Suy niệm Lời Chúa: Thứ Sáu tuần III Thường Niên B

THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN
Mc 4,26-34
"Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ,
cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng." (Mc 4,32)
Nước Chúa ví như hạt cải, nhỏ bé hơn mọi thứ hạt. Đúng vậy! Nước Chúa bắt đầu với Abraham, một ông già vô sinh, thế mà từ ông một dòng giống đông như sao trên trời, như cát dưới biển, chẳng khác nào biến không thành có, như khi Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ vậy. Dân Israel được Thiên Chúa chọn lại là một bộ lạc nhỏ bé bên cạnh những dân tộc hùng mạnh thời bấy giờ như Ai Cập, Ba Tư, Syria.
Chúa chọn Maria, một thiếu nữ nhà quê nghèo khó; chọn một Giuse, anh chàng thợ mộc vô danh tiểu tốt; chọn cho Con Ngài một chuồng bò để ra đời thay vì một cung điện nguy nga; chọn cho Con Ngài một gia đình nghèo xác nghèo xơ.
Chúa Giêsu chọn môn đệ là những người chài lưới ít học, những người bạn thường đồng bàn với Ngài lại là những người tội lỗi thu thuế.
Phải, khi nhìn lại lịch sử ơn cứu độ, chúng ta thấy nước Chúa luôn được bắt đầu với những cái nhỏ bé như hạt cát trong dụ ngôn hôm nay.
Chúa đã trở nên nhỏ bé vì thế người muốn theo Chúa cũng phải trở nên nhỏ bé. Nước Chúa là thế đó. Mầu nhiệm Giáo Hội là thế đó. Đi vào mầu nhiệm đó tôi cũng phải chấp nhận thân phận nhỏ bé, để Chúa gieo tôi vào giữa thế gian, để cho Thiên Chúa cho mọc lên như thế nào tùy ý Ngài. Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng muốn mình là một trái banh nhỏ bé, Chúa muốn đá đi đâu tùy ý Chúa, miễn sao làm vui lòng Chúa là được.
Một Thầy Rabbi già đau bệnh nằm liệt giường. Các môn đệ của ông thì thầm nói chuyện bên giường ông. Họ ca tụng các nhân đức vô song của thầy họ. Một người trong bọn họ nói:
- Từ thời Salomon đến nay chưa có ai khôn ngoan như thầy.
Một người khác nói:
- Ồ đức tin của thầy ngang ngửa với đừc tin của tổ phụ Abraham.
Người thứ ba nói:
- Chắc chắn sự kiên nhẫn của thầy không thua sự kiên nhẫn của ông Giob.
Người thứ tư chêm vào:
- Nói chuyện thân mật với Thiên Chúa chỉ có thể có Môisen và thầy thôi!
Vị Rabbi tỏ ra bồn chồn.
Khi các môn đệ đã ra về hết, vợ ông mới hỏi ông:
- Ông có nghe họ ca tụng ông không?
- Có! Tại sao ông tỏ ra bực dọc như thế? Vợ ông hỏi.
- Sự khiêm tốn của tôi. - Vị Rabbi than phiền.
- Không có ai nhắc đến sự khiêm tốn của tôi cả!
bài liên quan mới nhất

- Thứ Tư tuần 21 Thường niên (+video)
-
Thứ Ba tuần 21 Thường niên (+video) -
Thứ Hai tuần 21 Thường niên (+video) -
Chúa nhật 21 Thường niên năm C (+video) -
Thứ Bảy tuần 20 Thường niên (+video) -
Ngày 22/08: Đức Maria Nữ Vương (+video) -
Thứ Năm tuần 20 Thường niên (+video) -
Thứ Tư tuần 20 Thường niên (+video) -
Thứ Ba tuần 20 Thường niên (+video) -
Thứ Hai tuần 20 Thường niên (+video)
bài liên quan đọc nhiều

- Thứ Năm Tuần Thánh: Thánh lễ Tiệc Ly (+video)
-
Chúa nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (+video) -
Ngày 29/06: Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, tông đồ (+video) -
Thứ Bảy tuần 5 Phục sinh (+video) -
Chúa nhật 29 Thường niên năm A: Khánh nhật Truyền giáo (+video) -
Thứ Bảy tuần 6 Phục sinh (+video) -
Thứ Năm tuần 5 Phục sinh (+video) -
Thứ Sáu tuần 6 Phục sinh (+video) -
Thứ Năm tuần 7 Phục sinh (+video) -
Thứ Hai tuần 6 Phục sinh (+video)