Tông Đồ của các Tông Đồ

TGPSG -- Nỗi đau và sự trung tín của Maria Mađalêna

“Họ đã lấy xác Thầy tôi, và tôi không biết họ để Ngài ở đâu.”(Ga 20, 13). Câu Tin Mừng Gioan hôm nay đưa chúng ta đến với một khung cảnh đầy cảm xúc: Maria Mađalêna, người phụ nữ đã được Chúa Giêsu biến đổi cuộc đời, đang thầm lặng đứng khóc ngoài ngôi mộ trống. Đối với cô, cái chết của Chúa là một nỗi mất mát tột cùng, và giờ đây, ngay cả thân xác Ngài cũng không còn để cô tôn kính.

Sự ngỡ ngàng trước ngôi mộ trống

Dù đau buồn, Maria vẫn không rời xa Chúa. Sáng sớm, cô đi đến mộ, và phần thưởng cho cô chính là sự hiện diện của hai thiên thần. Khi được hỏi lý do tại sao khóc, cô đã trả lời với một lòng tin trọn vẹn: Ngài là "Thầy tôi", là Đấng đã ban cho cô một cuộc sống mới. Cô đã tìm kiếm một xác chết nhưng lại tìm thấy một sự sống.

“Rápbôni!”: Tiếng gọi của tình yêu vĩnh cửu

Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến nhưng cô lại tưởng là người làm vườn. Chỉ khi Ngài gọi tên cô, “Maria!”, cô mới nhận ra “Thầy ơi!”. Tiếng gọi ấy không chỉ chạm đến tai mà chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn.

Sứ mạng làm chứng cho Phục Sinh

Chúa Giêsu nói: “Đừng giữ Thầy lại”. Ngài Phục Sinh không phải để ở lại trong một khu vườn trần thế, mà là để trở về cùng Chúa Cha. Nhưng cô được trao ban một sứ mạng mới: “Hãy đi gặp anh em Thầy và bảo họ: 'Thầy về cùng Cha của Thầy và Cha của anh em'”. Cô trở thành “Tông đồ của các Tông đồ”, là người đầu tiên làm chứng cho niềm vui Phục Sinh.

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin ban cho con một tình yêu trung tín như Maria Mađalêna, để con luôn biết tìm kiếm Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin cho con biết lắng nghe tiếng Chúa gọi tên con để con can đảm làm chứng nhân cho tình yêu chiến thắng cái chết. Amen.

Bài: Micael Đình Thiên (TGPSG)

Top