Sudan cần thông điệp hòa bình của Đức Giáo hoàng

Sudan cần thông điệp hòa bình của Đức Giáo hoàng

Tác giả: Claudia Torres - Luanda, Angola

Xuân Đại biên dịch

TGPSG/Vatican News -- Trước những lời kêu gọi hòa bình liên tục của Đức Giáo hoàng Lêô trong chuyến Tông du, cha Samir Alrafayne - một linh mục người Sudan đã ở Angola 13 năm - kêu gọi tái quan tâm đến tình hình nghiêm trọng tại Sudan, nơi một cuộc xung đột bạo lực đã kéo dài nhiều năm, khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa.

“Có thể cùng nhau xây dựng một đất nước nơi những chia rẽ cũ được vượt qua một lần cho mãi mãi, nơi hận thù và bạo lực biến mất, và nơi tai họa tham nhũng được chữa lành bằng một nền văn hóa mới của công lý và sẻ chia.”

Những lời của Đức Giáo hoàng Lêô XIV trong Thánh lễ tại Kilamba, ngày 19/4/2026, đã vang vọng sâu sắc nơi cha Samir Alrafayne, một linh mục người Sudan đã sống tại Angola 13 năm

Đức Giáo hoàng Lêô chủ sự Thánh lễ tại khu ngoại ô Kilamba của Luanda (@Vatican Media

Ngài được thụ phong linh mục cách đây bốn năm sau khi được đào tạo tại Đại chủng viện Redemptoris Mater ở Luanda, một chủng viện truyền giáo trực thuộc tổng giáo phận của Con đường Tân Dự tòng. Hiện nay, ngài là linh mục triều của Tổng Giáo phận Luanda.

Những trở ngại cho công cuộc loan báo Tin Mừng

Trao đổi với Vatican News bên lề cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha với các giám mục, linh mục, phó tế, tu sĩ nam nữ và những người làm công tác mục vụ tại giáo xứ Đức Mẹ Fatima ở Luanda, ngày 20/4/2026, cha Samir cho biết: chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng có thể giúp củng cố xã hội Angola, vốn đang phải đối diện với bất công xã hội và nghèo đói. Ngài cũng nêu lên rằng các giáo phái mới là một mối quan ngại đặc biệt cho việc loan báo Tin Mừng tại quốc gia châu Phi này, vì chúng gây ra “những rạn nứt trong các gia đình.”

“Chúng tôi cần Đức Thánh Cha trong tư cách Thánh Phêrô để củng cố chúng tôi trong đức tin,” ngài nói, đồng thời cho biết sự hiện diện của Đức Giáo hoàng “cũng mang lại rất nhiều niềm vui” và “nhiều ân sủng cho người dân.”

Sau đó, cha Samir suy tư về thông điệp hòa bình của Đức Giáo hoàng Lêô. “Như anh chị em biết, Angola đã trải qua một lịch sử chiến tranh,” ngài nói, khi nhắc lại bài giảng của Đức Thánh Cha tại Kilamba. Hiện nay, Angola cần hơn bao giờ hết một tinh thần “huynh đệ” và “tinh thần Kitô giáo,” ngài nhấn mạnh.

Lời kêu gọi hòa bình cho Sudan

Cha Samir cho biết những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha tại Angola cũng mở rộng đến các quốc gia châu Phi khác, trong đó có quê hương Sudan của ngài, nơi cuộc xung đột kéo dài đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa, làm trầm trọng thêm một cuộc khủng hoảng nhân đạo vẫn chưa được thế giới quan tâm đúng mức. “Ít người nói về Sudan,” ngài nói. “Chúng ta biết rằng trong thời điểm này thế giới có rất nhiều căng thẳng, nhiều vùng chiến sự, nhưng Sudan cần được quan tâm nhiều hơn.”

Một thành viên của Hội đồng Người tị nạn Đan Mạch và Tổ chức An ninh Nhân đạo Jasmar dò tìm mìn bằng máy dò kim loại tại công viên Al-Mugran ở Khartoum (AFP hoặc các đơn vị cấp phép)

Vì thế, ngài bày tỏ sự trân trọng đối với những lời kêu gọi hòa bình lặp đi lặp lại của Đức Giáo hoàng. “Ngài đã nói câu này: ‘Đừng gây chiến, đừng gây chiến nữa.’ Đó chính là điều chúng tôi cần tại Sudan,” vị linh mục nhấn mạnh.

“Sudan đã phải chịu đựng chiến tranh trong một thời gian dài,” ngài nói, đồng thời cho biết ba năm xung đột vừa qua đã khiến “hơn 15 triệu người” trở thành người tị nạn.

“Họ đang đau khổ, họ đang chết dần,” và những người khác thì đang sống trong “một hoàn cảnh rất khắc nghiệt,” ngài nói.

“Sudan thực sự cần sự quan tâm của anh chị em, thực sự cần sự giúp đỡ của anh chị em, thực sự cần lời cầu nguyện của anh chị em,” ngài kết luận.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top