹ Ngài thuộc dòng dõi tư tế, được đặt tên “Gioan” theo lời sứ thần của Thiên Chúa, được đón biết Đấng Cứu Thế ngay từ trong lòng mẹ.

Chúa Giêsu đã phán cùng dân chúng rằng: “Ta bảo thật các ngươi, trong các con cái người nữ sinh ra, chưa từng xuất hiện một ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả” (Mt 11, 11). Vinh dự như thế nhưng thánh Gioan Tẩy Giả lại lui vào hoang địa, chọn lối sống khổ hạnh, kêu gọi mọi người sám hối bỏ đường tội lỗi để trở về với Thiên Chúa.

Sứ vụ của thánh Gioan Tẩy Giả cũng rất đặc biệt, là ngôn sứ “giao thời” giữa Cựu Ước và Tân Ước. “Có tiếng người hô trong hoang địa: hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi”. (Mt 3, 3)

Lm Giuse Maria tiếp tục chia sẻ:“Chúng ta vừa là đối tượng mà thánh Gioan Tẩy Giả giúp để dọn tâm hồn cho Chúa đến vừa mang lấy vai trò một vị ngôn sứ trong thời đại hôm nay, mở đường để Chúa đến với anh chị em của mình”. Cách riêng đối với thành viên Ban Thừa tác viên Thánh Thể, chúng ta học nơi thánh Gioan Tiền Hô sự khiêm nhường. “Tôi không phải là Ðấng Kitô, nhưng tôi được sai đến trước Người. Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại". (Ga 3, 28-30).

Kết thúc phần chia sẻ, Lm Giuse Maria nhắn nhủ: “Anh chị trong Ban TTVTT được trao một tác vụ cao quý, không phải tự hào vì chức vụ, có trình độ hay có một đời sống đạo đức, thánh thiện hơn người khác, nhưng đó là một đặc ân do lòng Chúa thương xót khi được thường xuyên đụng chạm đến Mình Thánh Chúa, được giao trách nhiệm trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân, cho cộng đoàn. Do đó anh chị cần phục vụ trong tinh thần khiêm tốn với lòng yêu mến Thánh Thể.

Sau phần Phụng vụ Lời Chúa, đại diện Ban TTVTT đọc lời nguyện tín hữu và dâng lễ vật, bắt đầu phần Phụng vụ Thánh Thể.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Ban Thừa tác viên Thánh Thể đã gửi lời tri ân đến Lm Chánh xứ, Lm Phó xứ, các linh mục đồng tế và cộng đoàn đã hiệp lời cầu nguyện trong Thánh lễ.

Đáp t, Lm Chánh xứ chúc mừng các ông, các anh nhân đã chọn Thánh Gioan Baotixita làm Bổn mạng, cách riêng chúc mừng Ban Thừa tác viên Thánh Thể

Thánh lễ kết thúc lúc 18g45 trong bầu khí vui tươi và bình an. Ban Thừa tác viên Thánh Thể cùng với đoàn đồng tế chụp hình lưu niệm và dùng bữa cơm thân mật sau Thánh lễ.

Bài: Lâm Chính (TGPSG)
Ảnh: Nguyễn Sơn & Lido Nguyễn

 

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top