Sự kiện Giới trẻ tại Tây Ban Nha thu hút hàng ngàn bạn trẻ khát khao sống thánh thiện

Sự kiện Giới trẻ tại Tây Ban Nha thu hút hàng ngàn bạn trẻ khát khao sống thánh thiện

Sự kiện Giới trẻ tại Tây Ban Nha thu hút hàng ngàn bạn trẻ khát khao sống thánh thiện

TGPSG/CatholicExchange -- Tại chân đền thánh Covadonga, thuộc tỉnh Asturias – nơi là khởi điểm của cuộc Tái chinh phục (Reconquista) Tây Ban Nha cách đây nhiều thế kỷ, hơn 1.700 bạn trẻ Công giáo đến từ 28 quốc gia đã quy tụ trong năm thứ hai liên tiếp để tham dự “Ngày Giới trẻ Thánh Thể cùng với Mẹ Maria” (viết tắt là JEMJ theo tiếng Tây Ban Nha), với một quyết tâm mới: thực hiện một cuộc “tái chinh phục” các tâm hồn.

Reconquista (tái chinh phục) là chuỗi các cuộc chiến đấu kéo dài hàng thế kỷ, chấm dứt vào năm 1492, kết thúc thời kỳ người Hồi giáo chiếm đóng Tây Ban Nha trong 8 thế kỷ. Trận chiến Covadonga (khoảng năm 720) được xem là khởi đầu của cuộc đấu tranh này, khi các lực lượng Kitô hữu tại Asturias đánh bại quân Hồi xâm lược.

Chiều ngày 4-7-2025, một bầu khí hân hoan, chan hòa tiếng ca, những cái ôm và hội ngộ lan tỏa khắp khu vực quanh Hang Thánh và Vương cung Thánh Đường nguy nga, ẩn mình giữa khung cảnh hùng vĩ của dãy Picos de Europa. Những người hành hương đầu tiên, với ba lô, biểu ngữ và chuỗi Mân Côi trên tay, đã bắt đầu tuôn về, sẵn sàng cho ba ngày sống đức tin mãnh liệt.

Dưới khẩu hiệu: “Ta sẽ ban cho các con một trái tim mới”, các bạn trẻ đã tham dự thánh lễ, chầu Thánh Thể, các buổi nói chuyện, hội thảo, giáo lý và cả lễ hội trong một bầu khí vừa linh thiêng sâu sắc, vừa tràn đầy niềm vui – trong đó, niềm hy vọng của một thế hệ không từ bỏ đức tin được thắp sáng mạnh mẽ. 

Trọng tâm của cuộc gặp gỡ giới trẻ này - vốn đang dần trở thành một điểm hẹn quan trọng trong các hoạt động Hè Công giáo tại Tây Ban Nha - chính là Đức Trinh Nữ Maria và Bí tích Thánh Thể. 

Nữ tu Beatriz Liaño, dòng Nữ tỳ Mái Ấm Mẹ Thiên Chúa và là người phụ trách truyền thông của JEMJ, đã chia sẻ với hãng tin ACI Prensa (đối tác tiếng Tây Ban Nha của CNA) một câu chuyện cảm động:

“Có quá nhiều bạn trẻ muốn chầu Thánh Thể tại đền thánh vào buổi tối, đến mức các linh mục phải quyết định đặt Mình Thánh ngoài trời để tất cả có thể cùng tham dự.”

Sự kiện được tổ chức bởi nhóm En Marcha – JEMJ, với sự hỗ trợ không thể thiếu của các nữ tu dòng Nữ tỳ Mái ấm Mẹ Thiên Chúa âm thầm phục vụ, cùng hơn 200 tình nguyện viên.

Đối với nữ tu Liaño, JEMJ không chỉ là một sự kiện giới trẻ:

“Đây là món quà quý báu mà Đức Mẹ dâng lên Con của Mẹ là Đức Giêsu. Tôi tin rằng, với sự tôn trọng tuyệt đối tự do của người trẻ, chính trái tim của Mẹ Maria đã kêu gọi tất cả các bạn trẻ này đến với nhau để cống hiến cho họ một cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Kitô hằng sống trong Bí tích Thánh Thể, có khả năng biến đổi cuộc đời họ.”

Đức cha Juan Carlos Elizalde, giám mục giáo phận Vitoria - Tây Ban Nha, đã chủ sự Thánh lễ khai mạc vào tối thứ Sáu, với sự đồng tế của hơn 30 linh mục. Trong bài giảng, ngài nói với các bạn trẻ:

“Có một lời hứa về hạnh phúc nằm sâu thẳm trong lòng các con. Các con lên đường hành hương bởi vì không cam chịu một cuộc sống buông xuôi. Các con rời khỏi nhà để tìm kiếm hạnh phúc: một trái tim mới, một cuộc sống tròn đầy.”

Ngài cũng mời gọi các bạn trẻ suy tư về điều mà Chúa đang “hét lên” với họ: :

“Tất cả chúng ta đều được Thiên Chúa mời gọi, không ai là không có ơn gọi. Thiên Chúa gọi chúng ta, gọi tên từng người. Đây không chỉ là vấn đề của đời sống thánh hiến hay thiên chức linh mục, mà là vấn đề của hạnh phúc, của trái tim mới.”

Tái chinh phục những điều đáng giá

Đức Tổng Giám mục Jesús Sanz Montes của tổng giáo phận Oviedo cũng hiện diện và chia sẻ với ACI Prensa lời của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI tại Ngày Giới trẻ Thế giới 2005 ở Cologne:

“Khi nhìn thấy những người trẻ mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng như thế này, ta biết rằng Hội Thánh vẫn đang sống và Hội Thánh vẫn mãi trẻ trung.”

Đối với Đức Tổng Giám mục, hành hương đến Covadonga là “lên một nơi đầy phúc lành, nơi một dân tộc Kitô giáo được khai sinh, và ở đó, nơi Đức Maria, ta tìm thấy niềm hy vọng.” Ngài cũng nhấn mạnh rằng: “Chúng ta phải đập một nhịp với trái tim của Chúa Giêsu Kitô.”

Trong bài giảng của Thánh lễ bế mạc vào Chúa nhật ngày 6-7, Tổng Giám mục Sanz mời gọi các bạn trẻ “tái chinh phục những điều xứng đáng – những gì tôn vinh Thiên Chúa là Cha và giúp chúng ta nhận ra nhau là anh chị em trong Đức Giêsu, Con của Ngài, để loan báo Tin Mừng bằng quyền năng Chúa Thánh Thần.”

Ngài cảnh báo về nguy cơ của văn hóa khiêu dâm, mà ngài gọi là “một sự lừa dối giết chết linh hồn và làm băng hoại ánh nhìn, đánh cắp sự trong sạch và hy vọng.”

Di tích của Chân phước Carlo Acutis

Trong suốt ba ngày diễn ra sự kiện, các bạn trẻ đã có cơ hội cầu nguyện trước di tích trái tim của Chân phước Carlo Acutis – vị thánh của thế hệ “millennial (thiên niên kỷ)” đang tiếp tục dẫn dắt giới trẻ hôm nay đến với ơn gọi nên thánh.

Trước khi JEMJ chính thức bắt đầu, các bạn trẻ đã được xem một video chia sẻ từ bà Antonia Salzano, mẹ của Carlo; trong đó, bà chia sẻ “bí quyết nên thánh” của con trai mình:

“Carlo đi lễ mỗi ngày, chầu Thánh Thể mỗi ngày, đọc Kinh Thánh mỗi ngày, và đặc biệt là lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày. Carlo từng nói đó là những cuộc trừ quỷ tự mình thực hiện cho chính mình.”

Ông Carlos Leret, đại biểu quốc tế của Hiệp hội Bạn hữu Carlo Acutis, chia sẻ rằng Carlo “là một vị thánh bình thường, nhưng lại thách thức người khác bước vào hành trình vươn tới sự thánh thiện” và nhấn mạnh rằng: giới trẻ “thích được thách thức.”

Hiện diện tại sự kiện còn có Cha Marco Gaballo, viện trưởng đền thánh Dispossession ở Assisi nước Ý – nơi lưu giữ di tích trái tim của Thánh Carlo. Phát biểu với ACI Prensa, ngài nói:

“Covadonga là nơi của đức tin. Tôi rất biết ơn vì di tích đã được đón tiếp với tất cả niềm yêu mến và sự nồng nhiệt... Quả là một điều tốt đẹp.”

Theo ngài, những chứng tá như Carlo Acutis và Pier Giorgio Frassati – cả hai sẽ được tuyên thánh vào ngày 7-9-2025 tại Rôma – là “nguồn cảm hứng lớn” cho người trẻ hôm nay.

Thêm vào đó, “các thánh bảo vệ” của JEMJ 2025 là 11 vị “tử đạo của Damascus”gồm 8 linh mục dòng Phanxicô và 3 giáo dân đã chịu tử đạo từ đêm 9-7-1860 đến ngày 10-7-1860. Các vị tử đạo này đã tìm thấy sức mạnh nơi Bí tích Thánh Thể để làm chứng tá đức tin cho đến tận cùng.

Hãy sống tuổi trẻ cách trọn vẹn

Cô Nuria Leal, một phụ nữ trẻ đến từ Valencia nước Tây Ban Nha, cùng người anh là Nacho, đã đảm nhiệm vai trò dẫn chương trình JEMJ.

“Đó là một trách nhiệm rất lớn, nhưng cũng là một hồng ân rất lớn,” cô chia sẻ.

Là một nữ giáo dân trẻ, cũng là thành viên của Mái ấm Mẹ Thiên Chúa, Nuria khẳng định rằng: cô đã cảm nghiệm những hoa trái thiêng liêng từ sự kiện này trong chính đời sống mình:

“Đây là một ngày cuối tuần mà mọi thứ đều được thiết kế sao cho Chúa liên tục chạm đến trái tim bạn. Mỗi bài giảng, mỗi giờ cầu nguyện, mỗi buổi sinh hoạt... Chúa đều dùng nó để chạm đến con tim mình. “

Nuria nói thêm:

“Đối với tôi, đây là lúc đức tin được đánh thức, để biết tỉnh dậy và tận dụng tuổi trẻ như một món quà tuyệt diệu Chúa ban.

Tôi khám phá điều tuyệt diệu này nhờ Bí tích Thánh Thể và chia sẻ với những người trẻ khác, những người có thể chưa bao giờ nghe được thông điệp tuyệt với này:  Chúa Giêsu đang sống trong Bí tích Thánh Thể, và Mẹ Maria đang chờ đợi chúng ta, Mẹ là mẹ của chúng ta, và chúng ta thật may mắn.”

Vở nhạc kịch “Một nữ tu nổi tiếng”

Tối 4-7-2025, vở nhạc kịch A Famous Nun (Một nữ tu nổi tiếng) được công diễn tại quảng trường đền thánh, dựa trên cuộc đời của nữ tu Clare Crockett, người đã qua đời trong trận động đất tại Ecuador năm 2016.

Sơ Clare - người Ireland gia nhập dòng Nữ tỳ Mái Ấm Mẹ Thiên Chúa và qua đời khi mới 34 tuổi trong sứ vụ truyền giáo. Đời của Clare thay đổi vào thứ Sáu Tuần Thánh năm 2000, lúc 17 tuổi, khi nhận ra tiếng Chúa gọi, dù từ nhỏ Clare từng mơ ước trở thành diễn viên nổi tiếng:

“Lạy Chúa, con có ơn gọi! Nhưng con muốn nổi tiếng... Thế là con tự nhủ: con sẽ là một nữ tu nổi tiếng.

Vở nhạc kịch đã được trình diễn bởi nhóm Catholic Stuff – một dự án truyền giáo dành cho giới trẻ trên YouTube với phong cách pha trộn giữa hài hước, suy tư sâu sắc và giáo lý đúng đắn.

Vài giờ trước khi trình diễn,  Ana – diễn viên chính của vở diễn – đã chia sẻ đầy xúc động và xác tín về những chi tiết của vở diễn: “Vở diễn sẽ thành công nhờ vào ơn Chúa.”

Người phụ nữ trẻ người Tây Ban Nha này cảm thấy nữ tu Crockett đã dạy cô rằng: “Phải hỏi Chúa điều Ngài muốn ở bạn. Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, và bất kể cuộc đời bạn trong quá khứ có như thế nào đi nữa, Ngài sẽ luôn đón tiếp bạn trong lòng thương xót của Ngài.”

Về JEMJ năm ngoái, mà cô đã tham gia với tư cách là thành viên của dàn hợp xướng, cô đã nhấn mạnh đến việc cô được Bí tích Thánh Thể lôi cuốn và ước muốn tiếp tục làm tông đồ, đặc biệt là “nhìn thấy đức tin của rất nhiều bạn trẻ và rất nhiều cuộc đời đã thay đổi.”

Về phần mình, cô Leal nói rằng, Nữ tu Crockett hiện diện rất nhiều trong cuộc đời cô:

“Nữ tu ấy luôn là một tấm gương về sự tận tâm, về sự cho đi đến 110%.  Nữ tu ấy luôn hết mình, dù đau đầu hay mệt mỏi cũng không hề bộc lộ ra ngoài. Sơ Crockett luôn nói: ‘Tất cả vì các linh hồn’, và chúng tôi cũng muốn nói như vậy nơi Covadonga này: tất cả vì các linh hồn.”

Tình mẫu tử của Đức Mẹ

Mateo Gratacós, 18 tuổi, là một trong hơn 200 tình nguyện viên đã góp phần tổ chức sự kiện trong hai năm liền. Anh chia sẻ với ACI Prensa:

“Cuối tuần ở đây thật tuyệt vời. Bầu khí rất dễ chịu. Tôi quay lại vì muốn sống lại trải nghiệm năm ngoái. Làm tình nguyện viên thật đáng giá, dù đôi lúc cũng rất vất vả.”

Anh chia sẻ thêm:

“Cũng đúng, khi có người nói giới trẻ hôm nay ít đức tin, chỉ lo mạng xã hội, điều này khiến nhiều người phải quan tâm... Nhưng ở đây có hàng ngàn người trẻ tin vào Chúa và Đức Mẹ, từ khắp nơi tuôn đến Covadonga, và như thế cũng đủ để chứng minh điều ngược lại.”

Cuối cùng, Mateo hướng ánh mắt về phía Hang Thánh, nơi linh thiêng của Mẹ Maria, và nói:

“Mẹ là Mẹ của chúng ta. Ở đây, ta cảm nhận rõ sự hiện diện và chăm sóc đầy quyền năng của Mẹ. Có những điều giống như là thông điệp riêng của Mẹ gửi đến từng người, thật kỳ diệu. Với tôi, Đức Mẹ Covadonga chính là như thế , một người Mẹ thật sự.

Tác giả: Almudena Martínez-Bordiú

Viên Dung (TGPSG) biên dịch từ Catholic Exchange 

                                                                                              

Top