Thánh lễ Tạ ơn: Kỷ niệm 56 năm linh mục của cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm
TGPSG -- Vào lúc 18g00, thứ Bảy ngày 11/04/2026, tại hội trường Giêrado - Dòng Chúa Cứu Thế, cộng đoàn dân Chúa đã quy tụ đông đảo để hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn, mừng kỷ niệm 56 năm hồng ân linh mục của cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm.
Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, cộng đoàn cùng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa với tâm tình: “Giữa muôn người Chúa đã chọn con.” Hồng ân linh mục là ân ban cao quý, qua đó Thiên Chúa tuyển chọn và sai đi, để vị mục tử trở nên khí cụ phục vụ, trao ban Lời Chúa và các Bí tích cho Dân Ngài.
Trải qua 56 năm sứ vụ linh mục, với biết bao thăng trầm và đổi thay của cuộc sống, cha Phêrô vẫn luôn được Thiên Chúa gìn giữ và nâng đỡ. Hôm nay, trong niềm vui tạ ơn, cha hiện diện giữa cộng đoàn để cùng dâng lên Chúa lời tri ân vì muôn ơn lành đã lãnh nhận trong hành trình dâng hiến.
Thánh lễ do cha Giuse Đỗ Đình Tư chủ tế. Đồng tế với ngài có cha Giuse Hồ Đắc Tâm, cùng sự tham dự của cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế và đông đảo giáo dân xa gần.
Trong bài giảng, cha chủ tế đã gợi lên một chi tiết đầy ý nghĩa: ngày kỷ niệm 56 năm linh mục của cha Phêrô (04/04/2026) trùng vào Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày Giáo Hội sống trong thinh lặng và chay tịnh, nên không cử hành Thánh lễ mừng. Vì thế, Thánh lễ được dời sang hôm nay, Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đặc biệt, ngày cha Phêrô chịu chức linh mục vào năm 1970 cũng rơi vào Thứ Bảy trong Tuần Bát Nhật Phục Sinh. Tất cả như một dấu chỉ cho thấy sự quan phòng nhiệm mầu của Thiên Chúa trong hành trình linh mục của cha.
Liên kết với phụng vụ Chúa Nhật II Phục Sinh - Chúa Nhật Lòng Thương Xót, cha chủ tế nhấn mạnh hình ảnh Chúa Giêsu Phục Sinh hiện ra với các Tông đồ khi các ông còn sợ hãi và đóng kín cửa. Món quà đầu tiên Chúa ban chính là bình an, giúp các ông vượt qua nỗi sợ và được củng cố đức tin.
Hình ảnh thánh Tôma cũng được nhắc đến như biểu tượng cho hành trình đức tin của mỗi người. Từ sự hoài nghi, ông đã đi đến lời tuyên xưng mạnh mẽ: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con.” Qua đó, Chúa Giêsu mời gọi: “Phúc cho những ai không thấy mà tin.” Thiên Chúa không kết án con người trong yếu đuối, nhưng luôn rộng mở lòng thương xót để con người đáp lại bằng tình yêu và niềm tín thác.
Ngài nhấn mạnh: Lòng Thương Xót của Chúa luôn đi bước trước, và tình yêu là lời đáp trả của con người. Chính trong tương quan ấy, đời sống đức tin được nuôi dưỡng và lớn lên mỗi ngày.
Nhân dịp này, cha cũng chia sẻ về đời sống và những đóng góp của cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm trong lãnh vực thánh nhạc. Dù luôn khiêm tốn nhận mình không phải là nhạc sĩ chuyên nghiệp, nhưng các sáng tác của cha, đặc biệt trong Mùa Chay và Mùa Phục Sinh, đã chạm đến tâm hồn nhiều người và được sử dụng rộng rãi trong đời sống phụng vụ của Hội Thánh.
Như lời Thánh Vịnh: “Tảng đá thợ xây loại bỏ đã trở nên đá tảng góc tường,” các sáng tác của cha Phêrô được khơi nguồn từ kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc và lòng yêu mến Chúa, nên mang sức sống bền vững, góp phần nâng đỡ đời sống đức tin của cộng đoàn qua từng lời ca tiếng hát.
.png)
Thánh lễ kết thúc vào lúc 19g40 trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Cộng đoàn hiệp lời chúc mừng, cầu chúc cha Phêrô luôn dồi dào sức khỏe, tràn đầy bình an trong Chúa và tiếp tục trung thành trong sứ vụ phục vụ Dân Chúa.
Sau Thánh lễ, mọi người quây quần bên nhau trong bữa tiệc thân mật, chia sẻ niềm vui và thắt chặt tình hiệp thông huynh đệ.
Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và các thánh, tiếp tục tuôn đổ muôn ơn lành trên cha Phêrô Nguyễn Thành Tâm, để cuộc đời linh mục của cha mãi là dấu chỉ sống động của tình yêu và lòng thương xót Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.
.png)
Bài và ảnh: Têrêsa Calcutta Trâm Nguyễn (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Khám bệnh, phát thuốc và trao quà tại Giáo xứ Phú Lý và Giáo điểm Suối Tượng
-
Tuyển sinh Tìm hiểu Ơn gọi Dòng Phanxicô – năm 2026 -
Chuyên đề: “Gia Đình Giữa Làn Sóng Công Nghệ” -
Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc: Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người khó khăn -
Khóa học: Tông huấn "Niềm vui Tin Mừng" -
Kỷ niệm 18 năm thành lập Trường Tình thương Ái Linh: Ngọn lửa yêu thương tỏa sáng -
Ban Mục vụ Sinh viên Dòng Đa Minh: Ngày bế mạc Đại hội Sikhem 2026 -
Thánh lễ an táng Tu sĩ - Linh mục Inhaxiô Maria Lê An Đại, CRM -
Các nữ tu Việt Nam phục vụ người phong cùi trong đức tin và bác ái -
Các tu sĩ Salêdiêng mở nơi trú ẩn cho các gia đình chạy trốn bom đạn tại Liban
bài liên quan đọc nhiều
- Cung hiến nhà nguyện Dòng Kín Cát Minh Sài Gòn
-
Lễ Khánh Thành Nhà dưỡng lão Vị Hoàng: “Yêu thương- Sống khỏe - Sống vui” -
Có thật là có “quỷ nhập” và “trừ quỷ”? -
Đan viện Cát Minh Sài Gòn: Lễ Thánh Têrêsa Hài đồng & Lễ Thánh Têrêsa Avila -
Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi -
Đức Giáo hoàng Lêô XIV công bố Năm Thánh Phanxicô nhân kỷ niệm 800 năm cuộc vượt qua của Thánh Phanxicô Assisi -
Dòng Thánh Thể - Tỉnh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam: Thánh lễ Truyền Chức Linh mục và Phó tế ngày 02/12/2023 -
Lễ Truyền Chức phó tế và linh mục tại Học viện Phanxicô Thủ Đức -
Tân Giám tỉnh Dòng Salêdiêng Bosco Việt Nam -
Văn phòng Đặc Trách Tu Sĩ Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn: Thông báo hướng dẫn cử hành Phụng vụ