Yêu mến Thiên Chúa - Yêu thương tha nhân
TGPSG -- Trong đoạn Tin Mừng hôm nay (Mc 12,28b–34), một kinh sư đến hỏi Đức Giêsu: “Trong mọi điều răn, điều răn nào đứng hàng đầu?” Đây không chỉ là một câu hỏi mang tính học thuật, nhưng còn là khát vọng tìm ra cốt lõi của đời sống đức tin.
Giữa hàng trăm quy định của Lề Luật Do Thái, con người luôn mong biết điều gì là quan trọng nhất, điều gì là trung tâm của mọi bổn phận đối với Thiên Chúa. Đức Giêsu đã trả lời thật rõ ràng và dứt khoát: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực.”
Tình yêu dành cho Thiên Chúa phải là tình yêu trọn vẹn, không chia sẻ, không nửa vời. Thiên Chúa không chỉ muốn một phần của trái tim con người, nhưng muốn toàn bộ con người: suy nghĩ, ý chí, cảm xúc và hành động. Tuy nhiên, Đức Giêsu không dừng lại ở đó. Người liền nói đến điều răn thứ hai: “Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình.” Hai điều răn này không tách rời nhau. Tình yêu đối với Thiên Chúa luôn phải được biểu lộ bằng tình yêu cụ thể dành cho tha nhân. Không thể nói rằng mình yêu mến Thiên Chúa mà lại thờ ơ, lạnh lùng hay làm tổn thương anh chị em xung quanh.
Điều đáng chú ý là người kinh sư trong Tin Mừng đã nhận ra chiều sâu của lời dạy ấy. Ông xác nhận rằng yêu mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận còn quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ. Đức Giêsu đã khen ngợi ông: “Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu.” Lời khen này cho thấy rằng việc hiểu và sống điều răn yêu thương chính là con đường dẫn con người đến gần Nước Thiên Chúa.
Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi Kitô hữu nhìn lại đời sống đức tin của mình. Có khi chúng ta rất chăm chỉ thực hành các việc đạo đức, nhưng lại thiếu đi sự cảm thông, thiếu lòng nhân ái đối với người khác. Nếu tình yêu không hiện diện trong các hành động của chúng ta, thì những việc đạo đức ấy dễ trở nên hình thức.
Yêu mến Thiên Chúa không chỉ là lời cầu nguyện trên môi miệng, nhưng còn là sự tín thác và gắn bó với Người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Đồng thời, yêu người thân cận là biết mở lòng, biết tha thứ, biết chia sẻ và nâng đỡ những người đang sống bên cạnh mình.
Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta biết sống trọn vẹn hai điều răn lớn nhất ấy: yêu mến Thiên Chúa hết lòng và yêu thương tha nhân như chính mình. Khi tình yêu trở thành trung tâm của đời sống, chúng ta sẽ thực sự tiến gần hơn đến Nước Thiên Chúa mỗi ngày.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp: mẫu gương thánh thiện
-
Tình Yêu là cốt lõi của Lề Luật -
Đứng về phía Chúa hay chống lại Ngài -
Sống và hiệp nhất với Đức Giêsu -
Trung tín trong những điều nhỏ bé -
Tha thứ: con đường của lòng thương xót -
Đã được xót thương, hãy biết xót thương -
Khi con người khước từ ân sủng -
Cơn khát sâu thẳm của tâm hồn -
Mời gọi đến với Chúa Giêsu - Mạch Nước Trường Sinh
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?