Tông đồ cầu nguyện ngày 06.01

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG
Lạy Cha trên trời, Đấng đã tỏ mình ra cho tất thảy mọi người qua hình ảnh của Ba Vua, xin giúp chúng con biết suy ngẫm mọi thứ bằng trái tim mình và học hỏi mẫu gương Mẹ Maria. Con xin dâng ngày hôm nay cho ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính Mừng Maria...
WITH JESUS IN THE MORNING
Heavenly Father, who today has revealed yourself to all peoples, represented by the Magi, help us to ponder everything in our hearts, learning from the example of Mary. I offer this day for the intention of the Holy Father for this month. [Hail Mary]
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI CHIỀU
“Giống như Ba Vua, các tín hữu được dẫn dắt bởi đức tin để tìm kiếm Thiên Chúa ở những nơi ẩn khuất nhất, vì biết rằng Ngài vẫn luôn chờ họ ở đó.” (ĐGH Phanxicô). Lạy Chúa, hôm nay xin mở đôi mắt con để con nhìn thấy Chúa.
WITH JESUS IN THE AFTERNOON
"Like the Magi, believers are led by faith to seek God in the most hidden places, knowing that the Lord waits for them there. "(Pope Francis) Lord, open my eyes to see you today.
— ∞ + ∞ —
CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI
Nhân loại đang kiếm tìm Chúa và đã thấy Chúa nơi hang đá kia. Thật tuyệt vời khi Ba Vua đã nhận ra Giêsu trong hình hài yếu ớt nhỏ bé của một đứa trẻ, bằng sự khôn ngoan của mình. Xin giúp chúng con biết cách nhận ra Chúa và tiếp rước Người, đặc biệt hơn qua những người con thường gặp gỡ mỗi ngày. Kính Mừng Maria...
WITH JESUS IN THE NIGHT
Humanity looks for you, Lord, and found you in a cave. Great is the wisdom of the Magi who were able to recognize you in your frailty as a child. Help me to know how to recognize and welcome you, especially in those people I encounter each day. [Hail Mary]
Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao
bài liên quan mới nhất

- Tìm Chúa hay tìm mình
-
Tấm gương người mẹ thánh thiện -
Cửa Nước Trời hẹp nhưng mở cho tất cả - Chúa nhật 21 Thường niên năm C -
Đi để “giúp xứ” hay đi để ‘xứ giúp”? -
Đề phòng "cái tôi thần bí" -
Niềm vui và hạnh phúc trong Thánh lễ Tạ ơn của Cha Phêrô Đỗ Xuân Trường, RCJ -
Vị thánh chết vì yêu và Mẹ tuyệt mỹ -
Hành hương La Vang: Sống niềm hy vọng theo gương Mẹ Maria -
Cử hành giữa “điều đã có” và “điều chưa đến”, các kitô hữu, chứng nhân của vĩnh cửu trong đô thị của loài người -
Việc cầu nguyện trong các cuộc hành hương
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?