Ban Caritas giáo xứ Thánh Linh mừng Bổn mạng kính Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha

Ban Caritas giáo xứ Thánh Linh mừng Bổn mạng kính Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha

Ban Caritas giáo xứ Thánh Linh mừng Bổn mạng kính Thánh Elizabeth Bồ Đào Nha

TGPSG – "Noi gương Thánh Elisabeth, các thành viên Caritas được mời gọi đến với nhau và với những người cần được chữa lành, bằng lòng yêu thương và sự tôn trọng."

Đó là chia sẻ của linh mục Giuse Vũ Minh Thùy, Chánh xứ Thánh Linh, kiêm linh hướng Caritas - khi chủ tế Thánh lễ mừng kính Thánh Nữ Elisabeth Bồ Đào Nha, bổn mạng Caritas Giáo xứ, được cử hành lúc 18g00 ngày 04.07.2025 tại nhà thờ Thánh Linh. Tham dự Thánh lễ có các thành viên Caritas trong Giáo hạt Thủ Thiêm, các tu sĩ nam nữ và đông đảo giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

Thánh Elisabeth là con vua Phêrô III nước Aragon (Bồ Đào Nha), sinh năm 1271. Vào tuổi 12, Elisabeth đã được nhiều hoàng tử để ý. Sau hai lần từ chối lời cầu hôn của hoàng tử nước Anh và hoàng tử nước Ý, thánh nữ nhận lời thành hôn với hoàng tử Denis của Bồ Đào Nha. Trở thành hoàng hậu, Elisabeth vẫn luôn hướng lòng về Thiên Chúa. Ngài dốc toàn lực để chu toàn phận vụ của một hoàng hậu, nhưng ưu tư quan trọng nhất của Ngài là trang hoàng các thánh đường và chăm lo của ăn, áo mặc cho người nghèo.

Với những ai biết đến đời sống khắc khổ, âm thầm của thánh nữ mà khuyên Ngài nên giảm bớt, Ngài đã nói:

“Ở đâu cần hy sinh hãm mình hơn là ở trong triều đình, nơi có nhiều nguy hiểm lớn lao. Thiên Chúa đặt tôi lên ngai là để tôi làm việc lành cho những người bất hạnh.”

Mọi người đau khổ đều được Ngài quan tâm, nhưng Ngài đặc biệt ưu ái trẻ mồ côi, các thiếu nữ cô độc, khốn khổ. Ngài còn tiếp đón khách hành hương và chăm sóc các bệnh nhân.

Linh mục Giuse nhắn nhủ đến từng thành viên Caritas hãy noi gương Thánh bổn mạng:
“Đó là ‘yêu thương’. Ngài nhấn mạnh rằng, con người hôm nay không còn quá sợ đói khát vật chất, mà lại sợ sự cô đơn, vô cảm và thiếu sẻ chia. Chính trong những hành động bác ái âm thầm, mỗi người đang thực sự mang Chúa đến cho nhau. Ngay trong bữa ăn gia đình, dù không thiếu đồ ăn, nhưng có thể vẫn thiếu gia vị của tình thương. Vì vậy, ông bà ta ngày xưa có nói: ‘Lời chào cao hơn mâm cỗ’ hoặc ‘Cách cho quý hơn của đem cho’.

Chúng ta cần quan tâm hơn đến cử chỉ và hành động yêu thương mỗi khi thực thi bác ái; quà tặng cũng chỉ là phần nhỏ thôi. Tin Mừng của Chúa sẽ lan tỏa đến những anh chị em chưa nhận biết Chúa qua những cử chỉ và hành động yêu thương này.”

Thánh lễ tiếp nối với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện hiệp lễ, linh mục Giuse đã chúc mừng bổn mạng các chị em Ban Bác ái Xã hội Caritas Giáo xứ. Hội đồng Mục vụ Giáo xứ cũng chia vui qua lời chúc mừng và những món quà nhỏ.

Chị Trưởng Caritas đại diện chị em dâng lời cảm ơn linh mục chánh xứ, các tu sĩ, Hội đồng Mục vụ, các hội đoàn, Ban Caritas các giáo xứ trong Giáo hạt Thủ Thiêm và cộng đoàn đã chung tay trong công việc bác ái và cầu nguyện trong Thánh lễ hôm nay.

Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g00 cùng ngày, mọi người chụp hình lưu niệm trước cung thánh và cùng chia sẻ niềm vui huynh đệ trong bữa cơm thân mật tại Hội trường Giáo xứ.

 Ngày lễ đã khép lại nhưng dư âm của tình thân, niềm vui huynh đệ và tinh thần phục vụ yêu thương vẫn còn đọng lại nơi mỗi người tham dự, như lời mời gọi tiếp tục lan tỏa sứ điệp bác ái trong cuộc sống hằng ngày."

Bài viết: Đức Hiệp & Minh Hà & Ảnh: Ban Truyền Thông Gx. Thánh Linh  (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top