Ý cầu nguyện tháng Tư của Đức Giáo Hoàng: “Cầu cho các linh mục đang gặp khủng hoảng”

Tác giả:Devin Watkins

Cao Trí (TGPSG) biên dich từ Vatican News

TGPSG/Vatican News -- Đức Giáo Hoàng Lêô XIV công bố ý cầu nguyện cho tháng Tư và mời gọi các tín hữu Công giáo cầu nguyện cho những linh mục đang đối diện với khủng hoảng cá nhân trong ơn gọi của mình.

Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu gọi các tín hữu Công giáo trên toàn thế giới hiệp cùng ngài trong tháng Tư để cầu nguyện cho các linh mục đang gặp khủng hoảng.

Ngài đã công bố video “Cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng” hằng tháng vào thứ Ba, do Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng thực hiện.

Trong lời cầu nguyện, Đức Giáo Hoàng phó thác tất cả các linh mục trong tay Chúa Cha, đặc biệt là những người đang trải qua thời khắc khủng hoảng, “khi sự cô đơn đè nặng, khi nghi ngờ bao phủ tâm hồn, và khi sự kiệt sức dường như mạnh hơn niềm hy vọng.”

Ngài nói rằng Thiên Chúa biết rõ những khó khăn và tổn thương của họ khi họ cố gắng đón nhận tình yêu vô điều kiện của Ngài như “những môn đệ khiêm nhường và được yêu thương”, chứ không phải như “những người chỉ làm nhiệm vụ hay những anh hùng cô độc.”

“Lạy Cha nhân lành, xin dạy chúng con như một cộng đoàn biết chăm sóc các linh mục: biết lắng nghe mà không phán xét, biết tri ân mà không đòi hỏi sự hoàn hảo, biết cùng họ chia sẻ sứ mạng loan báo Nước Trời bằng lời nói và việc làm, và đồng hành với họ bằng sự gần gũi và lời cầu nguyện chân thành,” Đức Giáo Hoàng cầu nguyện.

Ngài mời gọi các tín hữu nâng đỡ những người “thường nâng đỡ chúng ta.”

Đức Giáo Hoàng cầu xin Chúa Thánh Thần “thắp lại nơi các linh mục niềm vui của Tin Mừng.”

“Xin ban cho họ những tình bạn lành mạnh, những mạng lưới nâng đỡ huynh đệ, một khiếu hài hước khi mọi sự không diễn ra như mong đợi, và ân sủng để luôn khám phá lại vẻ đẹp của ơn gọi mình,” ngài nói.

“Xin cho họ đừng bao giờ mất niềm tín thác nơi Chúa,” ngài kết thúc, “cũng đừng mất niềm vui phục vụ Hội Thánh của Chúa với trái tim khiêm nhường và quảng đại.”

Nâng đỡ những người nâng đỡ đức tin của chúng ta

Trong thông cáo báo chí đi kèm video, cha Cristóbal Fones, giám đốc quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo Hoàng, cho biết ý cầu nguyện cho các linh mục đặc biệt gần gũi với tâm lòng của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV.

“Điều cốt yếu là phải nhớ tầm quan trọng của sự đồng hành nhân bản, tình bạn chân thành và trên hết là sự nâng đỡ bằng lời cầu nguyện,” cha Fones nói. “Các linh mục cần biết rằng họ không đơn độc.”

Thông cáo cũng lưu ý rằng, như mọi người khác, các linh mục cũng là những con người mong manh, cần được đón nhận lòng thương xót, sự gần gũi và cảm thông.

Ngoài đời sống cộng đoàn, các linh mục cần cảm nhận được sự nâng đỡ từ cộng đoàn và lời cầu nguyện của đoàn chiên; và ý cầu nguyện tháng Tư của Đức Giáo Hoàng mang đến cho các tín hữu cơ hội để trao ban sự nâng đỡ thiêng liêng ấy.

Cầu nguyện với Đức Giáo Hoàng

Lạy Chúa Giêsu,

Đấng Mục Tử Nhân Lành và là bạn đồng hành trên hành trình,

hôm nay chúng con phó dâng tất cả các linh mục trong tay Chúa,

đặc biệt là những người đang trải qua thời khắc khủng hoảng,

khi sự cô đơn đè nặng,

khi nghi ngờ bao phủ tâm hồn,

và khi sự kiệt sức dường như mạnh hơn niềm hy vọng.

Lạy Chúa, Đấng thấu biết những khó khăn và thương tích của họ,

xin làm mới lại nơi họ niềm xác tín về tình yêu vô điều kiện của Chúa.

Xin cho họ cảm nhận rằng họ không chỉ là những người làm nhiệm vụ hay những anh hùng cô độc,

nhưng là những người con được yêu thương, những môn đệ khiêm nhường và quý mến,

và là những mục tử được nâng đỡ bởi lời cầu nguyện của dân Chúa.

Lạy Cha nhân lành,

xin dạy chúng con, như một cộng đoàn, biết chăm sóc các linh mục:

biết lắng nghe mà không phán xét,

biết tri ân mà không đòi hỏi sự hoàn hảo,

biết cùng họ chia sẻ sứ mạng phát xuất từ Bí tích Rửa Tội

là loan báo Nước Trời bằng lời nói và việc làm,

và đồng hành với họ bằng sự gần gũi và lời cầu nguyện chân thành.

Xin cho chúng con biết nâng đỡ những người thường nâng đỡ chúng con.

Lạy Chúa Thánh Thần,

xin thắp lại nơi các linh mục niềm vui của Tin Mừng.

Xin ban cho họ những tình bạn lành mạnh, những mạng lưới nâng đỡ huynh đệ,

một khiếu hài hước khi mọi sự không diễn ra như mong đợi,

và ân sủng để luôn khám phá lại vẻ đẹp của ơn gọi mình.

Xin cho họ đừng bao giờ mất niềm tín thác nơi Chúa,

cũng đừng mất niềm vui phục vụ Hội Thánh của Chúa với trái tim khiêm nhường và quảng đại.

Amen.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top