Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 hành hương và trải nghiệm loan báo Tin Mừng tại giáo xứ Rạch Vọp
TGPSG -- Linh mục Phêrô Nguyễn Vương Huynh - Phó Ban LBTM TGP Sài Gòn đã tổ chức cho Khóa A3 Loan Báo Tin Mừng có chuyến hành hương viếng Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, tại giáo xứ (GX) Tắc Sậy và có cuộc trải nghiệm công việc truyền giáo tại giáo điểm Rạch Vọp, vào sáng thứ Bảy và Chúa Nhật, ngày 02 đến 03-5-2026 (02 ngày 01 đêm), với sự tham gia của 44 người.
I. Thứ bảy 02-5-2026
1. Viếng mộ Chân Phước Phanxicô Trương Bửu Diệp
Từ lúc 05g00, đoàn hành hương và trải nghiệm LBTM tập trung tại GX Tân Phú – Địa chỉ: 90 Nguyễn Hậu phường Tân Thành, quận Tân Phú, Tp.HCM. Lm Phêrô đã chủ sự giây phút cầu nguyện trước đài Đức Mẹ, dâng lên Chúa chuyến đi trong bàn tay Thiên Chúa, với sự hộ phù của Đức Maria.
Lúc 05g30, từ nhà thờ Tân Phú khởi hành đi 270km.

Sau hành trình 6 tiếng, đoàn đến GX Tắc Sậy, tọa lạc tại Ấp 2, xã Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu.


Lúc 12g30, đoàn viếng mộ Cha Chân Phước Phanxicô Trương Bửu Diệp. Lm Phêrô đã chủ sự giây phút cầu nguyện trước mộ của Chân phước trong bầu khí thánh thiêng, sốt mến. Đồng thời dâng câu kinh cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo.
Sau đó, mọi người có những phút cầu nguyện riêng. Một bầu khí thánh liêng gây xúc động khi ngồi chung quanh mộ phần của ngài, có rất nhiều anh chị em lương dân, họ thinh lặng trong tư thế chiêm niệm như đang kết nối với vị thánh linh thiêng mà họ hằng tin tưởng, ngài đã lắng nghe và trợ giúp nhiều ơn cho họ.

Có thể nói, đã từ rất lâu, cha Phanxicô Trương Bửu Diệp được người dân tôn kính như một vị tử đạo rất linh thiêng, gần gũi không chỉ đối với người Công giáo mà còn cả đối với lương dân; không chỉ đối với người Việt trong nước mà còn cả đối với người ở hải ngoại; không chỉ đối với những tầng lớp nghèo khổ bình dân, mà còn cả với tầng lớp người trí thức. Hình ảnh của ngài được thấy và truyền tụng ở rất nhiều nơi như trong các gia đình, trong quán ăn, trên xe đò, trong bóp, ví … Có lẽ ngài là vị Thánh có được sự nối kết với rất đông lương dân.
Tóm tắt tiểu sử
Dựa theo tài liệu chính thức từ Giáo phận Cần Thơ, Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp (1897-1946) là tấm gương mục tử hy sinh cao cả. Ngài sinh 01/01/1897 tại họ đạo Cồn Phước (An Giang), thụ phong linh mục năm 1924 nhận họ đạo Tắc Sậy (Bạc Liêu) năm 1930.
Ngài nổi tiếng với tinh thần yêu thương, phục vụ không phân biệt tôn giáo, đặc biệt chăm sóc người nghèo. Ngài quyết định ở lại cùng giáo dân họ đạo Tắc Sậy trong cơn bách hại và hy sinh tính mạng để bảo vệ đoàn chiên, ngài đã xin chết thay cho giáo dân và qua đời vào ngày 12/03/1946, được chôn cất tại nhà thờ Tắc Sậy và ngài được Giáo hội suy tôn như một vị tử đạo.
Ngài được Giáo hội Công giáo ghi nhận là bậc đáng kính, tấm gương sáng về đức tin và lòng bác ái vào ngày 25/11/2024; Đức Giáo hoàng Phanxicô cho phép Giáo phận Cần Thơ tiến hành các bước tiếp theo: chính thức công nhận linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là một mẫu gương sống Đạo cho ngày nay. Tòa thánh chính thức quyết định tuyên Chân phước cho Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp, với Thánh lễ sẽ cử hành vào ngày 02/7/2026 tại nhà thờ Tắc Sậy.
Tóm kết:
Cha Phanxicô Xaviê Diệp là một mục tử tốt lành, yêu thương, phục vụ, và sống chết với đoàn chiên, ngài không chỉ tận tình chăm sóc những giáo dân trong họ đạo mà cả những lương dân. Ngài đã chết vì đức tin và để bảo vệ quyền lợi của người nghèo… Ngài là mẫu gương sống sứ vụ LBTM cho lương dân.
Xin cho chúng con được noi gương ngài sống hăng say, nhiệt thành, và hy sinh trong công cuộc LBTM.
Đoàn chào tạm biệt cha Thánh Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp lúc 13g45, khởi hành đến giáo xứ Thánh Tâm Rạch Vọp, giáo phận Cần Thơ (cách 115km).
2. Giáo xứ Rạch Vọp
Lúc 16g15, Đoàn đến Nhà thờ Rạch Vọp, chào Lm chánh xứ Gioan Baotixita Trương Thành Công, Lm phó xứ Giuse Nguyễn Hữu Thông, hai Nữ tu Dòng Phaolô và cộng đoàn GX Rạch Vọp đã đón tiếp nồng hậu.
Thánh lễ chiều thứ Bảy
Lúc 16g30, Thánh lễ Chúa nhật 5 Phục sinh năm A, do Lm chánh xứ Rạch Vọp chủ tế, đồng tế có Lm Phêrô Nguyễn Vương Huynh.


Hiệp dâng Thánh lễ một cách sốt sắng trong tình hiệp thông yêu thương của các Nữ tu, đoàn LBTM, và khoảng 300 giáo dân Rạch Vọp.
Mở đầu bài giảng, Lm Phêrô Nguyễn Vương Huynh hỏi giáo dân: “Nếu cho một điều ước mỗi người chúng ta ước gì?”
Có lẽ mỗi người sẽ ước một số điều như: sức khỏe, bình an, thành công… Những ước mơ ấy rất chính đáng, nhưng là những điều ước thuộc về trần thế.
Trong Tin Mừng, có một lời ước cao quý hơn tất cả: Ông Philípphê xin Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện”. Chúa Giêsu trả lời: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14, 8-9)
Chúa Giêsu chính là hình ảnh của Chúa Cha, bởi vì Chúa Cha ở trong Ngài, nên một với Ngài. Mỗi người Kitô hữu khi đón nhận Chúa qua các bí tích, được thuộc về Chúa, trở nên hình ảnh của Chúa nơi trần gian; qua đó người ta nhận thấy Thiên Chúa là Đấng tốt lành.
Bởi vì trọn vẹn cuộc đời của Ngài là để thi hành ý muốn của Chúa Cha. Ngài sống nghèo khó, khiêm nhường, yêu thương và hiến mình cho đến cùng. Chính vì thế, nơi Ngài, dung nhan của Thiên Chúa được tỏ lộ cách rõ ràng nhất.
Lời Chúa hôm nay còn nhắc chúng ta: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, là dân thánh của Thiên Chúa.”
Ngay từ ngày lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta đã trở thành con cái Thiên Chúa,
mang trong mình một phẩm giá cao quý. Nhưng phẩm giá ấy không chỉ để gọi tên,
mà là để sống và để thể hiện.
Giữa một thế giới mà còn rất nhiều người chưa biết Chúa, câu hỏi quan trọng không phải là: “Họ có thấy Chúa không?” nhưng là: “Họ có thấy Chúa nơi chúng ta không?”
Thực tế cho thấy, nhiều người đã tìm đến với Chúa chỉ vì họ nhìn thấy nơi người tín hữu một điều rất đặc biệt: một sự bình an giữa thử thách, một niềm tin giữa khó khăn, một tình yêu âm thầm nhưng bền vững.
Chỉ một ánh mắt hiền hòa, một nghĩa cử yêu thương, một đời sống tín thác… cũng đủ làm cho người khác thao thức tìm kiếm Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã nói: “Thầy đến để cho chiên được sống và sống dồi dào.” Ngài không muốn chúng ta sống một đời sống tầm thường, nhưng là một đời sống tràn đầy ân sủng, để rồi chính cuộc đời chúng ta trở thành một lời chứng sống động.
Ước gì mỗi người chúng ta hôm nay biết “leo lên một bậc” trong đời sống đức tin:
sống yêu thương hơn, quảng đại hơn, sống giống Chúa hơn mỗi ngày. Để rồi, qua cuộc đời của chúng ta, người khác có thể nhận ra Chúa, và được dẫn đến gặp gỡ Ngài.
Cuối lễ, Tháng Hoa, các em thiếu nhi kính dâng Mẹ Maria những đóa hoa tươi - hoa lòng của cộng đoàn GX Thánh Tâm Rạch Vọp. Xin Mẹ hẳng cứu giúp, ban ơn cho chúng con.

Kinh tối
Sau bữa cơm tối, lúc 19g00 Cha Sở Gioan Bt Trương Thành Công chủ sự quy tụ bà con đọc kinh tối “online”. Từ nhà thờ, cha sở và nhóm trẻ cầu nguyện gửi đường link trực tuyến vào zalo. Tại mỗi gia đình, bà con cùng nhau tham dự và hướng tâm tình cầu nguyện cách sốt mến.

Sau những kinh nguyện và đọc Lời Chúa, mọi người cùng hiệp dâng lời tạ ơn Chúa đã ban cho mỗi người một ngày tốt lành, đồng thời trong tâm tình sám hối xin Chúa tha thứ những thiếu sót, lầm lổi trong ngày. Sau cùng, dâng Chúa giấc ngủ đêm nay bính an, và đặt mọi sự trong tay Ngài, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và Thánh Giuse.
Kinh tối khoảng 30 phút, mọi người ra về với lời cầu chúc có một giấc ngủ an lành.
II. Chúa nhật 3-5-2026
Đi đón lương dân. Lúc 05g15, một số anh chị em lớp LBTM trải nghiệm đón lương dân bằng phương tiện xe đa dụng (02 xe). Và một số khác trải nghiệm đón lương dân bằng phương tiện đò trên sông (03 đò). Điểm đón gần khoảng 5 - 7 km, điểm đón xa nhất khoảng 15 - 20 km.


Thánh lễ sáng Chúa nhật 5 Phục sinh năm A dành cho lương dân, do Lm Phêrô Nguyễn Vương Huynh chủ tế; đồng tế với ngài có Lm phó xứ Giuse Nguyễn Hữu Thông.


Trong bài giảng dành cho lương dân, Lm Phêrô nhấn mạnh đến ý nghĩa cứu độ trong bài Tin Mừng.
Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó.
Chúa Giêsu đáp: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy.
Ông Philípphê nói:“Thưa Thầy, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện.” Chúa Giêsu trả lời: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha.” (Ga 14, 8-9). Ngài cũng chính là “Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.”
Con người chúng ta nhiều khi cũng giống như vậy: nghe nói “Nước Trời”, “nhà trên trời” thì thấy xa vời, như ở trên mây, không biết đường nào mà đi. Nhưng Chúa không để chúng ta tự mò mẫm. Ngài không chỉ chỉ đường, mà chính Ngài là con đường.
Thiên Chúa không bỏ mặc con người. Ngài đã sai Con của Ngài là chính Chúa Giê-su đến để dẫn dắt chúng ta, giống như một người bạn dẫn đường tận nơi, không để ta lạc lối.
Nhưng con đường đó không phải là con đường dễ dàng. Đó là con đường thập giá - con đường của hy sinh, của đau khổ, của yêu thương đến cùng. Chúa Giêsu đã đi con đường ấy không phải vì Ngài, mà vì tội lỗi của mỗi người chúng ta.
Và hôm nay, ai muốn đi theo Chúa, thì cũng phải bước đi trên con đường đó bằng cách sống: yêu thương, tha thứ, sống sự thật, chịu đựng khi bị hiểu lầm. Bởi vì cuối cùng, con đường của Chúa Giêsu không kết thúc trong đau khổ, mà dẫn đến sự sống, niềm vui và ơn cứu độ.
Điểm đặc biệt trong các Thánh lễ dành cho giáo dân hay lương dân Rạch Vọp đều giống nhau ở 2 điều: Sau khi linh mục công bố bài Tin Mừng, cộng đoàn cùng nhau đọc lại bài Tin Mừng. Cuối Thánh lễ vào chiều thứ Bảy và sáng Chúa nhật đều có các em thiếu nhi dâng hoa kính Đức Mẹ. Hoa ngũ sắc thắm tươi tượng trưng cho đóa hoa lòng chúng con yêu mến dâng lên Mẹ trong Tháng Hoa.

Lễ vật dâng Chúa của người lương dân
Trước Thánh lễ Chúa nhật, bà con nhận thẻ tên, được khám bệnh lấy thuốc miễn phí. Sau Thánh lễ, giáo xứ phục vụ bữa ăn sáng cho bà con. Mọi người nghỉ ngơi và giải lao, trước khi vào lớp học giáo lý. Một số người không biết chữ, nên việc học đó nghe giảng là chính. Mỗi khóa học kéo dài khoảng 18 tháng.


Có tổng cộng 10 lớp học giáo lý, số học viên khoảng 300 người. Tên gọi các lớp: Đến Mà Xem I, Đến Mà Xem II, Muốn Làm Quen, Khai Tâm, Dự Tòng, Tân Tòng, Bồi dưỡng, lớp thiếu nhi, Thiếu niên, Tráng niên.


III. Cha sở chia sẻ đôi nét về GX Rạch Vọp
Giáo điểm này được hình thành từ năm 1940 với một khởi đầu rất đặc biệt: không phải do các linh mục hay tu sĩ, mà do chính giáo dân mang đức tin đến, cụ thể là 4 ông Việt Minh bị chính quyền Pháp bắt, được cha sở Thừa sai người Đức ở Sóc Trăng xin thả họ về, với lý do là giáo dân nghèo đói chứ không làm chính trị. Họ biết ơn cha sở, họ đến cảm ơn Chúa và mang đạo về Rạch Vọp.
Từ một biến cố tưởng như rất đời thường, hạt giống Tin Mừng đã được gieo xuống, âm thầm nhưng bền bỉ. Đức tin được gìn giữ nhờ sự kiên trì của giáo dân và những lần các cha ghé qua ban bí tích. Chính trong thiếu thốn ấy, đức tin lại được thanh luyện và lớn lên.
Suốt một thời gian dài, từ năm 1940 - 1975, nơi đây hầu như không có linh mục thường trú. Đến năm 1976, Đức cha cho một thầy Sáu về đây. Cha sở đầu tiên là Micae Trần Đình Nha, sau đó có cha Philippe Nguyễn Văn Hùng truyền giáo tại đây.
Năm 2016, Cha Gioan Baotixita Trương Thành Công được bổ nhiệm chánh xứ Rạch Vọp cho đến nay. Ngài theo định hướng bác ái truyền giáo, nghĩa là giúp đỡ họ để đưa họ đến với Chúa.
Ngài thành lập hai cộng đoàn: cộng đoàn giáo dân và cộng đoàn lương dân.
Cộng đoàn giáo dân khoảng hơn 500 người, còn cộng đoàn lương dân khoảng 300 - 350 người tham dự thường xuyên, dù số người từng đến tiếp xúc có thể lên đến hàng ngàn người. Họ đến rồi đi, rồi lại trở lại… nhưng những ai ở lại thì gắn bó cách âm thầm và trung thành.
Điểm đặc biệt của truyền giáo tại đây là không nhắm trước hết đến việc rửa tội, nhưng là giúp con người gặp gỡ Chúa. Vì thế, hành trình đức tin rất dài, có khi từ 7 đến 9 năm - qua từng giai đoạn tìm hiểu, khai tâm, dự tòng… việc Rửa tội được cha sở cân nhắc, thích nghi với từng trường hợp, hoàn cảnh của người lương dân.
Mỗi tuần, sau Thánh lễ, họ học giáo lý, học kinh, học sống đời sống nhân bản và gia đình. Với những người ít học, việc dạy kinh trở thành con đường đơn sơ nhưng hiệu quả để họ cầu nguyện và sống đạo.

Có những người chưa lãnh nhận bí tích, nhưng vẫn đi lễ suốt nhiều năm. Điều đó cho thấy: đức tin không chỉ bắt đầu từ Bí tích, mà từ một cuộc gặp gỡ với Chúa, qua Thánh lễ, qua học hỏi giáo lý.
Từ đó, đường hướng truyền giáo cũng được xác định rõ: không phải “phái xã hội” đơn thuần, nhưng là truyền giáo qua bác ái - nghĩa là giúp đỡ để đưa con người đến với Chúa.
Thánh lễ nơi đây trở thành một phương thức truyền giáo sống động.
Không chỉ dành cho người có đạo, nhưng là nơi quy tụ mọi người, nơi lương dân được nghe Lời Chúa, được chạm đến tình yêu của Ngài. Dù chưa rước lễ, họ vẫn được nuôi dưỡng đức tin và dần dần gắn bó với Chúa qua từng Chúa Nhật.
Bên cạnh đó, bác ái cũng mang chiều kích truyền giáo rõ rệt. Một ký gạo, một chuyến đò, một sự giúp đỡ nhỏ bé… không chỉ là hỗ trợ vật chất, mà là cánh cửa dẫn người ta đến gần Chúa hơn.
Hành trình này không thiếu khó khăn: nghèo đói, thiếu học, hoàn cảnh gia đình phức tạp, và những đòi hỏi luân lý cao của đời sống Kitô hữu. Vì thế, mục vụ ở đây chọn con đường kiên nhẫn, thích nghi và đồng hành, giúp họ sống đức tin từng bước, thay vì áp đặt ngay những luật lệ.
Và chính trong tất cả những điều đó, người làm truyền giáo cảm nhận rất rõ:
Chúa luôn quan phòng. Có lúc đủ, có lúc thiếu, nhưng không bao giờ thiếu sự hiện diện của Ngài.
Vì thế, nếu nói tóm lại: Truyền giáo không phải là làm cho người ta “có đạo” ngay, nhưng là giúp họ gặp Chúa, yêu Chúa, và để chính Chúa biến đổi cuộc đời họ; Chúng tôi xác tín rằng: Truyền giáo không phải là tìm thêm người theo đạo, nhưng là giúp con người gặp Chúa.
Cha Gioan Baotixita Trương Thành Công ước ao:
- Quan tâm đến truyền giáo cho lương dân là đối tượng quan trọng
- Phương thức truyền giáo đối với lương dân, là giới thiệu họ đến với Chúa - Đến mà xem. Chính họ gặp gỡ Chúa, được Chúa biến đổi và có đức tin vào Chúa. Nhắm tới đức tin trước khi nhắm đến Bí tích.
- Phổ biến việc cử hành Thánh lễ dành cho lương dân, vì người lương dân cũng kín múc được đức tin qua Thánh lễ. Ước ao đây trở nên mô hình phương thức truyền giáo.
- Bác ái truyền giáo: ngang qua bác ái chúng ta truyền giáo, đưa họ đến với Chúa, nhưng không dùng nó để chiêu dụ tín đồ.
Lúc 11g00, sau giờ học Giáo lý, bà con xếp hàng thứ tự, Cha Sở Gioan Baotixita phát gạo và quà của đoàn LBTM Khóa A3. Cùng có lời chào tạm biệt bà con lương dân.
Lúc 11g15, Viếng Thánh Thể trong tâm tình tạ ơn Chúa đã ban cho đoàn LBTM Khóa A3 có một chuyến hành hương và trải nghiệm mô hình LBTM tại GX Rạch Vọp.
Sau bữa cơm trưa, lúc 12g45, đoàn Lên xe trở về Sài Gòn. Trên xe, Lm Phêrô cùng quý anh chị chia sẻ cảm nghiệm về chuyến đi này. Những trải nghiệm nhiều xúc động, ấn tượng khi tiếp xúc với bà con lương dân Rạch Vọp đã khơi lên ngọn lửa yêu mến, niềm thao thức cho công cuộc LBTM.

Lúc 17g30, đoàn về đến giáo xứ Tân Phú, chuyến hành hương và trải nghiệm LBTM khép lại. Xin Chúa ban cho tâm hồn chúng con bùng cháy ngọn lửa khao khát cho công cuộc truyền giáo được tràn lan khắp nơi và thu được nhiều thành quả tốt đẹp.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Ban Loan báo Tin Mừng: Khóa A3 Tuần 4 ngày 28-4-2026
-
Ban Loan Báo Tin Mừng: Khóa A3 đào tạo Kitô hữu Loan báo Tin Mừng ngày 21-04-2026 -
Ban Loan báo Tin Mừng: Truyền giáo thực hành -
Tài liệu mục vụ cử hành sáng kiến “24 giờ cho Chúa” năm 2026 -
Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng Tháng 01.2026 -
Thánh lễ Tạ ơn tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Lào -
Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng Tháng 12.2025 -
Đức tin của giới trẻ trong thế giới kỹ thuật số -
“Hiệp nhất trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ” – Chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo 2026 -
Loan báo Tin mừng hôm nay
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thống kê Giáo hội Công giáo năm 2023