Bạn đã từng nhìn thấy bức ảnh kỳ diệu của Đức Mẹ Las Lajas chưa?
Tác giả: Philip Kosloski
Tóc Ngắn (TGPSG) biên dịch từ Aleteia
TGPSG/Aleteia - Hình ảnh xuất hiện trên một tảng đá ở Colombia có sự tương đồng đáng kinh ngạc với Đức Mẹ Guadalupe, và điều này vẫn đang khiến các nhà khoa học bối rối.
Người Công giáo hẳn đã quen thuộc với Đức Mẹ Guadalupe và cách Mẹ hiện ra một cách kỳ diệu trên tấm áo choàng của Thánh Juan Diego, một cách độc đáo để Phúc Âm hóa người bản địa ở Mexico và khu vực lân cận.
Điều mà nhiều người không biết là Mẹ được cho là đã hiện ra trong một dịp khác ở Colombia vào năm 1754. Thay vì hiện ra trên một mảnh vải, Đức Mẹ Maria đã hiện ra một cách kỳ diệu trong một hang động.
Sự hiện diện đáng chú ý
Lacy tại Catholic Icing đã kể tóm tắt câu chuyện về sự hiện ra này:
Theo truyền thuyết, vào năm 1754, một người phụ nữ bản địa tên là Maria Meneses de Quiñones đang đi dọc theo con sông với con gái của mình, Rosa, người bị điếc và không thể nói... Hai mẹ con bị mắc kẹt trong một cơn bão lớn và tìm nơi trú ẩn giữa những vách đá sa thạch (lajas) trong khu vực, nơi có một số chỗ trú ẩn giống như hang động. Trước sự kinh ngạc của Maria, bà nghe thấy con gái mình nói lần đầu tiên trong đời: “Có một người phụ nữ ở đây đang bế một cậu bé trên tay!” Rosa chỉ vào hình bóng một người phụ nữ và một đứa trẻ phía trên lajas, hiện lên rõ nét nhờ tia chớp của cơn bão.
Hình ảnh này giống Đức Mẹ Guadalupe ở nhiều điểm, vì bà đang mặc một chiếc áo choàng tương tự có hoa văn giống với áo tilma. Bà đang bế Chúa Giêsu Hài đồng trong vòng tay, trong khi Thánh Phanxicô và Thánh Đôminicô quỳ xuống cầu nguyện trong khiêm nhường.
Bà cũng được miêu tả là một "Mestiza," một người phụ nữ có dòng máu lai giữa Tây Ban Nha và thổ dân, tương tự như cách Đức Mẹ Guadalupe hiện ra với Thánh Juan Diego.
Một trong những phần đáng kinh ngạc nhất của câu chuyện là hình ảnh xuất hiện trên tảng đá bằng cách nào đó đã được in lên đó, theo một số tài liệu. Cha Donald Calloway giải thích các nghiên cứu khoa học đã được thực hiện trong một bài báo cho Catholic Exchange:
Các nhà địa chất đã khoan lấy mẫu lõi từ nhiều vị trí trong tảng đá và phát hiện ra rằng không có sơn, thuốc nhuộm hoặc chất tạo màu nào trên bề mặt đá. Màu sắc của bức tranh kỳ diệu này chính là màu sắc của tảng đá và trải dài sâu vào bên trong tảng đá vài mét! Những chi tiết duy nhất do con người tạo ra trong bức tranh kỳ diệu này là những chiếc vương miện phía trên đầu Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria, được các tín đồ địa phương thêm vào sau này.
Một đền thờ lớn đã được xây dựng trên hang động, và những người hành hương có thể tận mắt chiêm ngưỡng bức tranh kỳ diệu này.
Mặc dù có thể không nổi tiếng bên ngoài Colombia, nhưng đây vẫn là một trong nhiều điều kỳ diệu được cho là sự hiện ra của Đức Trinh Nữ Maria.
bài liên quan mới nhất
- Xuân hiệp nhất
-
Xông nhà - Lời Chúa bước vào -
Những phép toán đằng sau cái tên “Satan” nhắc nhở chúng ta một điều -
Lo lắng về tương lai? Hãy nhìn lên 4 vị thánh này -
Khi một Đức Giáo hoàng “Kitô hóa” nhẫn đính hôn và những câu chuyện khác về chiếc nhẫn -
Thánh Valentine và ý nghĩa đích thực của màu đỏ vào ngày 14/2 -
James Van Der Beek và niềm tin vào kế hoạch của Chúa -
Vì sao khó để dạy một người cách yêu Chúa -
Nếu bạn không thể đến Lộ Đức, nhóm này có thể mang Đức Mẹ đến với bạn -
Hướng về cội nguồn: Sống hiếu thảo trong ánh sáng đức tin
bài liên quan đọc nhiều
- An tử và Trợ tử trong Giáo lý Công Giáo
-
Ý nghĩa chữ “PP” sau chữ ký của Đức Giáo hoàng -
Ảnh chính thức của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV -
Những người giữ bình an nơi cổng nhà thờ -
Tìm kiếm bình an qua cầu nguyện giữa một thế giới lo âu -
Sức mạnh của sự dịu dàng -
10 cách Satan đang tấn công con cái chúng ta trong nền văn hóa hiện nay -
Tại sao người Công giáo lại che các thánh giá và ảnh tượng trong Mùa Chay? -
Sáu sự thật không dễ nghe về ly hôn -
Cầu nguyện cho các linh mục trong Tuần Thánh