Sống và hiệp nhất với Đức Giêsu
TGPSG -- Trong Tin Mừng thứ Năm tuần 3 Mùa Chay (Lc 11,14-23), sau khi Đức Giêsu trừ quỷ cho một người câm, dân chúng kinh ngạc, nhưng cũng có những người nghi ngờ và cáo buộc Người dựa thế quỷ vương mà hành động. Trước sự cứng lòng ấy, Đức Giêsu nói một chân lý rất rõ ràng: “Nước nào tự chia rẽ thì sẽ điêu tàn.” Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi nhìn lại chính lòng mình. Đôi khi sự chia rẽ không ở đâu xa, nhưng bắt đầu ngay trong tâm hồn: giữa điều tôi biết là tốt và điều tôi lại chọn làm, giữa khát vọng sống theo Chúa và những bận tâm kéo tôi đi xa Ngài.
Khi lòng người bị chia đôi, đời sống thiêng liêng trở nên yếu đuối và dễ phân tán. Đức Giêsu nhắc nhở tôi một lựa chọn rất rõ ràng: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.” Theo Chúa không phải chỉ là một cảm xúc thoáng qua, nhưng là một sự gắn bó trọn vẹn: sống với Ngài, suy nghĩ với Ngài và hành động theo Tin Mừng của Ngài mỗi ngày.
Khi bắt đầu ngày mới, tôi xin đặt trái tim mình gần Trái Tim Đức Giêsu, để từng công việc, từng tương quan và từng quyết định đều được thực hiện trong sự hiệp nhất với Ngài. Chỉ khi gắn bó với Chúa, đời sống của tôi mới có thể trở nên nguồn bình an cho những người chung quanh.
Hôm nay, tôi cũng dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các quốc gia đang sống trong căng thẳng và xung đột. Xin Chúa chạm đến tâm hồn các nhà lãnh đạo, để họ biết chọn con đường đối thoại, tôn trọng và hòa giải, thay vì bạo lực và chiến tranh.
Cùng với Đức Maria, Mẹ của sự hiệp nhất và bình an, tôi xin dâng ngày sống này cho sứ mạng của Hội Thánh, để mỗi Kitô hữu luôn biết sống hiệp nhất với Đức Kitô và trở nên khí cụ mang bình an của Ngài đến cho thế giới.
Lạy Chúa, xin giúp con hôm nay sống trọn vẹn với Chúa, để mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của con đều góp phần xây dựng sự hiệp nhất và tình yêu trong thế giới này.
Bài: Mai Hoa (TGPSG)
bài liên quan mới nhất
- Cha Phanxicô Trương Bửu Diệp: mẫu gương thánh thiện
-
Tình Yêu là cốt lõi của Lề Luật -
Đứng về phía Chúa hay chống lại Ngài -
Trung tín trong những điều nhỏ bé -
Tha thứ: con đường của lòng thương xót -
Đã được xót thương, hãy biết xót thương -
Khi con người khước từ ân sủng -
Cơn khát sâu thẳm của tâm hồn -
Mời gọi đến với Chúa Giêsu - Mạch Nước Trường Sinh -
Bên giếng nước - cuộc gặp gỡ đổi đời
bài liên quan đọc nhiều
- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Sống giây phút hiện tại -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Ánh sáng - bóng tối -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?