Bế mạc tháng hoa tại giáo xứ Tân Phước

Bế mạc tháng hoa tại giáo xứ Tân Phước

Bế mạc tháng hoa tại giáo xứ Tân Phước

TGPSG -- Trong ánh hoàng hôn cuối tháng Năm, tiếng chuông nhà thờ ngân vang gọi mời cộng đoàn quy tụ về thánh đường Tân Phước để cùng hiệp dâng Thánh lễ trọng thể bế mạc Tháng Hoa vào thứ Bảy, ngày 31/05/2025 - cũng là Thánh lễ mừng Chúa Thăng Thiên, ngày Chúa Giêsu vinh hiển về trời, mở ra con đường hy vọng cho toàn thể nhân loại.

Lúc 17giờ30, các em thiếu nhi trong những bộ trang phục xinh tươi nhất, đại diện công đoàn dâng hoa kính Đức Mẹ. Những bước chân nhỏ bé tiến lên cung thánh, mang theo từng đóa hoa tươi và ngọn nến sáng, tượng trưng cho tình yêu ngây thơ, trong sáng mà các em dành cho Đức Maria - người Mẹ hiền dịu của Giáo hội.

Cộng đoàn hiện diện không chỉ chiêm ngưỡng một nghi thức truyền thống đẹp, mà còn được mời gọi bước vào một cuộc gặp gỡ sâu xa hơn - gặp gỡ Mẹ trong đời sống cầu nguyện, chiêm niệm và noi gương Mẹ trong từng hành động cụ thể của đời sống Kitô hữu.

Dâng hoa kết thúc, Thánh lễ bắt đầu vào lúc 18giờ00, do linh mục (Lm) Đaminh Maria Nguyễn Văn Minh chủ tế. Trong phần nhập lễ, Lm Đaminh chủ tế mời gọi cộng đoàn tham dự sốt sắng dâng lời cầu nguyện trong Thánh lễ hôm nay sẽ được Chúa thương chấp nhận.

Trong bài giảng lễ, Lm chủ tế đã chia sẻ một cách sâu sắc về ý nghĩa của lễ Chúa Thăng Thiên. Chúa lên trời không phải để xa rời chúng ta, mà để dẫn chúng ta “ái mộ những sự trên trời”, biết sống đức tin sâu xa và chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu. Ngài trao lại cho các môn đệ sứ mạng tiếp nối: “Anh em hãy làm chứng cho Thầy… đến tận cùng trái đất”.

Tuy nhiên, sống hướng về trời không có nghĩa là quay lưng với cuộc sống này. Chúng ta được mời gọi dấn thân vào đời, trở thành nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa. Đức tin không chỉ là một cảm xúc nội tâm hay những nghi lễ bề ngoài, mà là sự kết tinh trong hành động cụ thể, trong lòng bác ái và phục vụ hằng ngày.

Lm chủ tế mời gọi anh chị em noi gương Đức Maria - người phụ nữ của hành động, của dấn thân. Mẹ đã mau mắn lên đường thăm viếng bà Êlisabéth, đem niềm vui và sự hiện diện của Chúa đến cho người khác. Mẹ không giữ Chúa cho riêng mình, nhưng chia sẻ Chúa bằng chính tình yêu âm thầm.

Trong tháng Hoa này, mỗi người được mời gọi dâng lên Mẹ không chỉ là những đóa hoa vật chất, mà là chính đời sống mình. Hoa trắng là tâm hồn đơn sơ, trong sạch; hoa đỏ là lòng mến Chúa yêu người; hoa tím là những hy sinh lặng thầm. Cha mời gọi anh chị em hãy biến mỗi việc nhỏ trong ngày: một lời nói dễ thương, một hành động giúp đỡ… thành những đóa hoa sống động dâng lên Mẹ. Và như thế, chính anh chị em cũng sẽ trở thành khí cụ, mang Chúa đến cho người khác, như Mẹ đã làm.

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình sốt sắng và tri ân. Cộng đoàn cùng hướng về tượng đài Đức Mẹ dâng lên Mẹ lời ca kết lễ. Dẫu Tháng Hoa đã khép lại, nhưng tâm tình yêu mến và thờ kính Đức Maria vẫn mãi tiếp tục được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày trong đời sống của mỗi tín hữu Tân Phước.

“Lạy Mẹ Maria, xin tiếp tục dẫn dắt giáo xứ chúng con trong bình an, hiệp nhất và đức tin vững mạnh. Xin giúp chúng con luôn biết lắng nghe, suy niệm và thực hành lời Chúa, để cuộc đời chúng con cũng trở nên những đóa hoa thiêng liêng đẹp lòng Chúa.”

Bài: Maria Dương (TGPSG)
nh: BTTGX Tân Phước

 

 

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top