Thánh lễ Tạ ơn tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Lào
TGPSG -- “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28,19)
Trong tinh thần hiệp thông với một số giáo xứ thuộc Giáo phận Pakse (Lào) trong sứ mạng Loan Báo Tin Mừng, một nhóm Kitô hữu tại Việt Nam đã tổ chức chuyến viếng thăm và chia sẻ bác ái với cộng đoàn nơi đây vào ngày 24-25.11.2025.
Đoàn hành hương do linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú, Quản xứ Văn Thành (Giáo phận Vinh), làm trưởng đoàn. Tham dự chuyến đi có các giáo dân đến từ nhiều giáo phận: Tổng Giáo phận Sài Gòn (30 người), giáo xứ Văn Thành (Giáo phận Vinh: 50 người), Giáo phận Long Xuyên (7 người) và Giáo phận Ban Mê Thuột (10 người).
Sự hiện diện và đồng hành của đoàn diễn tả tinh thần liên đới với cộng đoàn Giáo phận Pakse, góp phần chung tay trong sứ vụ Loan Báo Tin Mừng và xây dựng Hội Thánh Chúa nơi miền đất truyền giáo này.
Thánh lễ tại giáo xứ Thánh Tâm, Muongkhay
Đoàn từ Việt Nam sang Lào lần này nhằm hiệp thông tham dự Thánh lễ Khánh thành Nhà thờ và Cung hiến Bàn thờ tại nhà thờ Thánh Tâm thuộc Giáo phận Pakse, do các linh mục Dòng Phanxicô Anh Em Hèn Mọn Việt Nam chăm sóc. Hiện linh mục Giuse Nguyễn Văn Huyền đang đảm trách sứ vụ truyền giáo tại Giáo phận Pakse, đồng thời quản xứ Thánh Tâm và xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Thánh lễ Khánh thành Nhà thờ và Cung hiến Bàn thờ tại nhà thờ Thánh Tâm do Đức Giám mục Andre Sousavat, Giám mục Giáo phận Pakse, chủ sự. Đồng tế có linh mục Giuse Nguyễn Văn Huyền và một số linh mục khác trong giáo phận. Thánh lễ diễn ra lúc 9g30, thứ Hai, ngày 24-11-2025.

Chuyến viếng thăm cũng là dịp chia sẻ hiện vật và hiện kim, tràng hạt, tranh ảnh Công giáo, góp phần nâng đỡ đời sống đức tin của cộng đoàn vùng truyền giáo tại Lào. Cộng đoàn cũng hiệp ý cầu nguyện cho sứ mạng của các linh mục đang truyền giáo tại đây.

Thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
Lúc 7g ngày 25-11-2025, cộng đoàn quy tụ tại Nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn do linh mục Phaolô Nguyễn Đình Phú, Quản xứ Văn Thành, Giáo phận Vinh, chủ tế.

Bài ca nhập lễ là “Chúng con về nơi đây dâng ngàn tiếng ca”, mở đầu Thánh lễ trong niềm vui hân hoan và tâm tình tạ ơn Thiên Chúa.
Chia sẻ bài Tin Mừng Thứ Ba Tuần 34 Thường Niên theo Lc 21,5-11, linh mục Phaolô mời gọi mỗi tín hữu sống tỉnh thức trước những đổi thay của thời cuộc, giữ lòng trung thành với Chúa và nhận ra Ngài đang hiện diện giữa những biến động của đời sống. Đồng thời, sống đức tin vững vàng để trở thành chứng nhân Tin Mừng bằng đời sống hiệp nhất và yêu thương, tiếp tục nâng đỡ công cuộc truyền giáo tại Lào bằng lời cầu nguyện, sự hiện diện và tinh thần sẻ chia.

Trước khi kết lễ, Cha chủ tế ban phép lành cho toàn thể cộng đoàn, cầu chúc mọi người bình an và được Chúa đồng hành trong đời sống đức tin cũng như sứ mạng loan báo Tin Mừng.
Thánh lễ kết thúc lúc 8g với bài hát ‘Lạy Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Đồng Trinh’, khép lại trong tâm tình phó thác và xin Mẹ đồng hành cùng mọi người trên bước đường truyền giáo.
Bài & Ảnh: Mai Hoa (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Tài Liệu Ban Loan Báo Tin Mừng Tháng 12.2025
-
Đức tin của giới trẻ trong thế giới kỹ thuật số -
“Hiệp nhất trong Đức Kitô, hiệp nhất trong sứ vụ” – Chủ đề Ngày Thế giới Truyền giáo 2026 -
Loan báo Tin mừng hôm nay -
Những mẫu gương truyền giáo tiêu biểu trong việc loan báo Tin mừng từ thế kỷ XVI-XX tại Việt Nam -
Sứ Điệp Ngày Thế Giới Truyền Giáo Năm 2025 -
Chầu Thánh Thể tháng 10.2025 -
Gia đình Công giáo: Niềm hy vọng cho sứ mạng loan báo Tin Mừng -
Suy niệm chầu Thánh Thể tháng 9/2025 - Theo sát Đức Giêsu sống vâng phục -
Giới thiệu Bộ Truyền thông Vatican
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể -
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2024 - 2025