Thứ Năm tuần bát nhật PS: Anh em là chứng nhân

TGPSG -- Trong bầu khí hân hoan của mùa Phục Sinh, Giáo Hội tiếp tục dẫn chúng ta trở về với những lần Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ. Không chỉ để củng cố đức tin cho các ông, nhưng còn để trao ban một sứ mạng lớn lao: trở nên chứng nhân cho Tin Mừng cứu độ.

Cách riêng, trong Năm mục vụ này, khi Giáo Hội mời gọi mỗi Kitô hữu sống căn tính môn đệ thừa sai, Lời Chúa hôm nay trở nên một lời đánh động mạnh mẽ: chúng ta không chỉ tin, mà còn được sai đi.

Tin Mừng theo thánh Luca (Lc 24,35-48) thuật lại một khung cảnh rất “con người”: các môn đệ vẫn còn bối rối, sợ hãi và đầy nghi ngờ. Dù đã nghe lời chứng từ hai môn đệ làng Emmau, các ông vẫn chưa thể tin vào sự phục sinh.

Chính lúc đó, Đức Giêsu hiện đến và nói:“Bình an cho anh em!” Đó không chỉ là một lời chào, mà là một ân ban. Bình an của Chúa chạm đến tận sâu thẳm tâm hồn, xua tan nỗi sợ và chữa lành những hoài nghi. Người không trách móc sự yếu tin của các ông, nhưng kiên nhẫn giúp họ nhận ra Ngài: Người cho xem tay chân, mời gọi chạm vào, và thậm chí ăn trước mặt các ông.

Đức tin Kitô giáo không phải là một ảo tưởng, nhưng đặt nền trên một Đấng Phục Sinh thật, sống động và gần gũi. Không dừng lại ở đó, Đức Giêsu còn “mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh”.

Bởi lẽ, đức tin không chỉ dựa trên cảm xúc, nhưng cần được soi sáng bằng Lời Chúa. Khi hiểu, các ông mới có thể tin vững vàng. Và rồi, cao điểm của đoạn Tin Mừng chính là lời sai đi: “Chính anh em là chứng nhân về những điều này.”

Từ những con người nhút nhát, sợ hãi, các môn đệ được biến đổi để trở thành những chứng nhân can đảm. Điều làm nên sự thay đổi ấy không phải là khả năng của họ, nhưng là cuộc gặp gỡ thật với Chúa Phục Sinh. Sống sứ mạng môn đệ thừa sai Lời Chúa hôm nay cũng là lời gửi đến mỗi người chúng ta.

Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc “giữ đạo”, nhưng còn được mời gọi “sống đạo” và “loan báo Tin Mừng”. Sứ mạng thừa sai không phải là điều gì xa vời, nhưng bắt đầu từ chính đời sống thường ngày.

Khi ta sống yêu thương trong gia đình, ta đang làm chứng.

Khi ta trung thực trong công việc, ta đang làm chứng.

Khi ta biết tha thứ, cảm thông, ta đang làm chứng.

Thế giới hôm nay không thiếu thông tin, nhưng thiếu những chứng nhân sống động. Người ta không chỉ cần nghe về Chúa, mà cần nhìn thấy Chúa qua chính đời sống của chúng ta. Một môn đệ thừa sai không nhất thiết phải đi xa, nhưng là người mang Chúa vào mọi nơi mình hiện diện.

Tuy nhiên, để có thể làm chứng, trước hết ta cần gặp Chúa. Nếu không có đời sống cầu nguyện, không gắn bó với Lời Chúa, thì việc loan báo Tin Mừng sẽ trở nên trống rỗng.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã đến với các môn đệ giữa lúc họ còn đầy sợ hãi và nghi nan.

Xin cũng đến với con trong những lúc yếu đuối của cuộc đời.

Xin ban cho con bình an của Chúa, để con không còn bị trói buộc bởi lo lắng và hoài nghi.

Xin mở trí con để con hiểu Lời Chúa, biết để Lời Chúa hướng dẫn từng suy nghĩ, lời nói và việc làm của con.

Xin cho con trở thành một môn đệ thừa sai đích thực, biết sống yêu thương, khiêm nhường và phục vụ, biết đem niềm hy vọng và ánh sáng của Chúa đến cho mọi người.

Lạy Chúa, xin biến đổi con mỗi ngày, để đời sống con trở thành một lời chứng sống động cho Tin Mừng của Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.Amen.

Ước gì, qua Lời Chúa hôm nay, mỗi người chúng ta ý thức hơn về căn tính của mình: một Kitô hữu  một môn đệ  một chứng nhân.

Và từ chính cuộc sống thường ngày, chúng ta can đảm bước đi, mang theo bình an của Chúa, để gieo rắc Tin Mừng đến mọi nơi.

Bài: Mai Hoa (TGPSG)

Top