Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật VI Phục sinh năm B

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
(Cv 10,25-26.34-35.44-48; 1 Ga 4,7-10; Ga 15,9-17)
Chủ đề: TÌNH YÊU
“Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”
I. CÁC BÀI ĐỌC
Bài đọc I nói về tình yêu của Thiên Chúa trên hoàn vũ. Tình yêu ấy dành cho tất cả mọi người. Ngay từ lúc khởi đầu kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa được mở rộng cho tất cả mọi dân tộc, chứ không chỉ dành riêng cho dân Israel: “Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc” (St 12,3). Đây là lời hứa của Thiên Chúa dành cho Abraham. Phêrô, trong bài đọc I, đi vào nhà ông Cornêliô, một người đại đội trưởng Rôma; ông là một dân ngoại nhưng có lòng kính sợ Thiên Chúa. Qua hành vi này chúng ta thấy rằng tình yêu và ơn cứu độ của Thiên Chúa được dành cho tất cả mọi người, cho tất cả những ai tin và đón nhận Đức Giêsu Kitô.
Bài đọc II thánh Gioan khẳng định “Thiên Chúa là tình yêu.” Đây là sự mặc khải quan trọng nhất của Tân Ước. Thiên Chúa mà chúng ta tôn thờ là Thiên Chúa của tình yêu. Chúng ta biết Thiên Chúa là do mặc khải của Đức Giêsu. Trong Đức Giêsu chúng ta biết Thiên Chúa chúng ta là ai và cảm nghiệm được tình yêu lớn lao mà Ngài dành cho loài người. Tình yêu của Thiên Chúa là tình yêu chân thật và tinh tuyền. Một tình yêu không tính toán hay tìm kiếm cho chính mình: “Tình yêu của Thiên Chúa đối với chúng ta được biểu lộ như thế này: Thiên Chúa đã sai Con Một đến thế gian, để nhờ Con Một của Người mà chúng ta được sống”, “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hi sinh tính mạng vì bạn hữu của mình”.
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu dành cho chúng ta tình yêu như chính tình yêu mà Thiên Chúa Cha đã yêu thương Ngài. Đó là một tình yêu chân thật và tinh tuyền. Đức Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài lưu lại trong tình yêu này. Lưu lại trong tình yêu của Đức Giêsu có nghĩa kết hợp chặt chẽ và thâm sâu với Ngài. Và để lưu lại trong Đức Giêsu, người môn đệ phải thi hành những điều mà Ngài truyền dạy. Chúng ta được Đức Giêsu yêu thương như thế nào thì chúng ta cũng hãy yêu thương nhau như thế. Ngài đã để lại điều răn quan trọng, điều răn “yêu thương”. Điều răn này là đỉnh cao và hội tụ các điều răn khác, như thánh Phaolô nói: “Yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Rm 13,10).
II. GỢI Ý MỤC VỤ
1. Điều răn yêu thương có thực sự là điều răn nền tảng và hướng dẫn đời sống của chúng ta? Chúng ta cần phải diễn tả điều răn này thành những hành vi cụ thể trong đời sống của chúng ta: trong tương quan gia đình, bạn bè, giao tiếp xã hội, nơi chúng ta làm việc. Điều răn yêu thương chính là nét son của Kitô giáo, chúng ta là những người có bổn phận làm cho tình yêu trổi bật lên trong đời sống của mình. Quả thực ai sống trọn tinh thần yêu thương Kitô sẽ đạt đến chiều kích thâm sâu và cao trọng của nhân vị con người.
2. Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh của Ngài. Như chúng ta đã biết “Thiên Chúa là tình yêu”, đây chính là căn tính của Thiên Chúa. Vì thế càng sống yêu thương như chính tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng ta, chúng ta càng trở nên giống như Ngài. Không thể mang danh Kitô hữu nếu chúng ta không sống điều răn mà chính Đức Giêsu đã truyền dạy cho chúng ta.
3. Đức Giêsu mời gọi chúng ta lưu lại trong tình yêu của Ngài. Sự kết hợp thâm sâu với Đức Giêsu mới làm cho chúng ta kín múc được chính nguồn tình yêu của Ngài. Chúng ta phải là những cành nho được gắn chặt vào thân nho và được nuôi dưỡng bởi chính dòng nhựa sống của thân nho là chính tình yêu. Nhựa sống tình yêu của Chúa được tìm thấy qua Lời của Ngài, qua bàn tiệc Thánh Thể, qua đời sống thiêng liêng và đạo đức, qua đời sống thực hành yêu thương dành cho những người mà Thiên Chúa đặt để bên cạnh chúng ta, qua việc quan tâm, chia sẻ với những anh chị em cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Chúng ta có ý thức được tầm quan trọng của lời mời gọi “ở lại trong Ngài” không?
III. LỜI NGUYỆN CHUNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa rất giàu lòng thương xót, qua Đức Giêsu Kitô đã muốn quy tụ chúng ta trong tình yêu của Người. Với lòng biết ơn và tin tưởng, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
1. Chúa Giêsu nói: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy.” Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh biết kết hợp mật thiết với Chúa Kitô, sống bác ái yêu thương như Chúa truyền dạy, để Hội Thánh luôn là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.
2. Thiên Chúa là tình yêu, chính Người đã yêu thương chúng ta trước. Xin cho những ai đang khó khăn thiếu thốn hay gặp khủng hoảng trong cuộc sống, luôn cảm nghiệm được tình yêu quan phòng của Thiên Chúa qua sự đồng cảm chia sẻ của những người chung quanh.
3. “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.” Chúng ta cùng cầu xin cho những người đang dấn thân trong đời sống tu trì, đặc biệt các thầy sắp tiến chức Phó tế, luôn sống trung tín và can đảm làm chứng cho Tin Mừng phục sinh.
4. “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con.” Xin cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta luôn ý thức sống theo gương khiêm tốn phục vụ của Chúa, vượt qua kỳ thị hay thành kiến, để góp phần xây dựng một cộng đoàn hiệp nhất yêu thương.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha rất nhân từ, xin nhận lời chúng con cầu nguyện, và xin ban Thánh Thần là nguồn mạch bình an, giúp chúng con luôn sống bác ái yêu thương như dấu chỉ của người môn đệ Chúa Kitô. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
bài liên quan mới nhất

- Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật Chúa Ba Ngôi năm C
-
Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa Nhật 7 Phục Sinh năm C - Chúa Thăng Thiên -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 6 Phục Sinh năm C -
Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật 5 Phục Sinh năm C -
Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật 4 Phục Sinh năm C -
Phụng Vụ Lời Chúa: Chúa nhật 3 Phục Sinh năm C -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 2 Phục sinh năm C -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 2 Phục sinh -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật Phục sinh -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Lá năm C
bài liên quan đọc nhiều

- Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
-
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 1 mùa Vọng năm B -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 30 Thường niên năm B - Chúa nhật Truyền giáo -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 2 Thường niên năm B -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 5 mùa Chay năm B -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 26 Thường niên năm B -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 3 mùa Chay năm B -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 32 Thường niên năm A -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 34 Thường niên năm B - Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ -
Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật Lễ Thánh Gia Thất năm C