Thư Mục tử về Ngày Truyền Giáo

LÁ THƯ MỤC TỬ
NHÂN NGÀY THẾ GIỚI TRUYỀN GIÁO
Kính gởi : Anh em linh mục, anh chị em tu sĩ và giáo dân thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh
Anh em linh mục và anh chị em tu sĩ giáo dân thân mến,
Ngày thế giới truyền giáo năm nay (19.10.2003) vừa khép lại Năm Mân Côi đã được Đức Gioan Phaolô II công bố ngày 7.10.2003, lại vừa mở ra chân trời rộng lớn, chân trời của sứ mạng loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng trái đất (x. Cv 1,8). Vì thế, khi cử hành Khánh Nhật Truyền Giáo năm nay, chúng ta được mời gọi để cùng với Mẹ Maria và noi gương Mẹ, xây dựng một Giáo Hội biết cầu nguyện nhiều hơn, sống thánh thiện hơn, nhờ đó dấn thân cho công cuộc loan báo Tin Mừng cách nhiệt tình và hữu hiệu hơn.
I. Cùng với Mẹ Maria, xây dựng Giáo Hội cầu nguyện, thánh thiện và truyền giáo
Người môn đệ Chúa Kitô chỉ có thể giới thiệu Chúa cho người khác nếu chính họ có kinh nghiệm gặp gỡ và hiệp thông sâu xa với Người. Vì thế, để có thể truyền giáo cách hữu hiệu, chúng ta cần xây dựng một Giáo Hội không ngừng chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô. Việc lần chuỗi Mân Côi cùng với suy niệm giúp ta chiêm ngắm dung nhan Chúa Kitô như chính Mẹ Maria đã chiêm ngắm. Chiêm ngắm Chúa Kitô dẫn ta đi sâu hơn vào trong mầu nhiệm đời sống của Người, từ nhập thể cho đến khổ nạn, phục sinh và được tôn vinh. Chiêm ngắm Chúa Kitô còn dẫn ta đi sâu vào mối hiệp thông với Thiên Chúa Ba Ngôi bởi vì như chính Chúa Giêsu đã dạy : "Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha" (Ga 14,9). Nhờ sự chiêm ngắm đó, ta mới có được kinh nghiệm gặp gỡ, hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa, và mới có thể chuyển giao kinh nghiệm đó cho người khác.
Sự gặp gỡ và hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa sẽ được thể hiện qua đời sống thánh thiện. Qua bí tích Rửa tội, mọi tín hữu đều được mời gọi nên thánh, và ơn gọi nên thánh hệ tại ở chỗ bước theo Chúa Kitô, nên giống như Người và chia sẻ chính sự sống của Người như thánh Phaolô đã nói " "Tôi sống nhưng không còn là tôi sống, mà chính Chúa Kitô sống trong tôi" (Gal 2,20). Kinh Mân Côi chính là phương thế cụ thể và gần gũi giúp ta bước theo Chúa Kitô, tập mang trong đời mình những tâm tư của chính Chúa (x. Phil 2,5), đồng thời thúc bách ta sống theo giáo huấn của Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh của đời sống.
Càng chiêm ngắm Chúa Kitô và càng bước theo Người trong đời sống thánh thiện, Giáo Hội càng cảm nhận nhu cầu phải giới thiệu Chúa cho người khác, và làm chho dung nhan Người bừng sáng trong tâm hồn nhiều người hơn. Giáo Hội thi hành sứ mạng đó bằng cách phục vụ Chúa Kitô chịu đóng đinh đang hiện diện cách ẩn giấu nơi những anh chị em nghèo khổ cần giúp đỡ ; đồng thời mạnh dạn loan báo Chúa Kitô là "Đường, Sự Thật, và Sự Sống" cho thế giới. Sứ mạng đó là một sứ mạng rất khó khăn trong thế giới hôm nay. Sứ mạng đó đòi hỏi Giáo Hội phải có những tín hữu rất thánh thiện, có năng lực và can đảm phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng. Kinh Mân Côi chính là phương thế thiêng liêng quen thuộc nhưng hiệu quả trong việc đào tạo Dân Chúa phục vụ sứ mạng này.
II. Cùng với Mẹ Maria, góp phần vào công cuộc truyền giáo
Để đầy mạnh công cuộc truyền giáo trong suốt năm nay, tôi xin đề nghị với anh chị em những việc làm cụ thể. Trước hết, xin anh chị em cầu nguyện nhiều hơn và tha thiết hơn cho công cuộc truyền giáo, cách riêng trong giáo phận nhà. Trong Sứ Điệp Truyền Giáo năm nay, Đức Gioan Phaolô II nhấn mạnh : Sứ mạng truyền giáo của Hội Thánh phải được nâng đỡ trước hết bằng lời cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, chúng ta chiêm ngắm Chúa Giêsu là Vị Sứ Giả không biết mỏi mệt với việc loan báo Tin Mừng và là Vị Mục Tử nhân lành ; nhờ đó ta được nên giống Chúa Giêsu hơn và tha thiết với việc loan báo Tin Mừng hơn. Do đó, trong kinh nguyện gia đình cũng như giáo xứ, mỗi tuần chúng ta nên dành một ngày cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo.
Kế đến, trong suốt năm nay, mỗi dòng tu, mỗi giáo xứ cũng như các đoàn thể trong giáo xứ nên tổ chức học hỏi Lời Chúq cũng như giáo huấn của Giáo Hội về loan báo Tin Mừng và Tân Phúc Âm hoá. Học hỏi để khơi dậy mối quan tâm với sứ mạng truyền giáo cũng như để hiểu biết nội dung và phương thế loan báo Tin Mừng trong thế giới hôm nay.
Việc học hỏi này không thể chỉ dừng lại ở bình diện lý thuyết nhưng cần được thể hiện trong cuộc sống. Vì thế, cùng với việc học hỏi nà , tôi mong anh chị em cố gắng đưa những giáo trị Tin Mừng vào cuộc sống bằng nhiều đường nẻo khác nhau. Có thể là con đường đối thoại là cách cởi mở và chân thành, tạo tương quan tương trợ với những anh chị em, với những gia đình không cùng niềm tin với ta. Cũng có thể là con đường gặp gỡ, chia sẻ, và tái Phúc Âm hoá những anh chị em đã xa rời Chúa Kitô và Giáo Hội của Người. Đó còn là con đường yêu thương và phục vụ, hiệp thông và liên đới với những người nghèo khổ, bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội. Tôi cũng mong anh chị em quan tâm và nhiệt tình hỗ trợ vật chất và tinh thần cho những giáo điểm truền giáo đã và sẽ được hình thành trong giáo phận. Tất cả những công việc đó sẽ làm bừng sáng dung nhan Chúa Kitô là Đường, Đường Sự Thật, và Đường dẫn đến Sự Sống phong phú, dồi dào.
Cuối cùng, truyền giáo không phải là trách nhiệm của riêng ai nhưng là trách nhiệm chung của cả Giáo Hội, cách riêng là mỗi cộng đoàn giáo xứ. Vì thế, mỗi giáo xứ cần trở thành một cộng đoàn làm chứng cho Tin Mừng ngay nơi mà cộng đoàn đang hiện diện. Để được như thế, xin anh chị em góp phần xây dựng giáo xứ của mình thực sự trở thành một gia đình của Thiên Chúa, trong đó mọi người sống hiệp thông với Chúa và chan hoà yêu thương nhau như anh chị em một nhà. Giáo xứ còn phải là ngôi trường giáo dục đức tin, nơi đó các tín hữu được học biết về Chúa Giêsu và trở nên sứ giả Tin Mừng. Đồng thời, mỗi giáo xứ phải trở nên giếng nước đầu làng, nơi mọi người có thể đến kín múc nước hằng sống làm thoả mãn nỗi khao khát sâu xa nhất của lòng người.
Cùng với Đức GIoan Phaolô II, cộng đoàn giáo phận chúng ta hãy hâm nóng niềm xác tín rằng : Với Mẹ Maria, chúng ta có thể nhận được mọi sự cần thiết từ Chúa Giêsu, Con của Mẹ. Được Mẹ Maria nâng đỡ, chúng ta sẽ không ngần ngại tận hiến chính mình cho việc loan báo Tin Mừng trong xã hội mà ta đang sinh sống, và chho đến tận cùng trái đất (Sứ điệp Khánh Nhật Truyền Giáo 2003).
Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Mân Côi, xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2002
Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám mục
bài liên quan mới nhất

- Phân định và hiệp hành: Canh tân để loan báo Tin Mừng
-
Ủy ban Loan báo Tin mừng gợi ý suy niệm chầu Thánh Thể tháng 6/2025 -
Diễn văn của Đức Thánh Cha Lêô XIV cho các Hội Giáo hoàng Truyền giáo ngày 22/5/2025 -
Ủy ban Giáo dân - Thường huấn Tháng 5/2025: Đời sống chứng nhân và trách nhiệm cá nhân -
Anh chị em dân tộc thiểu số tham gia vào đời sống Giáo hội -
ĐGH Phanxicô, “Nhà truyền giáo của thời đại” - Tóm tắt Giáo huấn của ĐGH Phanxicô về loan báo Tin mừng -
Ủy ban Loan báo Tin mừng gợi ý suy niệm chầu Thánh Thể tháng 5/2025: Thi hành sứ vụ -
Được mời gọi rao giảng Tin Mừng online: Năm Thánh dành cho các thừa sai kỹ thuật số -
Ủy ban Giáo dân - Thường huấn tháng 4/2025: Hiệp thông và trách nhiệm thi hành sứ mạng -
Người nghèo tham gia vào đời sống Giáo hội
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Thánh Cha nhắc lại lời mời cầu nguyện cho Thượng Hội đồng
-
Mười hai lời khuyên của Đức Thánh Cha Phanxicô để trở thành người cừ khôi trong việc loan báo Tin Mừng -
Suy tư về Ngày Thế giới Người nghèo năm 2023 -
Tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của Kitô hữu năm 2024 -
Giáo dân truyền giáo -
Truyền giáo Việt Nam hiện nay: Ánh sáng và bóng tối -
Canh tân hoạt động loan báo Tin Mừng tại Việt Nam ngày nay -
Rao giảng Lời Chúa: lịch sử và thần học -
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp khai giảng năm học 2024 - 2025 -
Lời Chúa sống động nơi một cuộc đời cụ thể