Bài giảng trong Thánh lễ cầu nguyện cho việc bầu chọn Giáo hoàng
TGPSG -- Vào lúc 10g sáng thứ Tư ngày 7/5/2025, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, Niên trưởng Hồng y đoàn, đã chủ sự Thánh lễ và giảng lễ tại Đền thờ Thánh Phêrô để cầu nguyện cho việc bầu chọn Giáo hoàng. Dưới đây là toàn bộ bài giảng của Đức Hồng y Giovanni Battista Re trong Thánh lễ này.
"Đọc trong sách Công Vụ Tông Đồ, ta thấy, sau khi Chúa Kitô lên trời và trong lúc chờ đợi Lễ Ngũ Tuần, tất cả các môn đệ đều kiên trì và hòa hợp trong lời cầu nguyện cùng với Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu (xem Cv 1,14).
Đây chính là điều mà chúng ta cũng đang làm, chỉ vài giờ trước khi bắt đầu Mật nghị Hồng Y, dưới ánh nhìn của Đức Mẹ đứng bên cạnh bàn thờ, trong ngôi Vương cung Thánh đường này, bên trên mộ của Tông đồ Phêrô.
Chúng ta cảm nhận được toàn thể Dân Chúa đang hiệp thông với chúng ta trong đức tin, trong tình yêu dành cho Đức Giáo Hoàng và sự mong đợi tràn đầy niềm tin.
Chúng ta ở đây để cầu xin sự trợ giúp của Chúa Thánh Thần, nài xin Ngài ban ánh sáng và sức mạnh để vị Giáo Hoàng được chọn sẽ là người mà Giáo Hội và nhân loại đang cần đến trong thời điểm lịch sử đầy thử thách và phức tạp này.
Cầu nguyện, van nài Chúa Thánh Thần, là thái độ duy nhất đúng đắn và thích hợp, khi các vị Hồng y cử tri chuẩn bị thực hiện một hành vi mang trách nhiệm cao nhất đối với con người và Giáo hội, và đưa ra một lựa chọn quan trọng vượt bậc. Đó là một hành vi nhân linh, đòi hỏi phải từ bỏ mọi tính toán cá nhân, để trong tâm tưởng chỉ có Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô cùng với thiện ích của Giáo Hội và nhân loại.
Trong Tin Mừng vừa được công bố, vang lên những lời đưa chúng ta đến trung tâm của sứ điệp và di chúc tối thượng của Đức Giêsu, trao cho các Tông Đồ vào buổi tối của Bữa Ăn Sau Cùng trong Phòng Tiệc Ly: “Đây là điều răn của Thầy: Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con.” Để làm rõ câu “như Thầy đã yêu thương các con” và chỉ ra mức độ mà tình yêu của chúng ta phải đạt tới, Đức Giêsu nói tiếp: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu này: là hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Ga 15,12).
Đó là thông điệp về tình yêu, mà Chúa Giêsu gọi là “điều răn mới.” Mới vì nó biến đổi một cách tích cực và mở rộng rất nhiều lời nhắc nhở trong Cựu Ước: “Đừng làm cho người khác những gì bạn không muốn người khác làm cho bạn.” Tình yêu mà Chúa Giêsu mạc khải không biết giới hạn và phải đặc trưng cho những suy nghĩ và hành động của tất cả các môn đệ Ngài, những người trong hành xử của mình phải luôn thể hiện một tình yêu đích thực và dấn thân xây dựng một nền văn minh mới, nền văn minh mà Đức Phaolô VI gọi là “nền văn minh tình thương.” Tình thương là sức mạnh duy nhất có thể thay đổi thế giới.
Chúa Giêsu đã đưa ra một ví dụ về tình yêu này ngay từ đầu Bữa Tiệc Ly với một cử chỉ gây ngạc nhiên: Ngài hạ mình phục vụ người khác, rửa chân cho các Tông Đồ, không phân biệt, không loại trừ Giuđa, kẻ sẽ phản bội Ngài.
Thông điệp này của Chúa Giêsu liên kết với những gì chúng ta đã nghe trong bài đọc đầu tiên của Thánh lễ, trong đó tiên tri Isaia nhắc nhở chúng ta rằng phẩm chất căn bản của các mục tử là tình yêu, đến mức sẵn sàng hiến dâng hoàn toàn bản thân.
Các văn bản phụng vụ của Thánh lễ này mời gọi chúng ta thực hiện tình thương huynh đệ, giúp đỡ nhau và dấn thân thực hiện sự hiệp thông trong Giáo hội và tình huynh đệ toàn cầu.
Một trong những nhiệm vụ của tất cả các vị kế vị Thánh Phêrô là thúc đẩy sự hiệp thông: hiệp thông của tất cả các Kitô hữu với Chúa Kitô; hiệp thông của các Giám mục với Đức Giáo Hoàng; hiệp thông của các Giám mục với nhau. Đây không phải là hiệp thông nội bộ, mà là hướng tới hiệp thông toàn diện giữa các cá nhân, các dân tộc và các nền văn hóa, với ước mong sao cho Giáo hội luôn là “mái ấm và trường học của sự hiệp thông.”
Đây cũng là một lời mạnh mẽ kêu gọi giữ vững sự hiệp nhất trong Giáo Hội theo con đường mà Chúa Kitô đã vạch ra cho các Tông Đồ. Hiệp nhất của Giáo Hội là điều Chúa Kitô muốn; hiệp nhất đây không có nghĩa là đồng nhất, mà là hiệp thông vững chắc và sâu sắc trong đa dạng, miễn là phải hoàn toàn trung thành với Tin Mừng.
Mỗi vị Giáo Hoàng đều tiếp tục là hiện thân của Thánh Phêrô và sứ mệnh của ngài, và vì vậy đại diện cho Chúa Kitô trên mặt đất; ngài là tảng đá mà trên đó Giáo Hội được xây dựng (xem Mt 16,18). Việc bầu chọn vị tân Giáo hoàng không phải là sự nối tiếp đơn giản của các nhân vật, mà luôn là sự xuất hiện lại của vị Tông đồ Phêrô.
Các Hồng y cử tri sẽ bỏ phiếu tại Nhà nguyện Sistine, nơi mà - như Hiến chế Tông tòa Universi dominici gregis nói – “mọi thứ đều dẫn đến nhận thức về sự hiện diện của Chúa, trong cái nhìn của Ngài, mỗi người sẽ được phán xét vào một ngày nào đó.”
Trong văn kiện Trittico Romano, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II diễn tả niềm hy vọng rằng, trong giờ phút quyết định quan trọng qua lá phiếu, hình ảnh khắc họa Chúa Giêsu Thẩm Phán của Michelangelo sẽ nhắc nhở mỗi người về tầm quan trọng của trách nhiệm khi đặt "chìa khóa tối cao" (theo Dante) vào những bàn tay đúng đắn.
Chúng ta hãy cầu nguyện để Chúa Thánh Thần, Đấng trong một thế kỷ qua đã ban cho chúng ta một loạt các vị Giáo Hoàng thực sự thánh thiện và vĩ đại, sẽ ban cho chúng ta một vị Giáo Hoàng mới, theo lòng Chúa mong muốn về thiện ích của Giáo Hội và nhân loại.
Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho Giáo Hội một vị Giáo Hoàng có thể đánh thức lương tri của mọi người và khơi dậy các năng lực đạo đức và tinh thần trong xã hội ngày nay, một xã hội được định hình bời sự tiến bộ lớn lao về công nghệ, nhưng lại có xu hướng quên đi Thiên Chúa.
Thế giới hôm nay kỳ vọng rất nhiều từ Giáo Hội để bảo vệ những giá trị tinh thần và nhân linh cơ bản, mà nếu không có chúng, cuộc sống chung của nhân loại sẽ không thể tốt đẹp hơn hay mang lại thiện ích cho các thế hệ tương lai.
Xin Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của Giáo Hội, thương chuyển cầu với trái tim hiền mẫu để Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí các vị Hồng y cử tri, giúp các ngài đồng lòng bầu chọn được vị Giáo hoàng mà thời đại của chúng ta đang cần."
Tác giả: Đức Hồng y Giovanni Battista Re
Xuân Đại (TGPSG) chuyển ngữ từ Bản Tin của Văn phòng Báo chí Tòa Thánh
bài liên quan mới nhất

- Lần bỏ phiếu đầu tiên: khói đen - các Hồng y chưa bầu được Giáo hoàng
-
Trực tiếp Cuộc rước vào Mật viện Bầu Giáo Hoàng (7/5) -
Các viên chức và nhân viên phục vụ Mật nghị tuyên thệ giữ bí mật -
Trực tiếp Thánh lễ cầu nguyện cho việc Bầu Giáo Hoàng -
Khởi đầu Mật nghị: 7 bước chi tiết -
Nhà nguyện Sistine nói về sự hiện diện của Thiên Chúa -
Phiên họp chung thứ 12: các Hồng y chú trọng vào các phẩm chất cần thiết của Giáo hoàng tương lai -
Chuẩn bị cho Mật nghị: nơi cư trú của các Hồng y cử tri; vấn đề an ninh; thông tin -
Tên của Giáo hoàng, “giấy khai sinh” của Giáo hoàng mới -
Giáo hoàng được bầu như thế nào?
bài liên quan đọc nhiều

- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y