Thánh Lễ cầu nguyện cho các tu sĩ đã qua đời của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Thánh Lễ cầu nguyện cho các tu sĩ đã qua đời của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

Thánh Lễ cầu nguyện cho các tu sĩ đã qua đời của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

TGPSG -- “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt.” (Ga 12,24)

Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc - CRM - đã cử hành thánh lễ cầu nguyện và ghi ơn các linh mục, tu sĩ vào lúc 15g, thứ Ba, ngày 03/02/2026 tại đất thánh của nhà dòng. Đây là thánh lễ được tổ chức hằng năm sau ngày lễ Kỷ niệm Sắc lệnh thành lập dòng vào ngày 02/02/1953.

 
Thánh lễ do cha Lêo M. Nhất Tiến, CRM, chủ tế. Đồng tế với ngài là cha Gioan Boscô M. Thiên Đăng, CRM. và cha Bênêđictô M. Hồng Khanh, CRM. cùng sự hiện diện của khoảng 60  linh mục thuộc nhà dòng.

Hiệp dâng thánh lễ có các tu sĩ CRM, các nữ tu thuộc các hội dòng khu vực Thủ Đức và hơn 80 giáo dân tham dự.

 
 
Mở đầu thánh lễ, cha chủ tế nhắc lại: “Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc đã được Cha Sáng Lập Đaminh Maria thành lập dưới sự hướng dẫn và che chở của Đức Mẹ. Nhờ Đức Mẹ, mà hôm nay mọi người quy tụ tại Đất Thánh này, để cầu nguyện cho các vị tiền bối, các cha các thầy còn sống hay đã qua đời, và cầu nguyện cho các ân nhân, thân nhân của Hội dòng”.

Trong bài giảng, cha Gioan Boscô Thiên Đăng quảng diễn: Việc Chúa Giêsu từ bỏ chính mình để thi hành trọn vẹn Thánh ý Chúa Cha, để cứu chuộc nhân loại, mời gọi chúng ta bước theo Ngài bằng cách chết đi cho chính mình, chết đi cái tôi, để hoàn toàn sống cho thánh ý Thiên Chúa thì mới được trở nên m ôn đệ của Ngài. Và cha mời gọi anh em Dòng hăng say bước theo Chúa Kitô, tiếp nối sứ mạng của Cha Sáng Lập Đaminh Maria. Đặc biệt, Cha Sáng Lập luôn tha thiết yêu mến các linh hồn. Ngài luôn thao thức và tìm cách giúp các tu sĩ và giáo dân nên thánh. Để làm việc này, Cha Đaminh đã phải chịu nhiều đau khổ, tù đày, hiểu lầm…miễn là trung thành với Chúa Kitô, với Giáo Hội, miễn là nhiều linh hồn được cứu độ, nhiều người nên thánh. Biết ơn Cha Sáng Lập và các vị tiền bối, anh em Dòng được mời gọi trung thành với lý tưởng thánh thiện, góp phần xây dựng Hội Dòng, phục vụ Hội Thánh và hăng say loan báo báo Tin Mừng cho mọi người và mọi nơi.

 

Sau phần lời nguyện hiệp lễ và Phụng vụ Thánh Thể, Thánh lễ khép lại trong bầu khí tạ ơn. Cộng đoàn tiếp tục dâng lời kinh lên Thiên Chúa qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin ban cho linh hồn Cha Sáng Lập Đaminh Maria, linh hồn các linh mục, tu sĩ sớm hưởng Nhan Thánh Chúa, và cầu nguyện cho Hội dòng được luôn vững mạnh và thăng tiến trong lý tưởng thánh thiện của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

 

 

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top