Thứ Sáu Tuần Thánh: Bảy lời sau cùng của Chúa Giêsu trên Thánh Giá

TGPSG -- Trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, chúng ta dừng lại để suy niệm về cái chết của Đức Giêsu trên Thánh Giá. Bầu khí của ngày hôm nay không chỉ là nỗi buồn và đau thương, nhưng còn chan chứa niềm hy vọng, vì Đức Giêsu đã chết để cứu độ chúng ta. Ngài đã nói: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người hy sinh mạng sống vì bạn hữu mình” (Ga 15,13).

Thứ Sáu Tuần Thánh là ngày của tình yêu. Chúng ta tạ ơn tình thương của Chúa Giêsu và cùng lắng nghe bảy lời sau cùng của Ngài trên Thánh Giá, để rút ra những bài học thiết thực cho đời sống hôm nay.

1. “Lạy Cha, xin tha cho họ” (Lc 23,34)

Đức Giêsu đã tha thứ cho những kẻ làm hại mình, những người gây đau khổ và sỉ nhục Ngài. Đây là bài học tha thứ dành cho mỗi người chúng ta, đặc biệt trong đời sống gia đình.

Có những lúc lời nói và hành động làm tổn thương nhau; nếu không biết tha thứ, gia đình khó có thể bền vững và hạnh phúc. Có những lỗi lầm lớn, nhưng cũng có những vấp phạm nhỏ xảy ra hằng ngày giữa vợ chồng, cha mẹ và con cái.

Tình yêu đích thực là tình yêu biết tha thứ. Chúng ta hãy luôn ghi nhớ: chính Chúa đã tha thứ cho chúng ta trước; Ngài đã chết cho kẻ tội lỗi và luôn mở đường để ta trở về. Vì thế, chúng ta cũng được mời gọi biết trao cho nhau cơ hội làm lại cuộc đời.

2. “Hôm nay, anh sẽ ở với Ta trên Thiên Đàng” (Lc 23,43)

Sau lời tha thứ, Đức Giêsu nói với người trộm lành một lời đầy hy vọng. Lời này không chỉ dành cho riêng anh, nhưng còn cho tất cả chúng ta.

Điều kiện để vào Nước Trời là tin nhận Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ, biết hoán cải đời sống và ý thức mình là tội nhân cần đến lòng thương xót Chúa. Tin Mừng thánh Luca nhiều lần nhấn mạnh đến sự sám hối: từ người con hoang đàng, ông Giakêu, đến người thu thuế khiêm tốn đấm ngực cầu xin.

Chúng ta được mời gọi ý thức thân phận tội nhân, tránh xét đoán người khác và đừng thất vọng khi gặp đau khổ. Hãy chạy đến với Chúa, tín thác vào lòng thương xót của Ngài, siêng năng lãnh nhận Bí tích Hòa Giải, tham dự Thánh lễ và sống gắn bó với Chúa mỗi ngày.

3. “Thưa Bà, đây là con Bà” - “Đây là Mẹ của anh” (Ga 19,26-27)

Đây là lời trăn trối đầy yêu thương của người Con dành cho Mẹ mình. Dưới chân Thập Giá, Đức Maria hiệp thông trọn vẹn với nỗi đau của Con.

Đức Giêsu không chỉ trao phó Mẹ cho thánh Gioan, mà còn trao Mẹ cho toàn thể Hội Thánh. Từ đó, Đức Maria trở nên Mẹ thiêng liêng của mỗi Kitô hữu.

Trải qua bao thế kỷ, giữa muôn vàn thử thách, Hội Thánh luôn có Mẹ đồng hành và nâng đỡ bằng tình mẫu tử.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chạy đến với Mẹ Maria, để học nơi Mẹ lòng tín thác và sự trung thành, hầu luôn gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

4. “Lạy Thiên Chúa, sao Ngài bỏ con?” (Mt 27,46; Mc 15,34)

Đây là tiếng kêu diễn tả nỗi cô đơn tột cùng của Đức Giêsu trên Thập Giá. Các môn đệ đã bỏ trốn, chỉ còn lại một vài người trung thành đứng dưới chân Thập Giá.

Tiếng kêu ấy cũng là tiếng kêu của con người mọi thời: khi đau bệnh, mất mát, hay đối diện với những thử thách lớn lao.

Tuy nhiên, qua đó, Đức Giêsu cho thấy Ngài đã đi vào tận cùng nỗi đau của con người, để chúng ta biết rằng Thiên Chúa luôn ở với ta, ngay cả khi ta cảm thấy Ngài vắng bóng.

Đức tin không phải là phép màu xóa bỏ mọi khó khăn, nhưng là ánh sáng giúp ta bước đi trong đêm tối cuộc đời.

5. “Ta khát” (Ga 19,28)

Lời “Ta khát” không chỉ diễn tả cơn khát thể lý, mà còn là cơn khát tình yêu và ơn cứu độ của nhân loại.

Thánh Têrêsa Calcutta đã chọn lời này làm linh đạo sống: nhận ra cơn khát của Chúa nơi những người nghèo khổ và bị bỏ rơi.

Ngày nay, Chúa vẫn nói “Ta khát”. Ngài khát khao chúng ta đến với Ngài, khát mong con người được sống và được hạnh phúc. Chúng ta được mời gọi dành thời gian cho Chúa qua cầu nguyện, Thánh lễ và đời sống bác ái, để đáp lại tình yêu Ngài.

6. “Mọi sự đã hoàn tất” (Ga 19,30)

Sau khi hoàn tất hành trình đau khổ, Đức Giêsu đã tuyên bố: “Mọi sự đã hoàn tất”, nghĩa là Ngài đã trọn vẹn thi hành thánh ý Chúa Cha trong chương trình cứu độ. Cái chết của Ngài không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu của sự sống mới trong Phục Sinh.

Lời này mời gọi chúng ta biết tín thác vào Chúa giữa những lo toan của cuộc sống: gia đình, công việc, tương lai, và cả những thao thức về đời sống đức tin của con cái.

Chúng ta hãy học biết phó thác, tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết, và tin rằng Chúa luôn đồng hành trong mọi hoàn cảnh.

7. “Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay Cha” (Lc 23,46)

Với lời này, Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng và hoàn toàn phó thác vào Chúa Cha.

Đây là mẫu gương cho mỗi người chúng ta, nhất là khi đối diện với bệnh tật, tuổi già và cái chết. Chúa mời gọi ta đặt trọn niềm tin vào Ngài, Đấng là điểm tựa vững chắc của đời ta.

Niềm tin ấy giúp chúng ta hy vọng vào sự sống đời đời và hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống xứng đáng với niềm tin đã lãnh nhận, biết tích lũy những kho tàng thiêng liêng là yêu thương, phục vụ, kiên nhẫn và hy sinh. Amen.

Bài: Martinô Lê Hoàng Vũ (TGPSG)

Top