Thương nhớ vị mục tử nhiệt thành chăm sóc đàn chiên
TGPSG -- Trong những ngày này, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa đang thương tiếc cầu nguyện cho cha cố Giuse Nguyễn Văn Trọng, nguyên chánh xứ. Cha được Chúa gọi về vào sáng ngày 1-12-2025. Biết bao kỷ niệm đẹp của cha, những gì thân thương nhất đang ùa về nơi tâm trí từng người, nhất là ngôi thánh đường mà cha đã xây dựng và hoàn thành cách đây 17 năm. Nhưng hơn hết, chúng ta tạ ơn Chúa đã ban cho một vị mục tử hiền lành, khiêm tốn; gặp ai ngài cũng vui tươi, niềm nở; vị mục tử luôn sống giữa đoàn chiên. Cùng với cha cố, chúng ta sống đức tin vững vàng để mong Chúa đến với mình và ra nghênh đón Chúa, sống tỉnh thức và sẵn sàng với việc bổn phận hằng ngày.
-
Vị mục tử sống gắn bó với đoàn chiên

Trong sách ngôn sứ Giêrêmia, lời Chúa nói như sau: “Ta sẽ cho các ngươi những mục tử đẹp lòng Ta; chúng sẽ khôn ngoan sáng suốt chăn dắt các ngươi.” (Gr 3,15). Trước hết, cha cố đã sống và làm việc chăm lo cho giáo xứ Tân Phú Hòa trong suốt 22 năm. Biết bao nhiêu công lao vất vả, mồ hôi và nước mắt; cha đã hướng dẫn, giảng dạy, chia sẻ đời sống với từng gia đình qua việc cử hành các Bí tích, những Thánh lễ. Ngài là vị mục tử đẹp lòng Chúa, được mọi người yêu mến kính trọng. Tất cả những việc ngài làm không thể kể tên, nhưng tất cả vì lòng yêu mến Chúa mà cha đã làm việc và tận tình phục vụ mọi người.
Cha đã sống giữa đoàn chiên được Chúa giao phó cho như là người hướng dẫn, chỉ dạy, người mang đến sứ điệp Tin Mừng của Chúa Kitô; cha còn sống với tư cách của người cha. Trái tim người mục tử mang trong mình những lo lắng và ưu tư cho sự sống, tính mạng của đoàn chiên, đó là mong muốn cho từng con chiên, mỗi người con, sự sống đời đời.
Hình ảnh của cha cố nơi mỗi người chúng ta là, khi có việc gì gặp ngài, cha đều niềm nở đón tiếp, nụ cười nhẹ nhàng nồng ấm, thăm hỏi, nâng đỡ, ủi an. Cuộc sống đơn giản của cha diễn tả sự thanh thoát của những môn đệ được sai đi loan báo Tin Mừng, không vướng víu, khệ nệ với đồ đạc hay hành trang nặng nề, nhưng nhẹ nhàng cất bước ra đi.
Khi tôi có dịp gặp ngài về truyền thông, ngài luôn nói: “Mình là ông cha xứ nhà quê”, rồi sau đó luôn vui tươi, cởi mở chuyện trò. Ai tiếp xúc gặp gỡ cha đều cảm thấy sự gần gũi thân thương, cảm thấy vui tươi, được nâng đỡ về tinh thần.
Tôi không được gặp ngài nhiều, nhưng cũng cách nào đó được “dưỡng nuôi” bởi ngài qua Lời Chúa. Hằng tuần tại giáo xứ Tân Phú Hòa, cha cố ngoài việc giảng lễ, ngài còn in nội dung bài chia sẻ trên một tờ giấy A5 đầy hai mặt gồm bài Tin Mừng, chia sẻ ngắn gọn và có cả những câu chuyện. Cha cố nói mọi người: “lễ xong có thể mang về đọc lại khi nào rảnh trong tuần, để cho Lời Chúa thấm vào mình, mình được Lời Chúa dạy dỗ mà sống đạo.”
2. Người tôi tớ trung tín sẵn sàng chờ Chúa đến
Cha cố Giuse ra đi cuối ngày Chúa nhật, bước sang thứ Hai tuần thứ I Mùa Vọng. Ngày hôm ấy, toàn thể Giáo hội vang lên lời Chúa Giêsu nói: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến….” (Mt 24,42). Chúa Giêsu còn nhắc lại câu chuyện lụt hồng thủy thời ông Noe: thiên hạ vẫn ăn uống, chơi bời, vẫn dựng vợ gả chồng cho đến khi ông Noe lên thuyền; nghĩa là ngay giữa lúc người ta không biết gì, không chuẩn bị, thì trận lụt lớn xảy ra nhấn chìm tất cả. Và Chúa đến cũng vậy, nên chúng ta được nhắc nhở tỉnh thức.
Người em của cha cố chia sẻ với chúng tôi: Buổi sáng trước khi ra đi, cha cố còn tỉnh táo đang nằm bệnh viện, ngài nói với mình: “Thôi đưa bác về đi. Có gì thì chết ở nhà.” Ngài còn nói thêm: “Chúa muốn phải nghe vâng lời, không cãi được đâu. Chúa nói: thầy lang còn chưa chữa được mình” Lúc đó cha nói với giọng yếu, không rõ ràng lắm, nhưng mình nghe được; điều đó cho thấy cha cố vẫn còn minh mẫn rõ ràng.”
12 giờ đêm cha về tới nhà thì 0 giờ 30 ngài ra đi. Khi về tới nhà, mình nói với cha: “Bác xem nhé. Về nhà mình rồi. Bác nhìn đi.”
Nghe những tâm sự này về cha cố Giuse, chúng ta nghĩ ngay đến đoạn Tin Mừng được Giáo hội công bố. Dường như cha đã chuẩn bị sẵn sàng cho giờ đi của mình, đâu ra đó, tốt đẹp, thanh thản. Cha sống thái độ tỉnh thức, khôn ngoan, chờ Chúa đến sau khi đã chu toàn bổn phận của người đầy tớ làm việc trong vườn nho của Chúa.
Đức cha Giuse Đỗ Quang Khang ban Bí tích Xức Dầu và cho cha rước Mình Thánh Chúa vào thứ Sáu trước đó, thấy ngài vui vẻ, thanh thản chuẩn bị tốt cho giờ Chúa đến. Đức cha giảng nói như sau: “Cha cố Giuse đã sẵn sàng chờ đón Chúa như 5 cô trinh nữ khôn ngoan với cây đèn sáng là đức tin và dầu mang theo dự trữ là đức ái. Chúng ta, những người thân của cha cố, không phải buồn rầu, nhưng tạ ơn Chúa với ngài nhiều hơn, cầu nguyện cho ngài, để Chúa thanh tẩy cho ngài xứng đáng thôi, một chút ít thôi”

Sau cùng, nguyện chúc cha cố về tới bến bờ bình an là Thiên Chúa, Đấng mà cha đã tin tưởng phó thác cuộc đời mình. Xin tạm biệt cha cố Giuse, và chúng ta như đang lắng nghe những tâm tình nhắn gởi của cha dành cho bà con thân thuộc, cộng đoàn giáo xứ Tân Phú Hòa và nhiều cộng đoàn khác, dù thân thiết hay xa lạ, qua những lời mượn từ bài hát sau:
"Đừng quên tôi nhé, hỡi cộng đoàn mến thương nơi này.
Đừng quên tôi nhé, hỡi những bạn bè thân ái của tôi…
Tôi nay trở về nhà Chúa trên trời.
Tôi không chết. Tôi đang sống. Tôi đang biến đổi.”
Lạy Chúa, xin cho linh hồn cha cố Giuse nghỉ yên muôn đời. Amen.
Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Tháng Mười Hai: Bước vào Mùa Vọng - Ngôi Lời ở cùng nhân loại
-
Mở Cửa Lòng cho Đấng Gõ Cửa -
Lũ đến, Lũ đi.... -
Bài học giữa những đổ vỡ “không còn hòn đá nào trên hòn đá nào” -
MC Công Giáo: Đại Kết - Hiệp Hành trong Đức Kitô -
Tâm tình tạ ơn Chúa, tri ân Thầy Cô nhân ngày 20/11 -
“Chúng Tôi Cùng Đi Với Anh” -
Gửi Bạc vào ngân hàng Ân Sủng -
Hồi sinh trong kí ức và ân sủng -
Chúa nhật 33 Thường Niên C: Lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?