Thánh Raimunđô Penyafort, Linh mục
TGPSG -- “Nếu vua trần thế cản đường, thì vua trên trời sẽ mở lối cho chúng ta đi.”
Thánh Raimunđô Penyafort sinh khoảng năm 1175 tại vùng Catalonia, Tây Ban Nha. Ngài sớm nổi tiếng là người thông thái, liêm chính và đạo đức, đặc biệt trong lãnh vực luật học. Sau thời gian giảng dạy tại Barcelona và Bologna, ngài được mời về Rôma cộng tác với Giáo triều và được Đức Giáo hoàng Grêgôriô IX hết sức tín nhiệm.
Dù đang ở đỉnh cao danh vọng, Thánh Raimunđô lại chọn một con đường khác. Ngài gia nhập Dòng Đa Minh, sống đời tu sĩ khó nghèo, cầu nguyện và phục vụ trong âm thầm. Chính Ngài là người được trao phó việc biên soạn Bộ Giáo Luật của Giáo Hội (Decretales) - một công trình vĩ đại, đặt nền móng cho luật Giáo Hội suốt nhiều thế kỷ. Vì thế, Giáo Hội tôn kính ngài là bổn mạng các nhà luật học và các tòa án Giáo Hội.
Từ khước mọi đặc ân - chọn con đường khiêm hạ và xót thương. Dù được dành cho nhiều đặc ân và địa vị cao quý tại Rôma, Thánh Raimunđô đã từ khước tất cả, xin trở về Barcelona để sống đời tu sĩ đơn sơ và trực tiếp chăm lo phần rỗi cho các linh hồn.
Trên chuyến tàu rời Rôma, Ngài gặp một người lâm bệnh nặng, đã kiệt sức và không còn nói năng hay xưng tội được. Trước cảnh tượng ấy, Thánh Raimunđô không coi đó là sự bất tiện, nhưng là tiếng gọi khẩn thiết của lòng thương xót. Ngài ở lại bên bệnh nhân, ân cần chăm sóc, cầu nguyện và phó dâng người ấy cho Thiên Chúa. Sự hiện diện thinh lặng nhưng đầy yêu thương của Ngài đã mang lại bình an thiêng liêng cho người hấp hối trong giây phút cuối đời.
Qua đó, Thánh Raimunđô cho thấy:
- Danh dự và chức quyền không quan trọng bằng một linh hồn đang cần đến Thiên Chúa.
- Luật pháp, học vấn và trách nhiệm chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đặt trên nền tảng lòng xót thương.
Lạy Chúa,
Xin dạy chúng con biết dừng lại trước nỗi đau của người khác,
biết đặt con người lên trên công việc, đặt tình thương lên trên mọi lý lẽ.
Xin cho chúng con hiểu rằng:
được ở bên một linh hồn trong giờ phút cuối còn quý hơn mọi vinh dự trần gian.
“Vua trần thế cản đường, thì vua trên trời sẽ mở lối” – đức tin giữa nghịch cảnh
Một biến cố khác làm nổi bật đức tin mạnh mẽ của thánh nhân xảy ra khi ngài đang ở đảo Mallorca. Thánh Raimunđô đã can đảm khuyên nhủ nhà vua từ bỏ đời sống tội lỗi. Không những không được lắng nghe, ngài còn bị ngăn cản không cho rời đảo.
Đứng trước quyền lực trần thế, Thánh Raimunđô bình thản tuyên bố: “Nếu vua trần thế cản đường, thì vua trên trời sẽ mở lối cho chúng ta đi.”
Nói rồi, Ngài cởi áo dòng trải trên mặt biển, dùng cây gậy làm cột, cuốn một góc áo làm buồm, và hoàn toàn phó thác đời mình trong tay Thiên Chúa. Theo truyền thống, ngài đã vượt biển an toàn để trở về đất liền.
Câu chuyện này không nhằm phô trương phép lạ, nhưng là chứng tá hùng hồn của đức tin tuyệt đối: Khi con người trung thành với lương tâm và sự thật, Thiên Chúa không bao giờ để họ rơi vào ngõ cụt. Ngài có thể mở ra một con đường, ngay cả giữa biển khơi của thử thách.
Lạy Chúa, qua Thánh Raimunđô Penyafort, Chúa dạy chúng con rằng:
Luật pháp phải được soi sáng bởi lòng thương xót
Sự thật phải được sống bằng khiêm nhường
Đức tin không loại trừ lý trí, nhưng nâng lý trí lên bằng tình yêu.
Xin cho chúng con biết sống đức tin vững vàng nhưng hiền hòa,
trung thành với chân lý nhưng luôn dịu dàng với con người.
Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Raimunđô,
xin cho chúng con biết chọn Chúa mỗi ngày,
biết bước đi trong tin tưởng, và biết yêu thương cho đến cùng. Amen.
Thánh Raimunđô qua đời năm 1275, thọ khoảng 100 tuổi, để lại di sản lớn lao cho Giáo Hội: sự kết hợp hài hòa giữa chân lý, luật pháp và lòng thương xót.
Sứ điệp cho hôm nay:
Thánh Raimunđô mời gọi chúng ta sống đức tin trí tuệ nhưng không khô cứng, trung thành với chân lý nhưng thấm đẫm tình yêu, biết dùng hiểu biết và trách nhiệm của mình để phục vụ con người và vinh danh Thiên Chúa.
Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Bước vào Mùa Thường Niên
-
Tự Kiêu - Tự Ti - Tự Bằng -
Giáng Sinh, niềm vui của những tâm hồn đơn sơ bé nhỏ -
Gia phả tình yêu - Chương trình cứu độ của Thiên Chúa -
Nét tử đạo riêng của Thánh Stêphanô -
Mùa Giáng Sinh - Ánh Sáng đến giữa trần gian -
Mầu nhiệm Chúa Giáng sinh -
Sắc màu Giáng Sinh -
Hành hương hy vọng 2025 - Từ lòng Mến, qua lòng Cậy, đến lòng Tin -
Hang đá và cây thông Giáng sinh: dấu chỉ của Đức Tin và Hy Vọng
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?