Thơ: Nữ Hoàng Thiên Quốc

Tấu lạy Bà, Trinh Nữ đầy ơn phúc!
Vạn hào quang trên khắp chốn cửu trùng.
Bà vượt trên chín phẩm hàng thiên sứ,
Giữa triều thần, giữa chư vị tôi trung.
Ơi, xán lạn hơn muôn vàn tinh tú!
Ơi, diễm lệ hơn ánh nguyệt mùa thu!
Ơi, rực rỡ hơn vầng hồng cõi tạm!
Sạch tội truyền chẳng vướng một bợn nhơ.
Ngàn đầu khấu, gối uốn phục bái Người,
Kêu lên rằng: “Trinh Nữ tuyệt xinh tươi!”
Nơi Thiên Quốc, thương đoàn con dưới thế,
Chốn khách đày, bao lỗi tội hổ ngươi.
Mẹ Rất Thánh, Mẹ Chúa Con Chí Thánh!
Con khấn xin với cả tấm lòng thành.
Xin trợ giúp, che chở đời con mãi,
Đường trung trinh, đi những bước trọn lành.
Mẹ tình thương, ôi lạy Mẹ yêu dấu!
Dẫu ngày dài hay những lúc đêm thâu,
Miệng thì thầm, con hằng kêu tên Mẹ.
Cả bây giờ và cho đến mai sau.
bài liên quan mới nhất

- Ngày 15/9: Kính nhớ Bảy sự thương khó của Đức Trinh Nữ Maria (Lễ Đức Mẹ Sầu Bi)
-
Ngày 14/09: Suy tôn Thánh giá -
Ngày 13/09: Thánh Gioan Kim Khẩu -
Ngày 12/09: Danh Thánh Đức Maria -
Ngày 09/09: Thánh Phêrô Claver, linh mục -
Ngày 08/09: Sinh Nhật Đức Trinh nữ Maria -
Ngày 07/09: Chân Phước Frederick Ozanam (1813 -1853) -
Ngày 05/09: Thánh Têrêsa Calcutta, nữ tu -
Ngày 03/09: Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh -
Ngày 29/08: Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết
bài liên quan đọc nhiều

- 12 điều mà người Công giáo phải trả lời được
-
Quy định về Thủ tục Hôn Phối -
Tuần bảy ngày cầu cho các linh hồn dưới luyện ngục -
Về cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá (theo khoa học) -
Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp và việc loan báo Tin Mừng tại Việt Nam hôm nay -
Ngày 13/05: Đức Mẹ hiện ra tại Fatima -
Ngày 13/06: Thánh Antôn Padua, linh mục, TSHT (1195-1231) -
Giữ chay và ăn chay -
Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ -
Ngày 26/07: Thánh Gioakim và Thánh Anna, song thân Đức Maria