Bác ái mùa Chay tại Giáo xứ Vĩnh Hội: Những phần quà từ tấm lòng cộng đoàn

Bác ái mùa Chay tại Giáo xứ Vĩnh Hội: Những phần quà từ tấm lòng cộng đoàn

Bác ái mùa Chay tại Giáo xứ Vĩnh Hội: Những phần quà từ tấm lòng cộng đoàn

TGPSG -- “Việc bác ái nào thì Chúa cũng vui, cũng nhận.”

Đó là lời nhắn nhủ của cha chánh xứ Giuse Huỳnh Thanh Phương trong buổi trao quà bác ái sáng Chúa nhật III Mùa Chay, lúc 9g30 ngày 08.03.2026 tại giáo xứ Vĩnh Hội.

Ngài nhấn mạnh rằng những việc bác ái tuy nhỏ bé nhưng nếu được thực hiện với tấm lòng chân thành thì đều đẹp lòng Chúa. Qua những việc làm đơn sơ ấy, mỗi người cũng được mời gọi sống tinh thần mùa Chay bằng cách biết chia sẻ và quan tâm hơn đến những người chung quanh.

Ngay từ sớm, các thành viên ban Caritas giáo xứ đã có mặt để sắp xếp những phần quà chuẩn bị trao cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trong khu vực. Đây là hoạt động bác ái được Caritas giáo xứ duy trì định kỳ hơn ba năm nay. Cứ vào Chúa nhật tuần thứ ba mỗi tháng, Caritas giáo xứ lại tổ chức trao quà cho những người cần giúp đỡ mà không phân biệt tôn giáo.

Trong buổi sáng hôm nay, hơn một trăm phần quà đã được chuẩn bị, mỗi phần trị giá hơn 300.000 đồng, với tổng kinh phí khoảng hơn 30 triệu đồng.

Cha chánh xứ cho biết nguồn kinh phí ấy chủ yếu đến từ sự đóng góp của cộng đoàn. Có người mua những món hàng gây quỹ do Caritas bán, có người bỏ chút tiền vào thùng Caritas sau mỗi Thánh lễ. Mỗi người góp một chút, nhờ vậy mà có được những phần quà để chia sẻ với người nghèo.

Đại diện Hội đồng Mục vụ giáo xứ và Caritas cũng bày tỏ lòng biết ơn cha chánh xứ vì sự quan tâm dành cho những người phục vụ cũng như các hoàn cảnh khó khăn trong khu vực.

Trong số những người đến nhận quà sáng nay có cụ Trương Thị Bảy, năm nay 85 tuổi. Cụ sống một mình và không theo đạo. Cụ cho biết mình biết đến chương trình này khoảng hai, ba năm nay nhờ một người trong Caritas tên Phượng dẫn đến. Cụ chia sẻ: “Tháng nào mấy cô mấy chú cũng nhớ tới tôi hết. Tôi già rồi, đi lại chậm nhưng tới đây được người ta hỏi thăm vậy là vui lắm.”

Với cụ, phần quà ấy không chỉ là gạo hay mì mà còn là cảm giác mình vẫn được nhớ đến.

Chị Maria Nguyễn Thị Phi Yến, Phó giáo khu, cũng là người gắn bó với việc trao quà từ những ngày đầu, tâm sự: “Trước ngày trao thì tụi tôi đi phát phiếu cho từng nhà, nhắc bà con nhớ ngày. Hôm trao quà thì đến sớm chuẩn bị, bà con tới thì dẫn vào chỗ ngồi và hỏi thăm. Làm lâu rồi nên quen việc. Nhưng thật ra nếu không có Chúa thúc đẩy thì cũng khó mà làm lâu dài được.”

Cha chánh xứ nhắc lại một kỷ niệm gắn với lịch sử giáo xứ: bức tượng Đức Mẹ Maria hơn 100 năm tuổi hiện diện trong nhà thờ. Trong biến cố chiến tranh năm 1968, khi một quả đạn rơi trúng nhà thờ khiến 22 người thiệt mạng, bức tượng Đức Mẹ và vị linh mục khi ấy vẫn bình an. Đối với cộng đoàn Vĩnh Hội, đó là một dấu ấn thiêng liêng mà nhiều người vẫn nhắc lại cho đến hôm nay.

Buổi trao quà kết thúc lúc 10g30 trong bầu khí ấm áp và thân tình. Những túi quà nhỏ được trao đi, nhưng phía sau đó là rất nhiều tấm lòng của cộng đoàn. Những việc làm giản dị ấy giúp tinh thần mùa Chay được sống cụ thể hơn trong đời sống của giáo xứ: người có thể chia sẻ phần mình có, còn người khó khăn thì nhận được sự nâng đỡ trong lúc cần.

Bài: Têrêsa Kim Ngọc & Ảnh: Maria Thanh Trúc (TGPSG)

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top