Ban Caritas Tổng Giáo Phận: Khai giảng lớp tập huấn

Ban Caritas Tổng Giáo Phận: Khai giảng lớp tập huấn

 Lớp tập huấn Caritas dành cho các đoàn thể trong giáo xứ đã được khai giảng tại nhà thờ Thị Nghè vào lúc 19g30 Chúa nhật 13.10.2013. Khóa học sẽ được dạy vào các tối Chúa nhật từ 19g30 đến 21g30.

Thành phần giảng viên gồm có: Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Trưởng ban Caritas TGP SG; Soeur Anna Nguyễn Thị Thanh Lan, phụ trách Huấn luyện Caritas giáo phận, và Soeur Maria Võ Thị Mỹ Điểm, phụ trách mạng lưới Caritas giáo xứ.

Vào đầu giờ học, cha sở Phêrô Nguyễn Thanh Tùng đã giới thiệu các vị giảng viên với lớp học. Cha nêu rõ ích lợi của khóa học và chúc các học viên đạt được kết quả tốt.

Trong vòng một giờ rưỡi đồng hồ, cha Vinh Sơn đã giúp các học viên nắm bắt về “Tổng quan linh đạo Caritas”. Caritas là Bác Ái: là tình yêu bao la, rộng lớn, quảng đại. Linh đạo Caritas là con đường tình yêu mà các người tín hữu cũng như hội viên Caritas muốn đi theo để gặp được Thiên Chúa và mọi người. Đặt nền tảng trên tình yêu Thiên Chúa đối với con người và vạn vật, các tín hữu dấn thân phục vụ theo giáo huấn và gương của Chúa Giêsu, trở thành chứng nhân sống động cho Tin Mừng qua ba mặt của trách nhiệm: Rao giảng Lời chúa – Cử hành bí tích – Phục vụ bác ái.

Với đặc tính của bác ái Kitô giáo, Caritas là một tổ chức được Hội Thánh thiết lập nhằm khơi dậy ý thức về tình yêu thương nơi mọi người. Hội viên được đào luyện về chuyên môn, và nhất là đào luyện về con tim: làm việc bác ái với nụ cười và tấm lòng yêu thương, để trao ban chính Chúa Kitô cho tha nhân và để chính Người hoạt động trong họ. Thực thi bác ái với sự khiêm tốn và luôn cầu nguyện, gắn bó với Chúa qua đời sống phụng vụ và bí tích.

Để đúc kết bài học, bài hát “Người Samari nhân hậu” được cất lên: “Ai là tha nhân của ta? Ai là anh em của ta?…” Các tổ đã thảo luận riêng về hai câu hỏi: Người Tư tế và Lêvi đã lấy lý do nào để không ngừng lại giúp người bị nạn? Trong cuộc sống hiện tại, bạn có nhận ra tình huống nào tương tự và có dự tính gì để giúp đỡ họ?

Sau phần trả lời của các tổ, cha Vinh Sơn kết luận: Có rất nhiều lý do để họ không dừng lại, nhưng cái chính là vì họ thiếu lòng trắc ẩn. Caritas đào tạo con tim, cứ làm dần dần rồi con tim sẽ nhạy bén hơn. Xin mời các tín hữu hãy can đảm dấn thân.

Buổi học kết thúc lúc 21g30. Các học viên ra về lòng còn vương vấn lời bài hát: “Chính người Samarinô, chính người đã sống với tình yêu thương”.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top