Thánh lễ an táng Tu sĩ - Linh mục Inhaxiô Maria Lê An Đại, CRM

TGPSG --“Con rất luôn ước muốn nên thánh, nên trọn lành như Chúa đã mời gọi con trong đời sống trọn lành của bậc tu trì..."

Đó là một ước muốn cháy bỏng trong suốt cuộc đời của Tu sĩ Linh mục Inhaxiô Maria Lê An Đại, CRM, được trích từ di chúc cuối đời và được cha Têphanô Maria Phạm Cao Đích, CRM nhắc lại trong bài giảng Thánh lễ An táng Cha cố Inhaxiô Maria được cử hành lúc 5g00 thứ Hai ngày 16/3/2026 tại nhà nguyện chính của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

Chủ tế Thánh lễ là cha Tổng phục vụ Luy Maria Vũ Minh Nhiên, CRM. Đồng tế có cha Gioan Vianey Maria Phạm Thiên Toàn, CRM, Tổng cố vấn I, và cha Vinh Sơn Maria Nguyễn Mạnh Thuấn, CRM, cháu ruột cha cố Inhaxicô Maria, cùng với khoảng 130 linh mục trong và ngoài Dòng. Tham dự thánh lễ có sự hiện diện của hơn 200 tu sĩ thuộc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, khoảng 100 nữ tu, hơn 200 thân nhân và giáo dân tham dự.

Mở đầu Thánh lễ, Lm chủ tế nói lên tâm tình tri ân đối với vị Linh mục đáng kính và mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện và dâng lời tạ ơn Chúa vì đã ban cho hội dòng một vị Linh mục mẫu mực, nhiệt thành và thánh thiện, sống trọn đời dâng hiến phục vụ Chúa và Hội Thánh. 

Trong phần bài giảng, cha Têphanô Maria Phạm Cao Đích đã quảng diễn Lời Chúa:

 - Sống và chết là quy luật tự nhiên của con người: sinh, lão, bệnh, tử - nay người mai ta. Nhưng với người có niềm tin, chết không phải là dấu chấm hết, chết là một cách để phát sinh sự sống mới, như lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay: “Nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không chết đi, thì chỉ trơ trọi một mình; nhưng nếu nó chết đi, thì sẽ sinh nhiều bông hạt” (Ga 12,24). Đặc biệt, Chúa Giêsu còn gọi giờ chết trên thập giá của Ngài là “giờ Con Người được tôn vinh”. Và lời kinh tiền tụng chúng ta thường nghe "Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi". 

- Ai cũng yêu quý mạng sống mình, nhưng sống mà chỉ chiếm hữu và hưởng thụ như nhà phú hộ trong dụ ngôn Lazarô, ta sẽ trở nên trơ trọi như hạt lúa không tan rữa trong bùn đất, không trổ sinh bông hạt. Người đời nghĩ có được chút chức quyền địa vị, tiền bạc là mãn nguyện, bảo đảm cho cuộc sống, nhưng họ lầm to: “Một cơn gió thoảng đủ làm nó biến đi, nơi nó mọc cũng không còn mang vết tích”.

- Như vậy, sống là chấp nhận chết để được triển nở, để sinh hoa kết trái là những việc lành, những nhân đức. Mỗi hành vi khiêm tốn là chết đi một phần tính kiêu ngạo, mỗi hành động quảng đại là chết đi cho tính nhỏ mọn chấp nhất, mỗi hành vi bác ái tha thứ là chết đi cho tính ích kỷ đê hèn. "Chết đi mỗi ngày cho tính xác thịt để trở nên hoàn thiện, để mặc lấy con người mới, là con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa, để thực sự sống công chính và thánh thiện" (Ep.4, 22-24).

Và cha Têphanô Maria đã thuật lại một đoạn di chúc của cha Inhaxiô Maria Lê An Đại: 

 "Con quyết tâm yêu mến Chúa Giêsu và khát khao yêu mến Ngài mãi mãi. Con yêu mến Hội Thánh của Ngài. Con hiến dâng đời sống của con để phụng sự yêu mến Chúa và phục vụ mọi người."

"Con rất luôn ước muốn nên thánh, nên trọn lành như Chúa đã mời gọi con trong đời sống trọn lành của Bậc tu trì. Con tin rằng Thiên Chúa Ba Ngôi hằng hữu luôn yêu thương bao bọc và che chở con trong suốt cả cuộc đời, từ khi sinh ra cho đến khi nhắm mắt lìa đời. Cuộc sống ở trần gian, đã có ngày sinh ra thì cũng có ngày đi vào cuộc sống vĩnh cửu bên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ yêu mến."

"Chúc tụng tình thương vô cùng của Chúa, đã thương cho con sống những ngày trong tuổi già sức yếu, là dấu hiệu rất gần, để con chuẩn bị sẵn sàng đi về với Chúa."

Sau cùng, cha Têphanô Maria xúc động chia sẻ: Cha Inhaxio Maria Lê An Đại đã sống con đường hạt lúa mì suốt 96 năm dương thế, là cây đại thụ, là một trong những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc, mà nay Chúa đem về tô điểm trong vườn hoa thiên quốc.

Sau phần phụng vụ Thánh Thể, Thánh lễ khép lại với phần cảm ơn của cha Tổng Cố vấn I Gioan Vianey Maria, đã cảm ơn các linh mục và tu sĩ nam nữ, thân nhân, ân nhân trong và ngoài nước cùng giáo dân đã hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho cha cố Inhaxiô Maria sớm được hưởng nhan thánh Chúa. 

Thánh lễ kết thúc lúc 6g00 cùng ngày, sau đó thi hài cha cố Inhaxiô Maria được đưa ra Đất Thánh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc và an táng tại đó.

Vài nét về Tiểu sử Tu Sĩ Linh mục Inhaxiô Maria Lê An Đại, CRM

Tu sĩ Linh mục Inhaxiô Maria Lê An Đại sinh ngày 05/8/1930 tại xã Liễu Đề, Huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

- 19/7/1947: Chính thức gia nhập dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc

- 25/3/1954: Tuyên khấn lần đầu

- 25/3/1958: Tuyên khấn trọn đời

- Từ 1958: Đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ: Đội trưởng đội Magnificat, học La ngữ, học triết học tại chủng viện Xuân Bích, Sài Gòn; và thần học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Sài Gòn.

- 29/6/1966: thụ phong Linh mục tại Qui Nhơn.

- Từ 22/9/1967 đến 12/9/1972: Đi du học và nhận bằng tiến sĩ Thần học Tu đức tại Đại Học Giáo Hoàng Urbano và trường Truyền giáo, Rôma.

- Từ 13/9/1972: Trở về Việt Nam, dạy tín lý tại Học viện Mẹ Chúa Cứu Chuộc; làm Giám đốc trường trung học Thủ Đức và Tu viện Thánh Gia.

- Từ 1975: sang Hoa Kỳ, làm giám đốc Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc hải ngoại; Chủ nhiệm nguyệt san Trái Tim Đức Mẹ; Phụ tá nhất Chi Dòng Hoa Kỳ; Phụ trách cộng đồng Công giáo Việt Nam tại Ontario, California và giám đốc Đền Thánh Khiết Tâm Mẹ tại Carthage.

- Từ 12/1998: Trở về Việt Nam, phục vụ Hội  Dòng trong nhiều nhiệm vụ: Giáo sư tín lý tại học viện Mẹ Chúa Cứu Chuộc; Giáo sư tu đức tại Tập viện nhà Mẹ và linh hướng lớp khấn XIV; Tổng Tu Nghị V (2006-2011), làm Tổng cố vấn I của Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc.

- Từ 2012: Nghỉ hưu tại Nhà Mẹ.

- Từ 10/2019: Trở bệnh và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Thủ Đức.

- Từ cuối tháng 2/2026: Căn bệnh trở nặng và được đưa đi cấp cứu.

- 13/3/2026: Khi mọi phương thế của con người đều bất lực, cha đã an nghỉ trong Chúa, hưởng thọ 96 tuổi, với 72 năm khấn dòng và gần 60 năm linh mục.

Chúng ta cùng hiệp dâng lời tạ ơn vì hồng ân một đời dâng hiến, tạ ơn vì trong mọi hoàn cảnh lịch sử, cha vẫn luôn trung kiên với đặc sủng và linh đạo Mẹ Chúa Cứu Chuộc, và trở nên gương sáng cho anh em trên hành trình đời sống dâng hiến.

                                                                                                          Bài: Tươi Nguyễn (TGPSG)
 
Ảnh: Truyền thông CRM

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top