Vòng tay yêu thương
WGPSG -- "Dân Do Thái vượt qua Biển Đỏ vẫn khô chân, những người Ai Cập đuổi theo sau. Thiên sứ của Thiên Chúa đang đi trước hàng ngũ Israel, lại rời chỗ mà đi đàng sau họ".
Một người Do Thái hỏi người bạn đồng hành của mình:
- Tại sao thiên sứ của Thiên Chúa lại lui về phía sau lưng chúng ta vậy?
Người này là một hiền nhân, ông đã trả lời anh rằng:
- Có một khách bộ hành đi đường cùng với con của mình, ông cho con đi đằng trước ông. Những kẻ cướp đã tới định bắt cóc nó.
Người cha thấy vậy bèn đưa đứa trẻ ra phía sau. Nhưng một con sói lại xuất hiện ở đó.
Ông lại để con tiến lên phía trước. Nhưng phía trước thì có bọn cướp, còn phía sau lại có chó sói, chúng đều nguy hiểm.
Người cha thấy vậy liền ẵm đứa con trong tay và tiếp tục cuộc hành trình.
Cậu bé cảm thấy khó chịu vì sức nóng của mặt trời. Người cha bèn lấy áo che và bảo vệ đứa trẻ. Cậu bé đói bụng, ông cho cậu ăn; khi cậu bé khát nước thì ông lại cho cậu uống."
Cậu bé trong câu chuyện là tất cả nhân loại chúng ta đang được ở trong bàn tay chăm sóc ân cần của Cha trên trời. Thiên Chúa đã đưa chúng ta vượt qua biết bao nhiêu gian truân thử thách trên đường đời, nhưng chúng ta vẫn còn ngập ngừng chưa dám tiến tới.
Các môn đệ ngày xưa cũng thế, Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay thuật lại việc các ông cảm thấy hoang mang, lo sợ, khi biết Chúa Giêsu sẽ ra đi. Lời Người an ủi khích lệ các ông cũng là lời yêu thương dành cho chúng ta: “Nếu Thầy không ra đi, Đấng bảo Trợ sẽ không đến với anh em” (Ga 16, 7).
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, dù ở lứa tuổi nào chúng con cũng chỉ là những đứa trẻ được bao bọc trong vòng tay êm ái đầy thương yêu của Người. Chúng con tạ ơn Chúa đã một mình hứng chịu mọi thương đau trên thập giá vì chúng con. Tình thương Chúa còn cao vời hơn nữa khi đã không để chúng con mồ côi mà ban Thánh Linh đồng hành với chúng con trước khi về cùng Chúa Cha. Xin giúp chúng con biết lắng nghe những sự hướng dẫn của Thần Khí trên mọi đường nẻo chúng con đi, hầu có thể vượt thoát những cám dỗ của ba thù. Amen.
bài liên quan mới nhất
- Thứ Tư tuần 3 Thường Niên - Năm A: “Hạt giống vẫn tốt - vấn đề là mảnh đất lòng tôi”
-
Thánh Tôma Aquinô, Linh Mục - Tiến Sĩ Hội Thánh (1225–1274): Khi trí tuệ quỳ gối trước Đức Tin -
Hôn nhân cũng là một sứ vụ -
Thánh Angêla Mêrici Trinh Nữ - Tử Đạo: Người mở con đường thánh hiến giữa lòng thế giới -
Thứ Ba tuần 3 thường niên - Tin Mừng Mc 3,31–35 -
Thánh Timôthêô và Thánh Titô: chân dung hai mục tử của Hội Thánh sơ khai “Giữ Lửa Đức Tin giữa thời thử thách” -
Thứ Hai tuần 3 thường niên: Được sai đi sống sứ mạng giữa đời -
Chúa Nhật 3 thường niên - năm A: Ánh sáng quy tụ - con đường hiệp nhất -
Vị Ngôn Sứ từ Trời -
Khởi đầu với tiếng Chúa gọi mời
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?