Vâng nghe lời Người

WGPSG -- “Đây là Con yêu dấu của Ta. Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người” (Mt 17, 5).
Chúa Giêsu - Người Con chí ái
Cha tặng ban nhân loại lầm than
Con đường Tử Nạn tân toan
Vui lòng hiến tế chu toàn Ý Cha
Thương môn đệ còn xa mới hiểu
Bám gót Thầy nặng trĩu đôi chân
Ta - Bo cầu nguyện xuất thần
Thánh nhan rực sáng tỏ căn tính Ngài:
Con Thiên Chúa - Thiên Sai Cứu Thế
Đấng muôn ngàn thế hệ đợi trông
Người Con, Cha thỏa tấm lòng
Vinh quang xuất hiện khơi dòng thánh ân
Chúa yêu thương lại gần môn đệ
Kéo các ngài ra khỏi cơn mê
Bóng đêm tội lỗi ê chề
Sáng soi chân lý tìm về với Cha
Cung hạnh phúc còn vang xa mãi:
Chính là Con dấu ái của Cha
Hành trình Thánh Giá Vượt Qua
Phục Sinh rạng rỡ Danh Cha khải hoàn
Tình thương Chúa sắt son kỳ diệu
Cuộc Biến Hình soi chiếu nhân sinh
Cho dù tội lỗi điêu linh
Máu Người tẩy sạch trắng tinh tâm hồn
Giêsu chính Người Con chí ái
Vâng lời Người đâu ngại gian nan
Khổ đau sẽ đến vinh quang
Nước Trời chiêm ngắm Thánh Nhan tuyệt vời.
bài liên quan mới nhất

- Đức Giáo hoàng – Món quà của Thiên Chúa ban cho Hội thánh
-
Những Hạt Giống Hy Vọng… Cha đã ươm trồng -
Đức Giáo hoàng và bức ảnh Đức Mẹ Salus Populi Romani, tình yêu của người con dành cho Mẹ -
Đức Phanxicô – Ngôn sứ cho thời đại mới -
Thời gian Tông tòa trống ngôi -
Bài học từ lễ an táng của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô -
Di sản Đức Tin của vị Cha Chung đáng kính -
Tiếng chuông cầu nguyện cho Đức cố Giáo Hoàng -
Đức Thánh cha Phanxicô - “Giáo hoàng của lòng thương xót” -
Đức Thánh cha Phanxicô: Cái chết không phải là kết thúc mọi thứ, nhưng là một khởi đầu mới
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?