Ban Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026

Ban Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn: Tĩnh tâm Mùa Chay 2026

TGPSG -- Vào lúc 8g00 ngày 14.03.2026, Ban Caritas Tổng Giáo phận (TGP) Sài Gòn đã tổ chức buổi tĩnh tâm Mùa Chay tại Nhà thờ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, số 38 Kỳ Đồng, TP. Hồ Chí Minh, với chủ đề “Trở về với Chúa - Thắp sáng Caritas”, quy tụ khoảng 1.400 thành viên Caritas thuộc 14 giáo hạt trong TGP.

Trước khi bước vào buổi tĩnh tâm, Linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn, đã chào mừng các tham dự viên và giới thiệu Linh mục Giuse Phan Quang Trí, O.Carm., thuộc Dòng Cát Minh, là linh mục giảng huấn trong ngày tĩnh tâm.

Cùng lắng nghe giảng huấn

Dẫn vào chủ đề của buổi tĩnh tâm, linh mục giảng huấn đã suy niệm đoạn Tin Mừng theo Thánh Luca (10,25-37) nói về dụ ngôn Người Samari nhân hậu, với câu hỏi: “Tôi phải làm gì để được sự sống đời đời?”

Từ đó, ngài mời gọi các thành viên Caritas suy nghĩ về sứ mạng của mình: làm thế nào để tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa được tỏa sáng giữa cuộc sống hôm nay. Người Caritas có mong ước giúp tha nhân nhận ra ánh sáng của Chúa hay không? Và họ có sẵn sàng dấn thân đến những góc khuất của từng con người, từng gia đình, để ánh sáng Lời Chúa được đón nhận hay không?

Để giúp cộng đoàn sống chủ đề “Thắp sáng Caritas”, linh mục giảng huấn cũng gợi lại những ý chính trong Sứ điệp Mùa Chay 2026 của Đức Thánh Cha Lêô.

Trước hết là biết lắng nghe và đồng cảm: không chỉ lắng nghe Lời Chúa, mà còn biết lắng nghe nhau, nhờ đó nhận ra cách sống và hành động trong đức tin.

Tiếp đến là sống tinh thần sám hối và chay tịnh, trở về giao hòa với Chúa và với tha nhân.

Sau cùng, sống Mùa Chay không chỉ cho riêng mình, nhưng còn mang chiều kích cộng đoàn, khi mọi người cùng nhau lắng nghe Lời Chúa, hãm mình, cầu nguyện và thực thi bác ái.

Chia sẻ việc thực thi bác ái của Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn

Sau bài giảng huấn, Linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, Giám đốc Caritas TGP Sài Gòn, đã chia sẻ về các hoạt động của Caritas trong năm 2025.

Trong đó có các dự án của Ban Y tế như: khám chữa bệnh, mổ mắt cườm, chăm sóc nha khoa cho các bệnh nhân nghèo; Nhà Têrêsa Calcutta - nơi chăm sóc và trị liệu cho trẻ bại não, chậm phát triển; Nhà Hà Đông - nơi đón tiếp và chăm sóc các bệnh nhân ung thư cùng bà con sắc tộc từ vùng xa về thành phố chữa bệnh.

Ngoài ra, Caritas còn thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ khác như chương trình đối ứng giúp đỡ hằng tháng cho những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bảo hiểm y tế và trợ giúp học phí cho các em học sinh.

Linh mục Giuse cho biết tất cả những hoạt động này có được là nhờ sự cộng tác quảng đại của quý ân nhân. Nhờ đó, Caritas có thêm cơ hội nâng đỡ những gia đình đang gặp khó khăn trong cuộc sống. Không dừng lại ở đó, hiện nay Caritas cũng đang xây dựng thêm các cơ sở nhằm thực thi cách tích cực hơn sứ mạng bác ái mà Chúa trao phó.

Thánh lễ - cao điểm của buổi tĩnh tâm

Để chuẩn bị tâm hồn tham dự Thánh lễ, cộng đoàn đã lãnh nhận Bí tích Hòa Giải trong bầu khí nghiêm trang và thinh lặng.

Thánh lễ được cử hành do Đức Giám mục Phụ tá Giuse Bùi Công Trác chủ tế. Đồng tế với ngài có Linh mục Giuse Phạm Thanh Bình, Linh mục Phêrô Đinh Ngọc Lâm, CSsR., chánh xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, cùng 6 linh mục.

Trong bài giảng, Đức Giám mục Phụ tá Giuse mời gọi cộng đoàn suy nghĩ về đề tài cầu nguyện: “Cầu nguyện có quan trọng không, và những điều kiện cần thiết để Thiên Chúa dủ lòng thương?” Đức Giám mục khẳng định tầm quan trọng của cầu nguyện: “Cầu nguyện là hơi thở, là sức sống của con người. Các hoạt động của Hội Thánh chỉ có thể đạt kết quả khi đặt nền tảng trên cầu nguyện. Thiếu cầu nguyện, các hoạt động Caritas chỉ mang tính bác ái xã hội thuần túy; với cầu nguyện, các hoạt động ấy sẽ mang lại hoa trái thiêng liêng.”

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể.

Cuối Thánh lễ, đại diện cộng đoàn, Ban Liên kết Caritas đã chúc mừng lễ bổn mạng Đức Giám mục Giuse và bày tỏ tâm tình tri ân vì sự hiện diện của Đức Giám mục và các linh mục đồng tế trong Thánh lễ và trong chương trình tĩnh tâm.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Đức Giám mục Phụ tá Giuse cũng nhắc anh chị em sống tinh thần chay tịnh: ăn chay miệng lưỡi, tránh nói lời tổn thương, bớt nói lời chỉ trích, mà hãy nói lời yêu thương. Ngài cũng tặng cho cộng đoàn Caritas vài vần thơ được ngài sáng tác ngẫu hứng, để nhắc nhở người Caritas sống đời chứng nhân Tin Mừng.

Hai bài đọc trong Mùa Chay thánh,
Giúp yêu thương giúp tránh lỗi lầm.

Giúp Caritas thêm tình thân,
Thêm ánh sáng chứng nhân cho đời.

Thứ nhất lắng nghe Lời Hằng Sống,
Như chiếc ly trống rỗng đơn sơ.
Đời ta thay đổi bất ngờ,
Bao nhiêu lầm lỗi vết nhơ chẳng còn.

Thứ hai xin giúp con tiết chế,
Chỉ nói lời nhỏ nhẹ dễ thương.
Không chỉ trích, không bất lương,
Giữ gìn miệng lưỡi tỏa hương Tin Mừng.

Hai bài đọc xin đừng quên nhé,
Giúp chúng ta tấm vé về Trời,
Chúc Caritas trọn vẹn đời chứng nhân.

Chương trình tĩnh tâm kết thúc lúc 10g cùng ngày với niềm vui được diễn tả trong các tấm hình kỷ niệm chụp chung trước cung thánh

Bài & Ảnh: Ban Truyền Thông Caritas TGP (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top