Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công giáo thăm Mái ấm Don Bosco Cần Giờ

Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công giáo thăm Mái ấm Don Bosco Cần Giờ

Ban Bác ái Xã hội Doanh nhân Công giáo thăm Mái ấm Don Bosco Cần Giờ

TGPSG -- “Sống bác ái không chỉ là cho đi, mà còn là cùng nhau dựng xây hy vọng.”
Với tinh thần ấy, vào sáng thứ Bảy, ngày 18-10-2025, Ban Bác ái Xã hội Giới Doanh nhân Công giáo (DNCG) đã thực hiện chuyến thăm đầy ý nghĩa đến Mái ấm Don Bosco Cần Giờ, tại địa chỉ 114B, ấp Trần Hưng Đạo, xã Tam Thôn Hiệp, huyện Cần Giờ, TP.HCM.

Hành trình yêu thương bắt đầu

Đoàn khởi hành lúc 7giờ, từ Trung tâm Mục vụ - 6 bis Tôn Đức Thắng, Quận 1, dưới sự đồng hành của linh mục (Lm) Anphongso Lê Quốc Thắng - Phó Linh hướng DNCG; cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu - Trưởng Ban Bác ái Xã hội; cô Lucia Lê Nguyên Chiêu Nghi - Phó Ban Đại diện DNCG; cô Nguyễn Vũ Hồng Anh - Trưởng Ban Tổ chức chương trình tháng 10/2025; cùng khoảng 50 thành viên DNCG.

Trên hành trình, Lm Anphongso đã chủ sự giây phút cầu nguyện, xin Chúa và Mẹ Maria chúc lành cho chuyến đi, để mọi hoạt động bác ái được thấm đượm tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa.

Đón tiếp nồng hậu nơi mái nhà Don Bosco

Khoảng 9giờ, đoàn đến Mái ấm và được Lm Tôma Vũ Duy Tòng, Giám đốc Cộng thể Don Bosco Cần Giờ, cùng Lm PX Mai Anh Tuấn, Lm Giuse Trần Bảo Lâm, Lm Giuse Hoàng Văn Hinh, Sư huynh Augustino Đoàn Việt Hùng và quý thầy thân tình đón tiếp.

Bầu không khí trở nên sinh động với phần giao lưu mở đầu do cô Maria Diệp Cẩm Hà - MC chương trình và Ban nhạc Cuaband DNCG phụ trách, cùng những khúc ca vui tươi, mang đến niềm hứng khởi cho 40 em nhỏ tại Mái ấm.

Đây là lần thứ ba, DNCG trở lại Don Bosco Cần Giờ, nhưng với nhiều khuôn mặt mới, nụ cười mới. Đại diện DNCG bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì sự đón tiếp nồng hậu, đồng thời tri ân các linh mục, tu sĩ đã không ngừng dấn thân để nuôi dưỡng và giáo dục các em.

Đáp lại, đội trống của Mái ấm đã trình diễn một tiết mục chào mừng rộn rã, như những tràng pháo nổ vang dội, mở đầu cho một ngày đầy niềm vui và gắn kết.

Câu chuyện của một mái ấm yêu thương

Trong phần gặp gỡ, Lm Tôma Vũ Duy Tòng đã giới thiệu đôi nét về Mái ấm Don Bosco Cần Giờ - nơi đang chăm sóc 40 em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không phân biệt tôn giáo hay dân tộc. Các em được nuôi dưỡng về đời sống nhân bản, đức tin và học vấn, từ lớp 6 đến lớp 9; sau đó được gửi đến các Cộng thể Don Bosco khác để tiếp tục học lên trung học, đại học hoặc học nghề.

Lm Giám đốc chia sẻ, mọi sinh hoạt của Mái ấm đều cậy dựa vào sự quan phòng của Thiên Chúa và lòng quảng đại của các ân nhân. Dịp năm 2026 sắp tới, Mái ấm sẽ mừng kỷ niệm 10 năm thành lập, và ngài trân trọng mời DNCG cùng hiệp thông trong niềm vui ấy.

Tâm tình tri ân và sẻ chia

Đại diện Ban Bác ái Xã hội, Cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu đã thay mặt đoàn bày tỏ lòng quý mến và tri ân sâu sắc đối với quý linh mục, tu sĩ và các thầy trong Mái ấm - những người âm thầm phục vụ để gieo hạt mầm đức tin và hy vọng nơi các em nhỏ.

Cô cũng giới thiệu cô Nguyễn Vũ Hồng Anh, Trưởng Ban Tổ chức chuyến bác ái tháng 10/2025, và gửi lời cảm ơn vì sự chuẩn bị chu đáo. Đại diện đoàn, cô Nhiệm Mầu trao tặng Mái ấm số hiện kim 115.300.000 đồng - như một dấu chỉ yêu thương và sẻ chia huynh đệ.

Sau đó, chương trình tiếp nối bằng các tiết mục văn nghệ, trò chơi sinh động, do các chị sinh viên Gia đình Tôma Thiện tổ chức. Tiếng cười, tiếng hát hòa quyện như bản giao hưởng của niềm vui và tình người.

Trao gửi quà yêu thương - Gieo mầm hy vọng

Kết thúc phần trò chơi hoạt náo, DNCG đã trao giải thưởng cho ba đội thi xuất sắc, cùng những phần quà cho tất cả 40 em nhỏ. Những món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình yêu lớn lao, thể hiện tinh thần “cho đi trong niềm vui của Tin Mừng”.

Mọi người cùng nhau chụp hình lưu niệm, chia sẻ bữa cơm thân tình, hát vang những bài thánh ca, để tình yêu Chúa lan tỏa qua từng ánh mắt, nụ cười.

Lời chia tay đong đầy cảm xúc

Đến 12giờ30, đoàn tạm biệt Mái ấm trong niềm xúc động. Đại diện các em đã có lời tri ân cô chú DNCG và hứa sẽ cố gắng học tập và rèn luyện trở nên những người tốt cho xã hội và Giáo hội.

DNCG cảm ơn quý linh mục, tu sĩ và các em nhỏ đã mở rộng vòng tay đón tiếp, giúp đoàn cảm nghiệm sâu sắc tình yêu Thiên Chúa hiện diện nơi từng con người nhỏ bé.

Những cái bắt tay, lời chào và tiếng hát chia tay vang lên như lời hứa hẹn cho một ngày gặp lại.

Tri ân quý ân nhân DNCG

Trong phần kết, cô Maria Nguyễn Nhiệm Mầu, đại diện Ban BAXH/DNCG, đã gửi lời tri ân chân thành đến các ân nhân đã chung tay góp phần làm nên chuyến đi ý nghĩa này, với những tặng phẩm quý giá như:

- 400 cuốn vở, 50 bộ đồ thể thao, 14 áo khoác
- 40 đôi dép trong nhà, 1 bộ trống, 10 chai dầu gió
- 100 hộp nước yến, 20 thùng sữa Vinamilk, 5 thùng thạch dừa
- 50 phần bánh nhà làm, 10 thùng mì, 4 thùng nước ngọt, 4 thùng nước suối
- Bột nêm, dầu ăn, nước mắm, nước tương, nước rửa chén, nước lau sàn…

Tất cả những món quà ấy không chỉ là vật chất, mà còn là tình yêu thương và niềm hy vọng được trao ban.

Mái ấm Don Bosco Cần Giờ - nơi ươm mầm cho những ước mơ của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục trở thành chứng nhân sống động cho tình yêu quan phòng của Thiên Chúa.

Xin Chúa chúc lành và trả công bội hậu cho mọi tấm lòng đã quảng đại sẻ chia, để mỗi chuyến đi bác ái của DNCG mãi là hành trình yêu thương, nối kết, và dựng xây niềm hy vọng cho mọi người.

Bài & Ảnh: Tiến Hương (TGPSG)

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top