Trong đau khổ Tôi đi tìm Bình An
TGPSG -- "Trong đau khổ, tôi đi tìm bình an"- tựa sách mới của cha cố Vinh Sơn Nguyễn An Ninh ghi lại những cảm nghiệm trong hành trình đời linh mục. Hằng năm, vào tháng 12 và tháng Giêng, cha từ Hoa Kỳ trở về Việt Nam, dừng chân tại giáo xứ Hòa Hưng - giáo hạt Phú Thọ - để nghỉ ngơi, thăm người thân và bạn bè. Cha cũng là bạn cùng khóa tại Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt với cha cố Giuse Phạm Bá Lãm - nguyên chánh xứ Hòa Hưng.
.png)
Mỗi dịp trở về, cha vẫn âm thầm ngồi tòa hòa giải, ban bí tích cho cộng đoàn và đồng tế trong các thánh lễ.
Chỉ hơn một tháng hiện diện tại giáo xứ, nhưng những lời chia sẻ và cả cuộc đời của cha như ngọn đèn được thắp sáng, trở thành tấm gương cho nhiều người. Thật hạnh phúc khi được nghe cha trải lòng, để mỗi người thêm vững vàng trong đời sống đức tin.
1. Tấm gương đời sống đức tin
Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Hùng - chánh xứ Hòa Hưng - nói về cha cố Vinh Sơn:
“Nếu có dịp, chúng ta hãy đến tâm sự với cha cố. Cha là tấm gương biết nương tựa vào Chúa giữa những khốn khó cuộc đời. Hãy nghe cha kể về cuộc đời mình để mà cảm, mà thấu và để chạm đến lòng mình. Cha tuy mắt không thấy, mịt mù, nhưng tấm lòng sáng, là ngọn đèn soi đường cho chúng ta đi khỏi lầm lạc xa Chúa. Vì thế thời gian cha cố ở đây là thời gian vô cùng quý giá với tôi và cả cộng đoàn con dân Hòa Hưng, từ trẻ đến già. Chúng tôi học được nhiều điều”
Cha Vinh Sơn - tác giả “Trong đau khổ tôi đi tìm bình an” - đã sống 85 năm đời người với nhiều thăng trầm: biến cố thời cuộc, chia ly, bệnh tật và những thử thách nối tiếp nhau. Nhìn bằng con mắt người đời, đó là chuỗi đau khổ và mất mát. Nhưng trong ánh nhìn đức tin, cha lại thấy đó là lời mời gọi tín thác hoàn toàn vào Chúa.
Khi cha chia sẻ với cộng đoàn, ai cũng xúc động. Dù đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, cha vẫn kể rất sinh động về nhịp sống quanh mình: những hàng quán, con người, những hình ảnh bình dị của Sài Gòn. Những lời giảng của cha rất cụ thể giúp cho mọi người sống tương quan gắn bó với Chúa. Qua đó, cha nhắc mỗi người biết tạ ơn Chúa vì Người vẫn cho ta được sống đủ đầy giữa thành phố này.
Cha là tấm gương đặc biệt cho người trẻ hôm nay. Nhiều khi chỉ gặp chút bất tiện – nóng nực, mệt mỏi - là chúng ta đã than phiền. Nhiều bạn trẻ còn buồn tủi vì hoàn cảnh gia đình không bằng người khác. Khi bệnh tật ập đến, ta đánh mất niềm vui sống.
Nhưng nơi cha, ta thấy hai tiếng “Fiat - Xin vâng” như Mẹ Maria thưa mỗi ngày. Dù mắt mờ dần đến mức không còn nhìn thấy gì, dù phải dò dẫm từng bước đi bằng cây gậy, cha vẫn sống vui tươi và lạc quan. Cha như một ngọn đèn nhỏ mà sáng, giúp ta học cách đối diện thử thách để tìm gặp Chúa - nguồn bình an đích thực.
Sự hiện diện của cha tại giáo xứ Hòa Hưng tuy ngắn ngủi, nhưng cuộc đời cha lại là một chứng tá Tin Mừng. Nhìn vào cha, mỗi người thêm mạnh mẽ hơn trên hành trình sống và loan báo Tin Mừng, dù phía trước còn nhiều khó khăn.
.png)
Trong những cuộc gặp gỡ riêng, cha cố luôn quan tâm hỏi thăm người bên cạnh: “Gia đình anh sao rồi? Vợ con thế nào?” Những lời thăm hỏi chân thành, gần gũi như người thân trong nhà.
2. Hành trình “xin vâng” mỗi ngày
• Sinh ngày 25.03.1941 tại Ngọc Bảo - Vĩnh Phúc Yên, miền Bắc.
• 12 tuổi đi tu; khi vào miền Nam, cha vào Tiểu Chủng viện Bắc Ninh - Thủ Đức.
• Năm 1960: Học tại Chủng viện Cấp II Hà Nội (Sài Gòn).
• Năm 1963: Vào Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt.
• Chịu chức linh mục với khẩu hiệu đời linh mục: “Fiat - Xin vâng”. Sau đó phục vụ tại nhiều giáo xứ thuộc giáo phận Xuân Lộc và vùng Bà Rịa - Vũng Tàu với các chức vụ từ cha phó đến chánh xứ.
• Ngày 29.04.1975: Sang Hoa Kỳ, phục vụ tại giáo phận Los Angeles rồi Michigan.
• Trong thời gian mục vụ, cha đi chữa mắt nhiều lần. Năm 2015 cha nghỉ hưu. Sau nhiều lần điều trị không thành công, cha bị khiếm thị hoàn toàn từ khi nghỉ hưu.
Khi không còn nhìn thấy ánh sáng, mọi thứ như sụp đổ. Nhưng chính lúc ấy, cha lại nhận ra mình phải nỗ lực hơn và khao khát tìm gặp Chúa sâu xa hơn.
Những chia sẻ và bài viết của cha không chỉ là câu chuyện 85 năm đời người – 54 năm linh mục, mà còn là bài học cho mọi Kitô hữu: Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh. Đừng bỏ cuộc. Đừng thất vọng. Hãy cậy trông nơi Chúa.
Cha đã xuất bản ba tập sách với nhiều bài suy niệm Lời Chúa. Tập sách mới nhất – “Trong đau khổ tôi đi tìm bình an” - là một kinh nghiệm đức tin quý giá giữa bao sóng gió.
Thánh Augustinô từng nói: “Nơi nào có Chúa, nơi ấy có bình an.” Thật vậy, Đức Giêsu - Vị Vua Bình An - có thể biến cả những đổ nát, vỡ vụn thành nơi an hòa. Ngài ở bên ta mỗi ngày, chỉ là ta nhiều khi không nhận ra.
Những ngày cha cố ở nhà xứ Hòa Hưng là những ngày tràn đầy ân phúc. Cộng đoàn được học bài học sống đức tin không chỉ qua lời chia sẻ, nhưng qua chính cuộc đời cha.
Lạy Chúa, chúng con là những người có đôi mắt sáng, nhưng lại không nhận ra hồng ân Chúa. Chúng con thường ca thán vì những thiếu thốn và bất tiện của đời sống.
Xin cho mỗi ngày trôi qua là hành trình khám phá người bên cạnh mình, nhận ra những điều tốt đẹp Chúa ban từ gia đình và cộng đoàn.
Xin cho chúng con có được năng lượng tích cực, sống thấm đẫm Tin Mừng, lan tỏa niềm vui và biết cậy trông nơi Chúa trong mọi gian nan thử thách của cuộc đời. Amen.
Bài: Martino Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Một câu Kinh Thánh 6 từ để tạo nên không khí cho năm 2026
-
Câu chuyện của chị Barbara Jane Mackle - niềm hy vọng trong bóng tối -
Người em gái đã truyền cảm hứng cho anh trở thành linh mục -
Niềm vui nhỏ trong Mùa Giáng Sinh -
Hang đá, máng cỏ và “mùi” của Mầu nhiệm Nhập thể -
Tâm tình ngày Đại Lễ Giáng Sinh -
Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng tôi thế đó! -
Một Huynh Trưởng trở về Nhà -
Giáng Sinh trong tôi -
Thử thách của tình yêu
bài liên quan đọc nhiều
- Một đám cưới ngoại lệ tại Nhà Thờ Đức Bà
-
Những tâm tình bên tượng Thánh Carlo Acutis đầu tiên tại Việt Nam -
Hãy ký thác đường đời cho Chúa -
"Ngài đã có một tỷ số tuyệt vời" tại Mật nghị -
Giáo lý viên giáo xứ Tam Hải: Bốn mùa Chúa đổ hồng ân -
Người có IQ cao nhất thế giới nói về Thiên Chúa -
Nụ hôn của Chúa Giêsu: Bài học từ một cậu bé giúp lễ -
Chuyến xe định mệnh - Hành trình Đức Tin của anh Giuse Huỳnh -
Gia đình Giáo lý viên -
Thách thức của Tình yêu