Sứ điệp (video) của ĐGM Martin Tetsuo Hiraga - GP. Sendai, về thảm họa tại Nhật Bản
Các bạn Nhật Bản thân mến,
Tôi là giám mục Tetsuo Hiraga của giáo phận Công giáo Sendai. Vào lúc bi thảm này, khi thảm họa chưa từng có do trận động đất và cơn sóng thần tiếp theo gây ra và đã tấn công khu vực bờ biển phía đông bắc của đất nước này, chúng tôi đã nhận được nhiều lá thư gửi lời chia buồn chân thành và những lời an ủi thân ái, những quyên góp từ khắp nơi trên đất nước và ở nước ngoài.
Chúng tôi cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã nhớ đến và cầu nguyện cho chúng tôi, và về sự trợ giúp quý hóa của các bạn.
Như các bạn đã biết, nhiều vùng rộng lớn ở bờ biển đông bắc đã bị ảnh hưởng và Văn phòng của giáo phận vẫn chưa nắm được chi tiết đầy đủ về sự thiệt hại. Cùng với sự gia tăng khủng hoảng không lường trước được tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1, chúng tôi sẽ còn nhận được nhiều thông tin hơn nữa – những thông tin sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta nhiều hơn.
Để đáp ứng những nghịch cảnh hiện nay, chúng tôi đã có cuộc họp với chủ tịch Caritas Nhật Bản, Đức giám mục Isao Kikuchi - giáo phận Niigata, Đức giám mục Daiji Tani - giáo phận Saitama và các thành viên Caritas Nhật Bản, và quyết định thành lập một trung tâm khẩn cấp để phối hợp hoạt động cứu trợ nhân đạo tại Sendai. Trung tâm này được gọi là “Trung tâm Trợ giúp giáo phận Sendai” và sẽ làm hết sức mình nhờ lời cầu nguyện, động viên và giúp đỡ của các bạn.
Trung tâm cũng đang cố gắng cung cấp thật nhiều thông tin và cập nhật, nhưng trong giai đoạn đầu hoạt động, có thể không đáp ứng mong đợi của các bạn. Xin thứ lỗi cho chúng tôi.
Bài Phúc Âm hôm nay có câu: “Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm sẽ thấy”. Chúng tôi tin tưởng vững chắc vào Thiên Chúa là tình yêu, ngay cả khi chúng ta bị thảm họa này đè bẹp.
Tay trong tay, chúng tôi quyết tâm làm hết sức có thể, để những hoạt động nhằm cứu trợ cho người dân đang chịu ảnh hưởng và đau khổ có thể làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa.
Cám ơn rất nhiều.
Sendai, ngày 17 tháng Ba 2011
+ Martin Tetsuo Hiraga
Giám mục Sendai
(Nguồn: Hội đồng Giám mục Nhật Bản - http://www.cbcj.catholic.jp)
bài liên quan mới nhất
- Philippines: Các Nữ tu Thừa sai trao lương thực, sức mạnh và niềm an ủi
-
Kitô hữu và Hồi giáo tại Pakistan cùng nhau cầu nguyện cho hòa bình -
Đức Giám mục Berardi: Chúng ta phải cầu nguyện để không bị cuốn vào vòng xoáy này -
Đức Lêô XIV: Hãy băng bó những vết thương của khu phố bằng điều thiện -
Đức Lêô XIV nói về Iran: Hòa bình không được xây dựng bằng những đe dọa lẫn nhau hay vũ khí giết người -
Đức Lêô XIV: Đấng Cứu Chuộc biến đổi những vết thương của lịch sử -
Đức Lêô XIV: Cuộc sống trở nên rối loạn khi thiếu tương quan với Thiên Chúa -
Lời cầu nguyện và suy tư của Đức Thánh Cha khi kết thúc Tuần tĩnh tâm Mùa Chay -
Giáo Hội tại Cuba: Dấu chỉ an ủi giữa khát vọng sống xứng đáng của người dân -
Tĩnh tâm Mùa Chay: Đức cha Varden suy tư về việc truyền thông niềm hy vọng
bài liên quan đọc nhiều
- 10 điều bạn nên làm khi Thánh lễ bị đình chỉ
-
Năm Thánh Giuse: Các ngày và các việc được ơn toàn xá -
Thông cáo chung của Nhóm Làm việc chung Việt Nam - Toà Thánh -
Toàn văn lá thư Đức Thánh Cha Phanxicô gửi các linh mục giáo phận Roma -
Hướng tới Ngày Giới trẻ Thế giới 2023 - Đức Thánh Cha: Đừng đứng nhìn cuộc đời trôi qua -
Chuyến tông du Mông Cổ của Đức Thánh Cha, đánh dấu cuộc gặp gỡ giữa Công giáo và Phật giáo -
Thống kê về Giáo hội Công giáo năm 2023 -
Sáu ý tưởng khích lệ người cao tuổi của Đức Thánh Cha Phanxicô -
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời các nghi vấn của 5 Hồng y -
Đức Thánh Cha chủ sự Công nghị phong 21 tân Hồng y