Thứ Tư tuần V Thường Niên
TGPSG -- Trái tim thuộc về Chúa - để Lời Chúa thanh luyện lòng con
Sau khi tranh luận với nhóm Pharisêu về truyền thống thanh sạch, Chúa Giêsu không nói riêng cho một nhóm nhỏ, nhưng gọi toàn thể đám đông lại. Điều đó cho thấy lời dạy hôm nay không chỉ dành cho người Do Thái xưa, mà cho mọi người, mọi thời đại. Người khẳng định một chân lý nền tảng:
“Không có gì từ bên ngoài đi vào con người có thể làm họ ra ô uế.”
Lời này đánh thẳng vào não trạng giữ đạo nặng hình thức: coi việc ăn uống, nghi lễ, tập tục là thước đo sự thánh thiện.
Khi các môn đệ chưa hiểu, Chúa kiên nhẫn giải thích. Thức ăn chỉ đi vào thân xác, rồi bị loại bỏ; nó không chạm đến trái tim, không làm thay đổi chiều sâu con người. Trái lại, điều làm con người ra ô uế chính là những gì phát xuất từ lòng người.
Chúa Giêsu không nói chung chung, nhưng liệt kê rất cụ thể: Những ý định xấu, tà dâm, trộm cắp, giết người, tham lam, độc ác, gian dối, phóng đãng, ghen ghét, kiêu ngạo, ngu xuẩn.
Điều đáng sợ là tất cả những điều ấy không tự nhiên xuất hiện, mà lớn lên âm thầm trong lòng người, khi con người buông lỏng nội tâm, không để Lời Chúa soi sáng và uốn nắn.
Qua đó, Chúa Giêsu cho thấy: cội rễ của tội lỗi không nằm ở hoàn cảnh, xã hội hay người khác, mà nằm trong trái tim chưa được hoán cải. Vì thế, người giữ luật bên ngoài rất kỹ vẫn có thể xa Chúa, nếu bên trong đầy ích kỷ, ganh tị và kiêu căng.
Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta xét lại đời sống đức tin của mình:
Ta có chăm lo giữ những điều bên ngoài, nhưng lại dễ dãi với những ý nghĩ xấu, lời nói gây tổn thương, hay thái độ thiếu yêu thương không?
Theo Chúa không dừng ở việc “tránh điều cấm”, nhưng là để Chúa thanh luyện trái tim, để từ đó phát sinh những hành vi tốt lành. Chỉ khi trái tim được đổi mới, con người mới thực sự trở nên trong sạch trước mặt Thiên Chúa và bình an với tha nhân.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin soi sáng lòng con, để con nhận ra những điều chưa đẹp đang ẩn giấu trong tâm hồn mình. Xin thanh luyện và biến đổi trái tim con mỗi ngày, để con sống đạo bằng sự chân thành, yêu thương và khiêm nhường. AMEN.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Đức Mẹ Lộ Đức - Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân
-
Là muối - là ánh sáng -
Ý cầu nguyện tháng Hai của Đức Giáo hoàng: “Cầu cho các trẻ em mắc bệnh nan y” -
Thứ Sáu Tuần IV Thường Niên - Mc 6 14 - 29 -
Thứ Ba tuần 4 Thường Niên - “Đừng sợ chỉ cần tin thôi” -
Đừng sợ cô độc -
Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh: “Dâng Con - Dâng trọn niềm vâng phục” -
Đức Lêô XIV công bố các ý cầu nguyện cho năm 2027 -
Chúa Nhật 4 Thường Niên - năm A: “Tám Mối Phúc - Con đường hạnh phúc thật của người môn đệ” -
Hạnh Phúc là có Chúa
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?