Tình yêu thì không sợ hoang phí
TGPSG -- Bước vào thứ Hai Tuần Thánh, chúng ta đọc bài Tin Mừng thánh sử Gioan thuật lại câu chuyện xức dầu thơm tại căn nhà ở Bêtania. Maria đã đổ dầu thơm nguyên chất, quý giá, trên chân Chúa và lấy tóc mình mà lau. Hành động của Maria nói lên lòng yêu mến dành cho Chúa; bà dành cho Ngài những gì tốt đẹp nhất.
Bà thể hiện tình thương mến dành cho Chúa Giêsu, quả thật là một không gian ấm cúng trong một bữa ăn, cả nhà sực mùi thơm.
Chúng ta nhớ tới trước đó, ở chương 11 Tin Mừng Gioan kể: đứng trước ngôi mộ của Ladarô, họ nói đã “nặng mùi” rồi - mùi của sự chết, của những gì đang trói buộc con người. Còn mùi thơm là tình yêu mến dành cho Chúa Giêsu; bà dành thứ “xịn nhất”, đắt tiền nhất, cùng với thái độ khiêm tốn dưới chân Chúa.
Ngày nay, với tình yêu dành cho con cái, cha mẹ cũng đâu tiếc gì với chúng; chúng ta vẫn dành cho vị khách quý đến chơi nhà dùng bữa những món ngon nhất, thậm chí ăn xong còn có quà mang về. Tình thương của bà Maria dành cho Chúa Giêsu là của những người bạn thân.
Thế nhưng, cũng trong khung cảnh này, Giuđa Iscariốt được nhắc tới. Thánh sử Gioan tóm tắt về chân dung của ông Giuđa: “Y nói thế, không phải vì lo cho người nghèo, nhưng vì y là một tên ăn cắp; y giữ túi tiền và thường lấy cho mình những gì người ta bỏ vào quỹ chung” (Ga 12,6).
Như vậy, Giuđa nói vậy nhưng không phải vậy. Ông là người gian dối, tham lam, chỉ tìm những gì có lợi cho mình chứ không phải vì tình thương dành cho người nghèo. Thay vì Maria dốc cạn dầu cho Chúa thì Giuđa lại sống cho mình. Chúng ta biết nhiều lần trong Tin Mừng Chúa Giêsu nói như thế là những người giả hình: nói mà không làm, có khi nói rất hay nhưng chẳng làm được bao nhiêu, “nói một đàng làm một nẻo”.
Lời Chúa hôm nay nhắc tôi về tương quan của mình với Chúa Giêsu. Chúng ta học với Chúa Giêsu một tình yêu dành cho con người: cho đi mà không tính, có thể “hoang phí”. Chúa yêu thương con người như người cha nhân hậu, tình thương dành cho cả hai đứa con. Chúa Giêsu yêu thương người tội lỗi lầm lạc để có thể chết vì họ. Vì tình yêu thì không sợ hoang phí dành những gì tốt đẹp cho nhau.
Lời nguyện
Lạy Chúa, chúng con cảm thấy căn nhà Chúa dùng bữa tại Bêtania “sặc mùi thơm”. Qua nghĩa cử tốt đẹp bà Maria dành cho Chúa, không chỉ là mùi dầu thơm, nhưng còn là hương thơm của tình yêu lan tỏa.
Trước ngày Chúa chịu thương khó, chúng con thấy lại dung mạo thật của mình: chúng con tính toán thời gian với Chúa; chúng con nói bận quá, không thể dành cho Chúa một giờ tham dự Thánh lễ; chúng con phải chạy “deadline”, kế hoạch, gặp gỡ người này người khác - những điều dường như quan trọng hơn Chúa.
Xin cho những ngày Tuần Thánh này trở nên cơ hội để chúng con thân thiết với Chúa hơn, sống gắn bó với Ngài mỗi ngày hơn. Amen.
Bài: Martino Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Suy niệm Cuộc Thương Khó - Khi Thiên Chúa chọn yêu đến tận cùng
-
Khi vinh quang đã mang sẵn bóng thập giá -
Trải lòng đón Chúa -
Để quy tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác khắp nơi về một mối -
Một người chết - muôn người được sống -
Những viên đá đời thường -
Chúa Cha ở trong tôi và tôi ở trong Chúa Cha -
Tạ ơn Chúa vì một Người Cha chung giản dị -
Giao Ước và Lời Hằng Sống -
Suy niệm Lễ Truyền Tin (Lc 1,26-38)
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?