Tông Đồ Cầu Nguyện: Ngày 15/01/2019

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 15-01
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha của chúng con, nhiều bạn trẻ có trái tim can đảm, mạnh mẽ và quảng đại. Con xin dâng lên Cha ngày hôm nay để xin Cha hướng dẫn các bạn đó tiến bước trên con đường của sự sống và giúp họ biết học theo gương của Mẹ Maria, để loan truyền niềm vui Tin Mừng cho toàn thể thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên trời....
WITH JESUS IN THE MORNING
Father of All, many young people have great courage, strength and generosity in their hearts. I offer you this day, Lord, that you can guide them in their paths of life, and they, following the example of Mary, may communicate to the world the joy of the Gospel. [Our Father]
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
"Chúng ta cầu xin Chúa ban ơn can đảm để xin sự tha thứ và học cách lắng nghe những gì Ngài đang nói với chúng ta." (ĐGH Phanxicô) Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều lúc con không vâng nghe lời Ngài.
WITH JESUS IN THE AFTERNOON
"We pray to God for the courage to ask forgiveness and to learn how to listen to what he is saying to us." (Pope Francis) Forgive me, Lord, for those times I did not listen to your voice.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Khi màn đêm bao phủ địa cầu, Lạy Chúa, con tự hỏi hôm nay lòng can đảm, sức mạnh và quảng đại có song hành trong các hoạt động của con không? Con có trung thành với Chúa trong những việc con làm không? Lạy Chúa, con cần ân sủng Ngài ban để con có thể sống theo mẫu gương bác ái của Ngài. Xin chúc lành cho giấc ngủ của con và củng cố trong con lòng khát khao phục vụ Chúa và anh chị em. Kính Mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
As the evening sky covers the earth, I wonder, Lord, if courage, strength and generosity accompanied my actions today. Was I faithful to you in all that I did? Lord, I need your grace so that I may be able to imitate your example of charity. Bless my rest and nourish my desire to serve you and my neighbor. [Hail Mary]
bài liên quan mới nhất

- Tìm Chúa hay tìm mình
-
Tấm gương người mẹ thánh thiện -
Cửa Nước Trời hẹp nhưng mở cho tất cả - Chúa nhật 21 Thường niên năm C -
Đi để “giúp xứ” hay đi để ‘xứ giúp”? -
Đề phòng "cái tôi thần bí" -
Niềm vui và hạnh phúc trong Thánh lễ Tạ ơn của Cha Phêrô Đỗ Xuân Trường, RCJ -
Vị thánh chết vì yêu và Mẹ tuyệt mỹ -
Hành hương La Vang: Sống niềm hy vọng theo gương Mẹ Maria -
Cử hành giữa “điều đã có” và “điều chưa đến”, các kitô hữu, chứng nhân của vĩnh cửu trong đô thị của loài người -
Việc cầu nguyện trong các cuộc hành hương
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?