Ban Caritas Hạt Tân Sơn Nhì mừng bổn mạng ngày 05-9-2025
TGPSG -- “Cầu chúc anh chị em Caritas giáo hạt Tân Sơn Nhì ngày càng phát triển trong lòng mến, nếm được sự ngọt ngào của Thiên Chúa và cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa nơi những anh
em nghèo khổ.”
Đó là lời cầu chúc của Lm Giuse Giám đốc Caritas TGPSG trong Thánh lễ mừng lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta, bổn mạng Ban Caritas hạt Tân Sơn Nhì (TSN), vào lúc 10giờ ngày 05-9-2025, tại
giáo xứ Tân Phú, hạt TSN, TGPSG - địa điểm hành hương của Giáo phận.
Lm chánh xứ Tân Phú Giuse Lê Hoàng - Quản hạt TSN - chủ tế Thánh lễ. Đồng tế với ngài có, Lm Giuse Phạm Thanh Bình, SDB - Giám đốc Caritas TGPSG, và Lm Phêrô Nguyễn Đình Đạm, OP - Phó Giám đốc Caritas TGPSG.
Hiệp dâng Thánh lễ có khoảng 300 người: Nữ tu Cecilia Nguyễn Thị Lan - Phó Giám đốc Caritas TGPSG, phụ trách Ban Liên Kết mạng lưới Caritas TGPSG; Ban Liên kết Caritas Hạt TSN, các tu sĩ, đại diện Caritas 18 giáo xứ trong hạt TSN, các ân nhân, thành viên Caritas và một số giáo dân.
Trước Thánh lễ, lúc 9giờ30, cộng đoàn lắng đọng tâm hồn, sốt sắng trong kinh nguyện và chiêm nghiệm Tiểu sử Thánh Têrêsa Calcutta.
Lúc 10giờ, Thánh lễ khởi sự với đoàn rước từ hành lang giáo xứ, tiến vào cung thánh.
Mở đầu Thánh lễ, Lm Giuse chủ tế hân hoan chúc mừng bổn mạng Caritas hạt TSN - Thánh Têrêsa Calcutta, vị thánh của tình thương và lòng bác ái dành cho những người nghèo, người bị loại trừ, để họ có thể sống và chết đúng phẩm giá con người. Xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh nữ, chúng ta sống tràn đầy tình yêu thương, phục vụ giúp đỡ những người khó khăn về vật chất, tinh thần và đời sống thiêng liêng. Đồng thời cầu nguyện cho quý ân nhân của Ban Caritas.
Phụng vụ Lời Chúa
Lm Giuse Giám đốc Caritas TGPSG khởi đầu bài giảng với lời Thánh Vịnh 34,9: “Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn xem cho biết Chúa thiện hảo dường bao”. Để chúng ta cảm nghiệm về Thiên Chúa, như Thánh Gioan nói: “Điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng, và bàn tay chúng tôi đã chạm đến, đó là Lời sự sống” (1Ga 1,1).
Sự thiện hảo của Thiên Chúa đó là Tình yêu, Ai ở trong tình yêu thì ở trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở trong người ấy. Thiên Chúa chúng ta không thấy bao giờ, nhưng người hiện diện nơi những người bé mọn, những kẻ đói, khát, rách rưới, kẻ liệt, tù rạc (Thương xác Bảy Mối trong giáo lý Công giáo).
Trong bài Tin Mừng, Chính Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều đó khi Người cắt nghĩa cho chúng ta biết mình sẽ được xét xử dựa vào đâu: bất cứ khi nào chúng ta làm những điều đó cho người bé mọn nhất trong anh em, chị em của mình, chúng ta đã làm cho Chúa (Mt 25, 31-46).
Trong buổi Thường huấn linh mục trong Giáo phận vừa qua, giúp các linh mục canh tân đời sống mục tử chăm sóc các tín hữu Chúa trao; sống loan báo Tin mừng bằng đời sống bác ái truyền giáo; giúp xem xét lại nhiều điều trong đời mục tử. Đối với các thành viên Caritas thực thi bác ái không chỉ bằng hành động chia sẻ về vật chất, mà còn phải cả trong lời nói dễ thương, dễ mến - lấy lời lành mà khuyên người (Thương linh hồn Bảy Mối), để bác ái đồng thời với truyền giáo.
Mừng lễ kính Thánh Têrêsa Calcutta, bổn mạng, Lm Giuse Giám đốc Caritas cầu chúc anh chị em Caritas hạt TSN ngày càng phát triển trong lòng mến, nếm được sự ngọt ngào của Thiên Chúa và cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa nơi những anh em nghèo khổ, để loan báo về Ngài cách sống động.
Thánh lễ được tiếp tục với Lời nguyện giáo dân và phần Phụng vụ Thánh Thể.
Cuối lễ, ông Phêrô Nguyễn Ngọc Phúc, Trưởng Ban Liên kết hạt TSN, đã đại diện cảm ơn quý linh mục đồng tế, cảm ơn quý tu sĩ, và các thành viên đã hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Caritas hạt TSN. Ông cũng kêu gọi các thành viên hiệp thông sống đời cầu nguyện và phục vụ trong sứ mạng của Caritas. Xin Thánh Têrêsa Calcutta chuyển cầu xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người.
Đáp từ, Lm Quản hạt TSN cảm ơn hai linh mục Ban Giám đốc Caritas TGPSG, đã nhiệt tình quan tâm đến các Ban Liên kết. Xin Chúa ban ơn cho quý linh mục. Cộng đoàn đã cảm ơn các ngài với tràng pháo tay nồng nhiệt.
Kết thúc Thánh lễ lúc 11giờ với Kinh Lạy Cha và Kinh Tin Kính, Lm Giuse chủ tế đã ban Phép lành trọng thể. Sau đó, các linh mục, tu sĩ đã cùng Caritas hạt TSN lưu lại tấm hình kỷ niệm ngày lễ mừng bổn mạng.
Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Ngày Thánh Thể Tháng 9: Hiệp thông cầu nguyện cho Ngôi Nhà Chung của nhân loại
-
Nhà thờ An Nhơn: Quê hương Thánh Tử đạo Phaolô Lê Văn Lộc đón chặng hành hương thứ 6 -
Hành hương tại Nhà thờ Tân Quy - Hóc Môn 2025 -
Thư mời: Hội thảo Ca trưởng thánh nhạc với chủ đề ‘Kinh nghiệm & Thao thức’ -
Tháng 9 và lời mời gọi gìn giữ ngôi nhà chung: Thánh lễ Đặc biệt Cầu nguyện cho Công trình Tạo dựng -
Chuyến viếng thăm các linh mục hưu dưỡng của Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công giáo -
Thánh lễ kính Thánh Mônica - Bổn mạng Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Hạt Xóm Chiếu -
Giới Doanh nhân Công Giáo: Sinh hoạt và Thánh lễ tháng 8.2025 -
Đại hội kỷ niệm 20 năm thành lập Hiệp Đoàn Nữ Vương Hòa Bình, giáo hạt Tân Sơn Nhì -
Giới Giáo Chức Công Giáo “Dạy bằng Trái Tim, Sống bằng Sứ Mạng”
bài liên quan đọc nhiều

- Dòng Đa Minh Việt Nam
-
Giáo dân trong mùa dịch: Những điều Nên và Không Nên -
MV “Tình Ngài Thôi Thúc Ta” - một món quà từ người trẻ Việt Nam dành cho Đại hội Giới trẻ Thế giới 2023 -
Giáo hạt Xóm Mới: Thánh lễ luân phiên Hội Lòng Chúa Thương Xót 2023 -
Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng thăm Hội nghị Toàn quốc Tuyên úy - Huynh Trưởng -
Mái ấm Thiên Ân -
Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể - cấp I (Vươn Lên 53) -
Dòng Phanxicô (OFM - Ordo Fratrum Minorum) -
Chuyên đề 185: Tư duy phản biện, nhân tố phát triển xã hội -
Doanh nhân Công giáo trẻ: Bữa ăn Yêu thương ngày 13.11.2023