Sáng mắt - Sáng lòng - Sáng đức tin

Sáng mắt - Sáng lòng - Sáng đức tin

TGPSG -- Tin Mừng Chúa nhật 4 Mùa Chay A (Ga 9,1-41) thuật lại phép lạ Đức Giêsu chữa người mù từ thuở mới sinh. Đây không chỉ là một phép lạ thể lý, mà còn là hành trình được mở mắt đức tin cho con người.

 1. Thiên Chúa nhìn thấy nỗi khổ của con người

Trên đường đi, Đức Giêsu thấy một người mù bẩm sinh. Người không hỏi anh có xứng đáng hay không, cũng không tìm nguyên nhân tội lỗi như các môn đệ suy đoán. Người chỉ chạnh lòng thương và ra tay cứu chữa. Điều này nhắc chúng ta: Thiên Chúa không đứng xa đau khổ của con người. Ngài luôn chủ động bước đến, chạm vào những bóng tối sâu nhất của đời ta.

Trong cuộc sống, có khi ta cũng “mù”:

Mù trước tình thương người khác
Mù trước lỗi lầm của chính mình
Mù trước sự hiện diện của Thiên Chúa

Nhưng Chúa vẫn thấy và vẫn gọi ta bước ra ánh sáng.

2. Hành trình đức tin cần sự vâng phục:

Người mù được chữa lành không phải ngay lập tức. Anh được Chúa sai đi rửa ở hồ Silôác. Anh tin và làm theo. Chính sự vâng phục này mở ra phép lạ.

Đức tin không chỉ là cảm xúc, nhưng là dám bước đi theo lời Chúa, dù chưa hiểu hết.

Trong đời sống Mùa Chay, ta cũng được mời gọi: Rửa tâm hồn bằng cầu nguyện, thanh luyện bằng chay tịnh, mở lòng bằng bác ái. Đó là con đường giúp ta sáng mắt thiêng liêng.

3. Người thấy thì mù - kẻ mù lại thấy

Điều nghịch lý trong bài Tin Mừng là: Người mù được sáng mắt và tuyên xưng đức tin. Còn những người Pharisêu tự cho mình sáng suốt lại khước từ ánh sáng. Sự mù lòa nguy hiểm nhất không phải là không thấy, mà là không muốn thấy. Khi lòng đầy kiêu ngạo, định kiến hay ích kỷ, ta dễ đóng cửa trước sự thật và ân sủng.

Chúa Nhật IV Mùa Chay còn gọi là Chúa Nhật Laetare - Chúa Nhật Hồng, mời gọi ta vui mừng vì ánh sáng cứu độ đang đến gần. Xin Chúa mở mắt tâm hồn chúng ta:

Để thấy Chúa trong đời thường
Để thấy anh chị em đang cần yêu thương
Và để thấy con đường trở về với Ngài
“Lạy Chúa, xin cho con được thấy!”

Bài: Têrêsa Loan Đỗ (TGPSG)

Top