Niềm vui và hạnh phúc trong Thánh lễ Tạ ơn của Cha Phêrô Đỗ Xuân Trường, RCJ
TGPSG -- Ngày 14-8-2025, giáo xứ Hải Sơn, giáo phận Bà Rịa đã tràn ngập niềm vui và xúc động khi cùng chung chia khoảnh khắc trọng đại trong đời linh mục của Cha Phêrô Đỗ Xuân Trường - người con thiêng liêng của Cha Giuse Vũ Quang Trường. Thánh lễ tạ ơn do Cha Phêrô Trường chủ sự không chỉ là dấu mốc khởi đầu hành trình mục vụ, mà còn là kết tinh của bao tháng ngày âm thầm cầu nguyện, hướng dẫn và đồng hành của Cha nghĩa phụ, cùng cộng đoàn và ông bà cố.
Đối với Cha Giuse Vũ Quang Trường (nghĩa phụ), đây là một niềm hạnh phúc sâu xa và khó diễn tả. Nhìn “người con” của mình khoác lên mình tấm áo lễ trắng tinh khôi, bước lên bàn thờ trong tư cách một linh mục của Chúa, lòng cha trào dâng niềm tự hào xen lẫn xúc động. Cha hiểu rằng, ơn gọi này là ân huệ của Thiên Chúa, và bản thân cha đã may mắn được góp phần nhỏ bé trong việc vun trồng, nâng đỡ và khích lệ để hạt giống ấy được lớn lên.
Hội đồng Mục vụ và giáo dân giáo xứ Bắc Dũng, nơi cha Giuse Trường làm chánh xứ, cũng chia sẻ niềm vui chan chứa ấy. Họ cảm nhận đây không chỉ là niềm vinh dự cho riêng gia đình Cha Phêrô Trường, mà còn là hồng ân đặc biệt Chúa ban cho cả giáo xứ và giáo hội. Ngày lễ mở tay là dịp để mọi thành phần dân Chúa thêm lòng tin tưởng vào sức sống của Hội Thánh, và dấn thân hơn trong sứ vụ cầu nguyện cho ơn gọi.
Những lời chúc mừng, những ánh mắt rạng ngời, những cái bắt tay thân tình… tất cả tạo nên một bầu khí linh thiêng nhưng ấm áp tình gia đình. Cha Chánh xứ và Hội đồng Mục vụ giáo xứ Bắc Dũng ý thức rằng, con đường phía trước của Cha Phêrô Trường sẽ đầy thử thách, nhưng bằng tình yêu mục tử và lời cầu nguyện liên lỉ, họ sẽ luôn đồng hành và nâng đỡ ngài trong sứ vụ.
Thánh lễ kết thúc, nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi: dư âm của niềm vui, của sự tự hào, và trên hết là niềm xác tín vào tình thương dẫn dắt của Thiên Chúa dành cho những ai biết quảng đại đáp lại tiếng gọi của Ngài.
"Một lời xin vâng - Muôn đời trung tín." Câu nói văng vẳng mãi. Như câu mà cha Phêrô Trường đã chọn làm phương châm “Đời nọ tới đời kia, Chúa hằng thương những ai kính sợ Người” (Lc 1,50).
Bài & ảnh: Giuse Chu Quang Thỉnh (TGPSG)
bài liên quan mới nhất

- Hành hương La Vang: Sống niềm hy vọng theo gương Mẹ Maria
-
Cử hành giữa “điều đã có” và “điều chưa đến”, các kitô hữu, chứng nhân của vĩnh cửu trong đô thị của loài người -
Việc cầu nguyện trong các cuộc hành hương -
Sứ vụ mới và bài học “nước sôi sùng sục” -
Suy niệm Lễ Chúa Hiển Dung – Không Pro, Không Like, Không Quảng Cáo -
Một mình với Chúa -
Sống niềm hy vọng giữa cuộc sống tất bật hối hả -
“Bình an cho anh chị em” – Lời mời gọi từ trái tim người mục tử -
Người già không đánh mất niềm hy vọng -
Thánh Thể - Quà tặng của Thánh Thần
bài liên quan đọc nhiều

- Đức Giáo hoàng chỉ cách phân biệt được Chúa hay Satan đang nói
-
Những sự thật về Satan và các thiên thần sa ngã -
Thập giá hay Thánh Giá? -
5 câu Kinh Thánh cầu xin Chúa chữa lành -
Cây Thánh Giá, biểu tượng thánh thiêng Kitô giáo -
Cầu xin cùng Thánh nữ Corona trong cơn đại dịch corona -
Sống giây phút hiện tại -
Lời cầu nguyện giúp vượt qua chán nản và trầm cảm -
Ánh sáng - bóng tối -
Tại sao đình chỉ việc cử hành Thánh Lễ giữa cơn đại dịch ?