Suy niệm Lời Chúa: Thứ 5 tuần 5 Phục Sinh

Suy niệm Lời Chúa: Thứ 5 tuần 5 Phục Sinh

THỨ NĂM TUẦN V PHỤC SINH

Ga 15,9-11

"Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy,

anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy."(Ga 15,10)

Lời Chúa hôm nay tiếp tục bài giáo lý dụ ngôn “Sống trong Chúa”

Lý luận của Chúa Giêsu thật rõ ràng: Chúa Cha yêu mến Chúa Con. Chúa Con ở trong tình yêu này bằng cách tuân giữ những lệnh truyền của Chúa Cha. Chúa Con yêu thương các môn đệ bằng chính tình yêu này và các môn đệ cũng ở lại trong tình yêu này bằng cách tuân giữ giới răn của Chúa Con. Như vậy yêu thương và vâng phục là một. Chúa Con yêu mến Chúa Cha bằng cách tuân giữ những lệnh truyền của Ngài, các môn đệ cũng phải yêu mến Chúa Con bằng cách tuân giữ giới răn của Chúa. Do đó yêu thương thật sự và trọn hảo là sẵn sàng hy sinh mình để tin tưởng vào người khác, nhưng không phải do sợ hãi hoặc tính toán, mà là để làm theo ý muốn và ước nguyện của người mình yêu. Không có sự kết hợp giữa hai ý muốn, tình yêu sẽ không bao giờ được trọn vẹn. Sự tuân phục lẫn nhau là tiêu chuẩn đích thực của một tình yêu trưởng thành.

Ngày xưa có một gia đình không giàu cũng không nghèo. Họ sống trong một căn nhà nhỏ ở vùng quê của bang Ohio. Tối nọ họ đang ngồi ăn thì có tiếng gõ cửa.

Người khách là một ông lão quần áo rách rưới, mất nút, tay xách giỏ rau quả mời họ mua. Họ đồng ý mua để ông cụ khỏi quấy rầy họ.

Theo thời gian, dần dần gia đình ấy và ông lão trở thành bạn bè. Và mỗi tuần ông lão lại mang rau quả đến nhà họ một lần. Ông lão bị cườm mắt nên gần như mù. Nhưng ông rất thân thiện nên gia đình càng mến ông lão và luôn mong ông ghé.

Ngày nọ ông lão vui vẻ khoe: 

- Không biết ai đã để ở cửa nhà tôi một thùng quần áo cũ.

Giá đình ấy biết ông lão cần quần áo nên cũng mừng giùm cho ông. Họ bảo ông:

- Chúc mừng cụ! Thật là tuyệt!

Ông lão mù lại bảo tiếp:

- Tuyệt thật! Bởi vì phần tuyệt nhất là vừa đúng lúc tôi biết có một gia đình thật sự cũng đang cần những quần áo đó.

Đón nhận thánh ý của Chúa và sống theo thánh ý của Ngài đó là cách chúng ta yêu mến Ngài.

Lạy Chúa, xin làm con nên xứng đáng phục vụ anh chị em, những con người sống và chết giữa cô đơn nghèo khổ. Hôm nay xin Chúa dùng đôi tay chúng con ban cơm bánh thường ngày cho họ. Và nhờ tình yêu chúng con, Chúa ban tặng họ hoà bình và hạnh phúc. Amen.

 

Top