Vui sống cùng ước mơ
TGPSG -- Trong số các thiếu nhi lớp Nghĩa chúng tôi năm nay, có một học sinh rất đặc biệt tên Tiền. Tiền được sinh ra trong một gia đình và dòng họ ngoại giáo nhưng đã được rửa tội từ lớp Hai. Tất cả đều nhờ vào một người dì có đạo Công giáo, bạn thân của mẹ Tiền, dẫn đưa từng bước.
1. Khởi đầu của uớc mơ
Xóm nhà Tiền ở gần Trường Mầm Non của các sơ Dòng Truyền giáo nên em đã được người dì dẫn vào lớp Mầm của các sơ từ lúc 3 tuổi. Chính môi trường giáo dục này như một cái nôi ươm mầm cho ước muốn được theo đạo của Tiền.
Khi lên Lớp 1, vài bạn học ngồi gần Tiền có đạo Công giáo nên em được hiểu biết thêm về đạo và càng nung nấu ước muốn được học lớp giáo lý như các bạn. Tiền thích nghe các bạn kể về lớp học giáo lý mỗi sáng Chúa nhật. Và càng ưa thích hơn khi được bạn dẫn đến tham dự buổi tổng kết năm học giáo lý năm đó.
2. Ước mơ thành sự thật
Đầu năm lớp Hai, Tiền tâm sự với người dì về ước mơ của mình, được dì khuyến khích, Tiền mạnh dạn nói với ba của em về mong ước của mình. May thay, ba Tiền chấp nhận cho em đi học đạo. Được Rửa tội rồi, Tiền lại một lần nữa xin ba cho theo học lớp giáo lý của Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể và ba em đã bằng lòng, mẹ em và người trong dòng họ cũng không ngăn cản.
Tiền học giáo lý cũng giỏi như học phổ thông. Nhưng sau khi Tiền được Rước lễ, ba em đã qua đời trong đợt đầu của dịch COVID. Mồ côi cha, gia cảnh nghèo khó, ba mẹ con Tiền trong căn nhà nhỏ vừa đủ chỗ cho ba người nằm cùng với đồ đạc. Mẹ lo buôn bán, Tiền và người anh trai học giỏi, ngoan hiền, biết giúp mẹ, nên có một vài mạnh thường quân giúp đỡ hai anh em trong cuộc sống thường nhật và việc học.
Mẹ Tiền rất vui khi nói về hai đứa con trai. Ngoài giờ học và giúp mẹ trong việc nhà, hai anh em Tiền có những thú vui rất lành mạnh: Người anh trai lắp ráp các mô hình như tàu, xe nhỏ… Còn Tiền thích đan móc khăn quàng, búp bê…
3. Mong ước khi trưởng thành
Ngày tổng kết năm học giáo lý, khi được hỏi về ước mơ trong tương lai, Tiền nói với nụ cười rạng rỡ: “Con muốn được đi tu, Trưởng nhớ cầu nguyện cho con nha.” Một ước mơ rất đẹp, rất tốt lành. Nguyện xin Chúa giúp Tiền đạt được ước mơ thánh thiện này.
Bài & Ảnh: Tóc Ngắn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Ngọn đèn đức tin đang cạn: Còn hy vọng như Phêrô và Phaolô không?
-
Khi Đạo chạm Đời - Một phép màu bắt đầu -
Niềm đam mê Thiên Chúa ban: Vượt ra khỏi giới hạn bản thân để trở thành chính mình -
Tháng 6, dừng lại nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu -
Huynh Trưởng - Phụng Sự -
Hạnh phúc gia đình là có thật, không phải là điều lý tưởng -
Hy Vọng nảy sinh từ Sự Mong Manh -
Giọt lệ trong ngày Tuyên Hứa Truyền Thông -
Hai Ngọn Nến Đức Tin -
Đức Lêô Cả: Vị Giáo hoàng của Lễ Thăng Thiên
bài liên quan đọc nhiều

- Hãy ký thác đường đời cho Chúa
-
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu -
Ba ơi, Con đã về! -
Chúa vẫn chờ đợi -
Em là thiên thần trong mắt tôi -
Ký sự: Vương quốc Nhân Ái