Tưởng nhớ và tri ân Đức Hồng Y Gioan Baotixita - người cha tinh thần của Caritas

Tưởng nhớ và tri ân Đức Hồng Y Gioan Baotixita - người cha tinh thần của Caritas

TGPSG -- Trọng kính Đức Cố Hồng Y Gioan Baotixita,

Từ khi biết Đức Hồng Y được Chúa gọi về, lòng con bồi hồi thương nhớ một người Cha đáng kính, dù con không trực tiếp nhiều lần gặp gỡ cha nhưng con không thể quên hình ảnh một Vị Hồng Y có nụ cười hiền lành và khuôn mặt khả ái, đặc biệt những điều ĐHY đã làm cho Caritas chúng con.

Con còn nhớ, cách đây 18 năm, khi Caritas Việt nam được cấp phép hoạt động sau 32 năm gián đoạn. Từ cột mốc này, Caritas TGP Sài Gòn được thiết lập lại từ tháng 4/2009, do chính ĐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn thực hiện. Ngài đã vạch ra cho chúng con một đường hướng: Phục vụ người nghèo và phát triển con người cách bền vững, đồng thời Ngài hướng dẫn một số mục tiêu ban đầu cần thực hiện. Ngài cũng chính là vị bản quyền đầu tiên thúc đẩy việc hình thành và ưu ái phát triển Caritas TGP

Sứ mệnh của Caritas là: Xây dựng nền văn minh Tình Thương, qua việc phục vụ người nghèo, những người có hoàn cảnh khó khăn”. Ngoài nhiệm vụ gây ý thức về việc đào luyện con tim và nghĩa vụ thực hành bác ái nơi cộng đồng Dân Chúa của TGP nhằm phục vụ con người, thì một nhiệm vụ quan trọng nữa mà Caritas TGP phải hoàn thành, đó là tích cực thực hiện vai trò làm cầu nối giữa những tấm lòng nhân ái và những người nghèo khổ, khuyết tật, kém may mắn và những thành phần bị bỏ rơi trong xã hội.

Ngay từ giai đoạn đầu, để xây dựng lại Caritas TGP, cần phải có một Kế hoạch chiến lược dài hạn phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện hiện tại. Từ đó, một Kế hoạch Hành động với những hạng mục cụ thể , rõ ràng, khả thi và thực tế để huy động được tối đa mọi nguồn lực bên trong và bên ngoài TGP nhằm đạt được những mục tiêu ưu tiên cần được thực hiện trong năm đầu tiên. ĐHY đã hướng dẫn chúng con cách thi hành bác ái với tinh thần của Tin Mừng nhưng cũng phải chuyên nghiệp. (Trích bảng Chỉ dẫn sinh hoạt CARITAS TGP - TP HCM)

Và chính thức, ngày 09/05/ 2009, ĐHY đã bổ nhiệm Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng làm Giám đốc. Văn phòng đặt tại Tòa TGM số 180 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, Tp HCM.

Con còn nhớ tháng 7 / 2011, khi mới vào làm tại văn phòng, Caritas TGP Sài Gòn khởi đi từ lúc “không có gì”, con loay hoay viết dự án, khảo sát người nghèo đang ở đâu cần trợ giúp nhất, tìm nguồn kinh phí… Với con số 33 lớp tình thương trong TGP, không biết lấy nguồn đâu để hỗ trợ, các em học sinh tiểu học nghèo có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học… nỗi ưu tư băn khoăn mỗi ngày… Điều đặc biệt xảy đến, dự án hỗ trợ học bổng cho 200 em học sinh nghèo đã được duyệt, con được biết chính ĐHY đã mời gọi ân nhân để hỗ trợ dự án này.

Con còn nhớ Cartias tổ chức họp và tham gia Công Nghị Giáo phận 2011 do chính ĐHY mời gọi. Công Nghị được tổ chức nhằm “đưa tinh thần và nội dung của Thư Chung 2011 vào trong mọi lãnh vực của đời sống và sinh hoạt của giáo phận trong những năm tới”. Đây là cơ hội để mọi thành phần trong gia đình giáo phận tham gia vào công cuộc đổi mới theo lời kêu gọi của Đại Hội Dân Chúa năm 2010, bằng cách “ý thức vượt qua khung nếp khép kín do hoàn cảnh xưa nay tạo ra, mở rộng sự hiệp thông trong Giáo hội, hòa nhập vào đời sống văn hóa xã hội, hướng đến chu toàn sứ vụ loan báo Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô, vì sự sống mới của gia đình nhân loại cùng đất nước hôm nay” (x. Thư Chủ Chăn 6/2011). 

Caritas-TGPSG (1)

Caritas-TGPSG (2)

Thư Chung 2011 được hình thành từ diễn đàn của Đại Hội Dân Chúa 2010. Chủ đề: CÙNG NHAU BỒI ĐẮP NỀN VĂN MINH TÌNH THƯƠNG VÀ SỰ SỐNG. Mục đích của thư chung 2011 của HĐGMVN là “định hướng cho đời sống và hoạt động của Giáo Hội tại Việt Nam trong hoàn cảnh hiện nay”

Con còn nhớ, ngày 04/8/2012, trong dịp lễ trao Chứng Thư cho 409 anh chị em được chứng nhận và sai đi trong tinh thần của thành viên Caritas. Đại hội quy tụ hơn 800 thành viên sau 3 năm đào tạo. Trong đại hội, chính ĐHY đã công bố chọn Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II làm Bổn mạng cho Caritas TGP Sài Gòn (kính ngày 22/10).

Caritas-TGPSG (3)

Caritas-TGPSG (4)

Caritas-TGPSG (5)

Caritas-TGPSG (6)

Con còn nhớ, trong Lễ hội Giáng Sinh “ĐẾN ĐỂ YÊU THƯƠNG” năm 2013, Ngài rất có lòng muốn gần gũi những người trẻ, đặc biệt là Những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Dù tuổi cao sức yếu nhưng khi biết có thể hiện diện giữa các trẻ này, ngài luôn đầy lòng thương đến nói chuyện, chia sẻ với các em.

Caritas-TGPSG (7)

Con còn nhớ hình ảnh vị Cha đáng kính trong khuôn viên Tòa Giám Mục (TGM) thời ấy, trong những dịp họp chung, trong những ngày thường với bao công việc, trong những dịp chung của nhân viên TGM. ĐHY luôn nở nụ cười nhân ái và hướng dẫn cho từng công việc qua các vị hữu trách.

Con còn nhớ trong dịp các chị em về Trung Tâm Mục Vụ học bồi dưỡng, chúng con đến thăm ngài lúc đã nghỉ hưu, hình ảnh vị Cha đáng kính với cây gậy và dáng người thanh mảnh, nụ cười đôn hậu khiến chúng con cảm nhận một vị mục tử nhân hiền và gần gũi thân thương với đoàn chiên, không phân biệt tuổi tác hay địa vị, dù chúng con chỉ là những con chiên bé nhỏ trong Giáo phận.

Vâng, con sẽ còn nhớ mãi vị Cha đáng kính mang theo tâm tình của Chúa Giêsu Mục Tử nhân lành. Nay ĐHY đã về bên Chúa, xin Ngài vẫn tiếp tục cầu bầu cho TGP thân yêu, cho mỗi người chúng con luôn sống theo những gì đã được kín múc và học hỏi nơi tấm gương bác ái và yêu thương người nghèo của ĐHY. Xin Chúa ân thưởng Nước Trời cho ĐHY kính yêu.

Sài Gòn, ngày 25.3.2026 Nt. Têrêsa Nguyễn Thị Ngọc Thủy, MTGKT (TGPSG)

Top